Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[MINH HUỆ 26-06-2021] Sư phụ giảng:

”… chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Ban đầu, lúc học đoạn Pháp trên của Sư phụ, tôi nghĩ mình cần làm được từ trong Pháp mà nhận thức Pháp. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể không ngừng bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, mới có thể đề cao năng lực phản bức hại, mới có thể an toàn. Dưới đây, tôi xin viết ra một chút thể ngộ tu luyện về phương diện này để cùng giao lưu với các đồng tu.

1. Buông bỏ tự ngã, chính diện đối đãi với biểu hiện tiêu cực của đồng tu

Có năm gần đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi muốn để cho đồng tu bên cạnh mình ra ngoài phát tài liệu chân tướng Đại Pháp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp. Hôm đó, sau khi tan sở, tôi đi tìm một số đồng tu để bàn bạc chuyện này. Kết quả là mọi người không có biểu đạt thái độ gì.

Ngày hôm sau, trên đường đi làm, tôi bất giác lại nghĩ đến chuyện này và không muốn bỏ mặc nó như vậy, song nhất thời tôi cũng không biết mình nên làm sao.

Trong lúc đang suy ngẫm, tôi đột nhiên cảm thấy tư duy của mình được mở ra. Tôi nhớ lại tình huống của các đồng tu ở đó vào tối hôm qua: Lúc tôi thấy các đồng tu mình cần tìm đều đang ở đó, trong tâm cảm thấy rất vui, do đó tôi đã ngồi xuống, nói rõ mục đích mình đến đó và kế hoạch sẽ làm. Thông qua triển hiện khung cảnh lúc này, tôi nhận ra các đồng tu có lẽ là đang cùng nhau học Pháp nhóm, nhưng khi đó, tôi chỉ nghĩ tới bản thân mình cần làm gì, mà lại quên mất nguyên nhân mọi người tập trung lại với nhau. Nghĩ tới đây, tôi có chút cảm giác giật mình tỉnh ngộ. Tôi ngộ ra đây là Sư phụ đang điểm hóa mình, tôi nên buông bỏ tự ngã, trước hết là ngồi xuống học Pháp cùng các đồng tu. Trong khi đó, biểu hiện của tôi vào tối hôm qua lại quá tự ngã, không biết suy nghĩ cho người khác. Sau khi nhận được điểm hóa của Sư phụ, tôi quyết định tối nay sau khi tan sở, tôi lại đến chỗ của đồng tu, trước tiên học Pháp cùng mọi người, rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ những việc cần làm.

Sau khi tan sở, tôi đã trực tiếp đến chỗ đồng tu, kết quả là nhìn thấy mọi người thật sự đang học Pháp nhóm. Do đó, tôi cũng vui vẻ ngồi xuống học Pháp. Trong phần chia sẻ tiếp sau, tôi nghĩ đối diện với biểu hiện tiêu cực của đồng tu cũng là chuyện tốt, đó là bộc lộ ra vấn đề. Tôi nghĩ chỉ có vấn đề bộc lộ ra thì tu luyện mới tốt được; chứ nếu không xuất hiện vấn đề thì tự mình không dễ phát hiện ra nó. Tối hôm đó, thái độ của các đồng tu đã thay đổi. Hơn nữa, mọi người còn ủng hộ việc cứu người lần này và tích cực chủ động đảm nhận làm một số việc.

Như vậy đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm đó, các đồng tu đều tích cực phối hợp với nhau, phân công đi phát tài liệu chân tướng. Hôm đó chúng tôi về nhà rất muộn. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc thì cũng vừa đến giờ đi làm vào ngày hôm sau. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi như trước nữa, cả người lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng.

2. Coi trọng phát chính niệm

Một hôm, trong tư tưởng của tôi đột nhiên nghĩ tới một số biểu hiện giữa các đồng tu ở xung quanh mình và nhận ra có một vài vấn đề đặc biệt nổi trội. Cùng lúc đó, tôi cũng suy xét mình nên làm thế nào và yêu cầu bản thân phải nhìn nhận vấn đề từ trong Pháp. Sau đó, tôi nhớ lại Pháp mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc, tôi dùng Pháp của Sư phụ để đối chiếu với bản thân mình. Tôi nhận ra mình không coi trọng phát chính niệm trong khi đang trợ Sư chính Pháp, do đó tôi quyết định phát chính niệm nhiều hơn.

Về sau, một đồng tu nọ đã đến chỗ tôi và kể cho tôi nghe về vấn đề xảy ra giữa bà và một đồng tu khác. Lúc này, tôi không nhắc nhở đồng tu hướng nội tìm như trước đây nữa, thay vào đó, tôi đã cùng đồng tu đọc “Tập san Minh Huệ”. Sau khi mở “Tập san Minh Huệ” ra, đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là bài chia sẻ thể ngộ về phát chính niệm cao độ như thế nào sau khi xảy ra bức hại ở địa phương. Trong tâm tôi bèn nghĩ đây chính là việc mình cần làm.

Tôi bàn bạc với vị đồng tu nọ, quyết định nhờ cậy đồng tu có kinh nghiệm đến chia sẻ thành lập nhóm nhỏ phát chính niệm ở nhà đồng tu ba lần trong tuần, mỗi lần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực từ các đồng tu.

Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm đó, lúc tôi kiên trì phát chính niệm cao độ với đồng tu người nhà, tôi cảm nhận rõ rệt có một thứ vật chất rơi ra khỏi trường không gian của bản thân, hơn nữa trong tâm tôi bất giác xuất hiện một loại cảm giác như trút bỏ gánh nặng, như là khối đá đã được gỡ xuống.

Thật không ngờ, sau phát chính niệm xong, đồng tu người nhà cũng nói xuất hiện cảm giác tương tự. Khoảng một hai ngày sau, ở địa phương đã xảy ra vụ việc người của tà đảng bắt cóc đệ tử Đại Pháp trên diện rộng, nhưng bản thân tôi và đồng tu người nhà không gặp phải chuyện gì.

Kể từ đó đến nay, kiên trì phát chính niệm trong thời gian dài đã trở thành một việc phải làm trong tu luyện của tôi. Tôi thể ngộ trong tu luyện Chính Pháp, kiên trì phát chính niệm cho tốt là rất quan trọng, đây cũng là một quá trình tu luyện.

3. Đối chiếu những biểu hiện của đồng tu ở địa phương khác với địa phương chỗ tôi

Một tháng trước khi địa phương chỗ tôi phát sinh bức hại trên diện rộng vào năm đó, lúc biết được một vị đồng tu điều phối ở địa phương khác lại bị người của tà đảng truy bắt phi pháp, tôi bèn nghĩ tới đồng tu ở địa phương nơi tôi sinh sống. Do đó, tôi đã đối chiếu tình huống trên bề mặt mà mình biết với địa phương chỗ tôi. Kết quả tôi phát hiện ra, trạng thái của đồng tu này rất giống với trạng thái của đồng tu điều phối ở địa phương chỗ tôi. Tiếp đó, tôi thấy trong tư tưởng phản ánh xuất ra thái độ của mình đối với vị đồng tu ở địa phương: Không muốn tiếp xúc với vị này, nghĩ rằng vị này như thế nào đó.

Nhưng tôi lại nghĩ, chúng tôi cùng tu một bộ Pháp, đều là đệ tử của Sư phụ, đều ở trong phản bức hại cứu độ chúng sinh, tôi liền nhận ra mình nên đặt Pháp lên trước, viên dung những điều Sư phụ yêu cầu, mình nên hình thành chỉnh thể với đồng tu, cùng nhau giải thể bức hại của tà ác mới đúng. Nếu không làm như vậy thì cũng bằng như một giuộc với tà ác. Khi vừa nghĩ như vậy, tôi thấy tư tưởng trước đây của mình là một loại biểu hiện lạnh nhạt, có nhân tố tranh đấu và tật đố, là bất thiện. Do đó, tôi nghĩ mình không thể mãi thế này, cái này không giống như người tu luyện, không phù hợp yêu cầu của Pháp. Đây là gián cách, tôi cần phải phá trừ nó, chủ động đi tìm đồng tu chia sẻ vấn đề mà mình nhìn thấy mới đúng. Nhưng tôi lại sợ mình ngộ không đúng sẽ tạo thành can nhiễu cho đồng tu, nên để cho an toàn, trước hết tôi tìm đến một đồng tu lớn tuổi chia sẻ nhận thức của mình và mong rằng bà ấy có thể chỉ ra chỗ thiếu sót của tôi. Thật không ngờ, tôi lại được bà ấy ủng hộ.

Tôi đã đến nhà của đồng tu điều phối ở địa phương. Trong suốt quá trình này, khi đồng tu tỏ ý không hiểu thì tôi liên tục nhìn xem tâm thái của mình. Khi nhận ra mình có tâm sợ hãi và tâm tật đố, tôi đã chân thành nói chuyện với đồng tu, tôi nghĩ nhận thức đồng tu gặp vấn đề về an toàn là sai rồi. Lúc này, đồng tu liền bày tỏ anh ấy hiểu hết những gì tôi làm, anh ấy nhận ra xuất phát điểm của tôi là Thiện. Qua việc này, tôi càng thấy rõ kiên trì học Pháp cho tốt và tu tốt bản thân là một loại trách nhiệm, đó cũng là một phần của phản bức hại chứng thực Pháp.

4. Đồng tu bị bức hại cũng là nhắm thẳng vào việc đề cao tu luyện bản thân mình

Không lâu sau khi xảy ra bắt cóc trên diện rộng, trên đường đi gửi “Tập san Minh Huệ” cho đồng tu, trong tâm tôi đột nhiên cảm thấy vui thầm. Tôi liền chú ý đến nó, đối diện với người khác bị bức hại, mà trong tâm mình vẫn còn vui thầm. Tôi thấy chỗ này là có vấn đề và cũng là điều nguy hiểm. Tôi bắt đầu hướng nội tìm và phân tích nguyên nhân.

Trong quá trình hướng nội tìm, tôi phát hiện mỗi khi nhìn thấy người khác làm việc gì, mình sẽ bới lông tìm vết, cho rằng đối phương không đúng, không nên thế này thế kia. Lúc hướng nội đến đây, tôi còn nhìn thấy chỗ này trên bề mặt xem như là tâm trách móc, nhưng thực chất nó là biểu hiện của tâm tật đố. Khi phân tích nguyên nhân sinh ra tâm tật đố này, tôi mới phát hiện ở đây tồn tại biểu hiện tự ngã cho rằng mình là giỏi.

Lúc tìm đến đây, tôi lại xem một số tâm thái của bản thân khi đối diện với sự việc trước mắt, tôi đã nhìn thấy ưu điểm của đồng tu bị bức hại và chỗ sai kém của mình. Tôi ngộ ra đồng tu bị bức hại cũng là nhắm thẳng vào việc đề cao tu luyện của mình. Chỉ có không ngừng kiên trì hướng nội tìm, nhìn nhận vấn đề từ trong Pháp, thì mới có thể liên tục làm tốt ba việc bản thân cần làm.

5. “Sợ hãi” không phải là tự kỷ chân chính

Năm đó, sau khi các đồng tu ở xung quanh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt cóc, tuy tôi vẫn kiên trì làm việc mình cần làm nhưng khi vừa về tới nhà, tôi lại cảm thấy tâm thần bất định, đứng ngồi không yên, không làm chủ được bản thân mà suy nghĩ muốn bỏ trốn. Tuy đã khắc phục nó xong, nhưng thật không ngờ vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, tôi bèn bắt đầu hướng nội tìm. Tôi ngộ ra chân ngã là vì Pháp mà đến, nó là trạng thái của Thần và không có sợ hãi. Cảm giác sợ hãi không làm chủ được bản thân này nhất định không phải tự kỷ chân chính, mà là sinh mệnh vật chất bất hảo sợ bị giải thể.

Khi ngộ ra chỗ này, tôi bắt đầu tìm nguyên nhân của cái sợ hãi kia. Mới đầu, tôi cảm thấy không có manh mối, nhưng sau khi kiên trì suy ngẫm một lúc, tôi nhớ tới việc đối chiếu vấn đề của đồng tu bên cạnh bị bắt cóc với bản thân mình. Bằng cách này, dường như tôi đã nhìn ra vấn đề, nhưng nó vẫn chưa rõ ràng cho lắm.

Chính vào lúc này, tôi nhớ tới một biểu hiện gần đây của mình: Khi thấy bài chia sẻ của mình không được đăng lên, mới đầu tôi còn rất bình tĩnh. Thế nhưng, trải qua một đoạn thời gian, khi thấy bài viết của người khác tương tự như bài của mình được đăng, trong tâm tôi sinh ra một chủng bực tức vô danh, không trút ra được, cũng không nén xuống được. Theo đó, lại xuất hiện một số hành vi tư tưởng bất hảo. Tôi biết rõ trạng thái này không đúng. Tôi xem nó là một loại ma tính. Tôi nhận ra mình có tâm danh lợi cầu mong bài viết được đăng và có tâm tật đố. Tôi đã miễn cưỡng nhẫn chịu nó, nhưng trong tâm không có cảm giác đề cao chân chính.

Lúc nghĩ đến đây, tôi phát hiện trong tư duy của mình xuất ra chủng vật chất màu xám; hơn nữa, từ trong chủng vật chất này lại sinh ra một số rung động nhỏ. Tôi nghĩ nó nhất định là sinh mệnh vật chất đã khiến mình cảm thấy sợ hãi. Do vậy, tôi tiếp tục truy xuống để nhận thức chúng kỹ càng hơn. Khi phát hiện ra chúng gần như thuộc về cùng một loại hình sinh mệnh, tôi quyết định quy kết chúng lại với nhau. Cuối cùng, tôi quan sát được nó là “cuồng” (điên cuồng), nó bám trên thân mình và sợ bị giải thể.

Khi tôi nhận thức được đến đây, trong tâm đã có cảm giác bình tĩnh. Để chứng thực nhận thức này có chính xác hay không, tôi bèn thử đứng dậy đi ra ngoài, nhưng tôi không thể đi được. Tôi thật sự thể ngộ ra chủng vật chất trước đây khiến mình cảm thấy đứng ngồi không yên, không làm chủ được bản thân mà muốn bỏ trốn đã bị tiêu mất.

Cho dù là như vậy, nhưng áp lực tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tâm sợ hãi vẫn còn, tôi còn chút hoài nghi không biết sở ngộ của mình có chính xác hay không. Thật không ngờ là mấy ngày sau, một vị đồng tu lâu ngày không gặp đã đặc biệt đến chỗ tôi, bà kể cho tôi nghe bà đã mơ thấy một vài sinh mệnh bất hảo chạy ra khỏi nhà của tôi. Tôi ngộ ra đây là Sư phụ an bài đồng tu đến nhắc nhở tôi: Hãy buông tâm xuống, an tâm tu luyện.

Những trải nghiệm tu luyện này đã giúp tôi có được sự bắt đầu mới trong việc hướng nội tìm từ đây về sau, và cũng có được lĩnh ngộ mới về Pháp của Sư phụ.

Bên trên là một số thể ngộ và kinh nghiệm tu luyện mà tôi đã từng trải qua, nhớ lại những chuyện đã qua, điều tôi thể ngộ nhiều nhất chính là sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Nếu không có sự gia trì và dẫn dắt của Sư phụ, thì bản thân tôi thật sự không thể bình ổn bước đi cho đến hôm nay.

Đây là một chút nhận thức nông cạn của bản thân tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/26/堅持「在法上認識法」-426337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194624.html

Đăng ngày 27-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share