Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2021] Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng nhiều phần mềm của Trung Quốc hoạt động như một thiết bị giám sát, theo dõi, và thậm chí lấy dữ liệu từ các thiết bị điện tử của người dùng. Mặc dù hầu hết các đồng tu đều nhận thức được sự nguy hiểm này và trang web Minh Huệ cũng đã đăng một bài viết khuyên các học viên không nên sử dụng những phần mềm như vậy, nhưng một số học viên vẫn cài loại phần mềm của Trung Quốc này trên máy tính hoặc điện thoại di động của họ.

Tình huống khó khăn

Nhiều đồng tu ở Trung Quốc đại lục cảm thấy như họ đang bị giam lỏng. Rất khó để truyền thông tin về cuộc bức hại của Pháp Luân Đại Pháp dưới sự giám sát nghiêm ngặt ở khắp mọi nơi. Mặt khác, một số phần mềm gián điệp đã chiếm lĩnh mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta và thật khó để không sử dụng chúng.

Ví dụ như, chúng ta biết rằng WeChat là không tốt, nhưng khi các giáo viên ở trường yêu cầu các học sinh dùng nó để làm bài tập về nhà và gửi thông báo cho phụ huynh hay khi cơ quan của chúng ta dùng nó để giao việc, chúng ta phải xử lý tình huống này như thế nào? Một số đồng tu thậm chí còn cảm thấy rằng nếu họ bài xích tất cả các phần mềm có vấn đề hoặc tuân theo quy tắc bảo mật của các học viên một cách nghiêm ngặt, thì họ sẽ không thể tồn tại được ở Trung Quốc.

Sống ở Trung Quốc đại lục, tôi cũng cảm thấy giống như nhiều đồng tu: chúng ta có nên cài đặt những phần mềm có vấn đề đó không? Một số đồng tu cảm thấy rằng họ không muốn bị chú ý bằng cách không sử dụng phần mềm. Một số lo ngại người khác biết rằng họ là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ thường cảm thấy rằng họ không có lựa chọn nào khác nên buộc phải cài đặt những phần mềm độc hại này.

Theo tôi, việc chúng ta lựa chọn gì và kết quả của những lựa chọn ấy phụ thuộc vào việc chúng ta có thể buông bỏ chấp trước vào danh, lợi ích cá nhân, tình và thậm chí cả sinh tử hay không.

Có đường đi mặc dù rất hẹp

Qua những bài giảng của Sư phụ, tôi hiểu được rằng con đường tu luyện của chúng ta thực sự rất hẹp. Sống trong xã hội người thường này, chúng ta liên tục phải đối diện với những khảo nghiệm dù chúng ta làm mọi việc chiểu theo Đại Pháp hay theo người khác. Nhưng khi chúng ta vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp, buông bỏ chấp trước sợ hãi, và tuân theo tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của một đệ tử Đại Pháp chân chính, thì luôn có cách cho chúng ta tiến lên phía trước.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi là khi tôi đặt việc tu luyện của mình lên hàng đầu, tôi sẽ dễ dàng biết mình phải làm gì. Thay vì bài xích mạnh mẽ khi có yêu cầu cài đặt phần mềm gián điệp, tôi sẽ biến nó thành cơ hội để mọi người biết phần mềm này có tính năng gì và giải thích cho mọi người hiểu chế độ cộng sản đang sử dụng phần mềm này như thế nào để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nhưng nếu tôi thiếu hiểu biết về vấn đề nào đó, tôi sẽ bị choáng ngợp trước những yêu cầu từ gia đình, bạn bè hoặc người quản lý của tôi tại nơi làm việc.

Khi tôi được một sơ sở giáo dục thuê, người quản lý của tôi muốn tôi nói những thông tin sai lệch cho các học sinh. Tôi đã không làm. Tôi chỉ làm những việc đúng. Khi gặp các học sinh bất trị, quản lý muốn tôi phải giáo dục chúng bằng nắm đấm thép. Nhưng thay vì dùng cách đó tôi dùng cách thảo luận với học sinh, và tôi đã nhận được sự tôn trọng từ chúng cũng như các phụ huynh. Người quản lý của tôi cũng thay đổi thái độ và không còn quản lý tôi như những người khác.

Tôi luôn cảm thấy hối hận vì đã ký vào giấy phóng thích khi tôi được thả lần đầu tiên, điều đó có nghĩa là tôi đã thừa nhận bức hại. Khi bị giam giữ lần thứ hai, tôi đã từ chối ký vào mọi loại giấy tờ. Một lính canh đã tỏ ra khó chịu, và anh này đã đến gặp tôi lần nữa để yêu cầu tôi ký vào đơn hoàn tiền (tôi vẫn còn hơn 1.000 nhân dân tệ trong tài khoản hoa hồng của mình). Tôi chỉ vào từ “tội phạm” trong cột chữ ký và nói “Tôi không thể ký cái này. Tôi không phạm bất kỳ tội ác nào.” Anh ta tức giận nói: “Vậy thì anh sẽ không lấy lại được tiền của mình!” Tôi chỉ mỉm cười và không đáp lại. Cuối cùng, anh này đã để tôi đi cùng tiền của tôi mà không bắt tôi phải ký bất cứ giấy tờ gì.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Tuy nhiên, tà ác đành rằng ít ỏi, nhưng phần còn lại rất tà ác. Trước đây tôi vẫn luôn bảo mọi người rằng, càng [tiến ra đến] bề mặt thì chúng càng không có lực lượng, nhưng càng đến bề mặt [thì] chúng càng xấu xa” (**Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003*)

Tôi nhận ra rằng môi trường hiện tại ở Trung Quốc đại lục là để chúng tôi tu bản thân. Vì cựu thế lực và tà ác không còn khả năng và lực lượng của chúng cũng không còn lớn nữa, nên các nhân tố bề mặt sẽ có vẻ càng tà ác hơn. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng miễn là chúng ta đề cao tâm tính của mình, tuân theo các yêu cầu của Đại Pháp và kiên định thực tu, thì sẽ không khó để bước đi tốt chặng đường cuối cùng trên con đường tu luyện của chúng ta.

Lưu ý của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức hiện tại của tác giả dành cho việc chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Sự sự đối chiếu, Tố đáo thị tu”. (Chân tu, Hồng Ngâm)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/426405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193880.html

Đăng ngày 30-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share