Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-07-2021] Theo ghi nhận của Minh Huệ Net, trong số 9.470 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hay sách nhiễu vì đức tin của họ vào nửa đầu năm 2021, có ít nhất 129 học viên đã bị lấy mẫu máu và mẫu DNA. Thượng Hải báo cáo nhiều nhất (55), sau đó là 20 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc, 14 trường hợp ở tỉnh Sơn Đông, 10 trường hợp ở tỉnh Hồ Nam và 6 trường hợp ở tỉnh Tứ Xuyên. 13 tỉnh và thành phố khác có từ 1 đến 3 trường hợp.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

7f8834dda9268e0a1bd22744e6efc8f9.jpg

Từ tháng 7 năm 2020, hàng chục học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải đã bị nhà chức trách lấy mẫu máu. Ngoài mẫu máu, cảnh sát còn thu thập thông tin cá nhân khác của học viên như chữ ký, dấu vân tay, chiều cao, ảnh và số điện thoại.

Sự gia tăng gần đây trong việc thu thập sinh trắc học và mẫu máu của các học viên là một phần của chiến dịch “Xóa sổ” nhằm buộc tất cả học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin của mình. Những học viên từ chối tuân thủ bị thu thập thông tin cá nhân trái mới mong muốn của họ, cũng như tăng cường giám sát học viên thông qua mạng lưới giám sát rộng khắp Trung Quốc.

Một số học viên cũng nghi ngờ rằng nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, nên nhà chức trách sử dụng thông tin sinh trắc học của các học viên để thiết lập cơ sở dữ liệu lớn về DNA và nội tạng phù hợp.

Tóm tắt các vụ bức hại

Thượng Hải: 10 học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức thu thập mẫu máu tại đồn công an

Cảnh sát của Đồn Công an Cam Tuyền ở quận Phổ Đà đã cưỡng chế thu thập mẫu máu của 10 học viên từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021. Sau đây là một số trường hợp.

Bà Ngô Dục Cầm là người đầu tiên bị nhắm đến vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Họ kéo bà xuống cầu thang mà không cho bà kịp mang giày. Sau khi đưa bà đến Đồn Công an Nghi Xuyên, bốn nam cảnh sát đã giữ bà nằm yên và lấy mẫu máu của bà. Vụ bạo hành đã gây ra những vết bầm tím lớn trên bàn tay và bàn chân của bà. Vào khoảng 8 giờ tối bà Ngô đã được trả tự do.

Ngày hôm sau, bốn cảnh sát khác đã tới gõ cửa nhà bà Ngô Hiểu Kiệt. Do bị liệt từ một năm trước, bà không thể mở cửa cho cảnh sát. Kết quả là, cảnh sát đã yêu cầu một thợ khóa đến mở cửa nhà bà. Cảnh sát đã cưỡng chế lấy mẫu máu của bà và đe dọa sẽ làm điều tương tự với con trai bà.

Các nhân viên Đồn Công an Cam Tuyền đã kéo tới nhà của bà Cù Mục Khiết, 84 tuổi vào ngày 28 tháng 4. Ban đầu, cảnh sát hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Sau khi bà xác nhận rằng bà vẫn tu luyện, họ đã đe dọa sẽ lấy mẫu máu của bà. Bà Cù đã kháng cự quyết liệt và yêu cầu cảnh sát xuất trình giấy tờ tùy thân. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của những người hàng xóm và họ tụ tập bên ngoài căn hộ của bà Cù, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát đã từ bỏ việc lấy mẫu máu của bà và rời đi.

Một ngày sau, cảnh sát quận Hoàng Phổ ập vào nhà của một nữ học viên ngoài 90 tuổi. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của bà, cảnh sát đã chọc kim vào ngón tay và lấy mẫu máu của bà. Trước khi rời đi, họ nói với bà: “Bà không được phép lưu giữ ảnh chân dung [của Nhà sáng lập Pháp Luân Công] trong nhà.”

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hà Nam: Người phụ nữ rời vào tình trạng hôn mê sâu sau vụ bắt giữ lần hai trong hai tháng, bà nhiều lần bị thu thập mẫu máu

Chỉ sau hai tháng được trả tự do khỏi trại giam khi đang hấp hối sau năm ngày tuyệt thực, cựu y tá lại bị bắt giữ lần nữa và hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê sau một tháng giam giữ.

2021-7-23-i082616_01.jpg

Bà Hạ Tường Cô

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, bà Hà Tường Cô, 60 tuổi bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một trung tâm thương mại. Cảnh sát của Đồn Công an Tứ Phương Bình đã thẩm vấn bà đến nửa đêm, sau đó đưa bà về nhà để lục soát nơi ở của bà. Họ đã phá két sắt mà bà sử dụng để cất giữ sách Pháp Luân Công và tịch thu tất cả sách của bà.

Ngày hôm sau, cảnh sát cưỡng chế thu thập mẫu máu, dấu vân tay và dấu bàn chân của bà Hạ. Bà bị tạm giữ hành chính 10 ngày và bị đưa tới Trại tạm giữ Thành phố Trường Sa vào khoảng 8 giờ tối.

Sau đó, bà Hạ tuyệt thực vài ngày để phản đối sự giam giữ tùy tiện. Năm ngày sau, bà bắt đầu khó thở. Mặt bà xanh xao và bà rất yếu. Trong khi bức thực bà bằng nước, một lính canh đã bóp vào hàm dưới của bà khiến bà bị gãy một chiếc răng và bị thương ở môi. Miệng bà chảy đầy máu.

Khi bà Hạ đang hấp hối, bà đã được trả tự do vào ngày 28 tháng 3. Ngay sau đó, một người bạn nhìn thấy bà Hạ, người bạn rất sốc khi thấy bà Hà đã già đi nhanh đến như vậy trong khoảng thời gian giam giữ ngắn ngủi – khuôn mặt hồng hào và rạng rỡ của bà đã đầy những nếp nhăn và tóc bà cũng bạc đi.

Ngay sau khi bà Hạ hồi phục, cảnh sát của Đồn Công án Cửu Thái Viên lại bắt giữ bà lần nữa vào ngày 15 tháng 5. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Trường Sa, sau đó một tháng bà rơi vào tình trạng hôn mê tại trại tạm giam này. Hiện vẫn chưa rõ bà gặp phải chuyện gì trong trại tạm giam khiến bà hôn mê.

trại tạm giam không đưa bà Hạ đến bệnh viện ngay lập tức mà đợi vài ngày sau mới đưa bà tới viện và thông báo cho gia đình. Ngày 12 tháng 7, khi gia đình tới khu chăm sóc tích cực để thăm bà, họ đã suy sụp khi nhìn thấy bà đang trong trạng thái hôn mê sâu. Họ đã khóc và gọi tên bà, nhưng bà không có phản xạ.

Bà Hạ liên tục bị bắt giữ vì đức tin của mình trong 22 năm của cuộc bức hại. Bà đã bốn lần lãnh án lao động cưỡng bức và bị giam giữ trong trung tâm tẩy não ba lần. Bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên bà đã bị bệnh viện nơi mình làm việc sa thải và từ chối trợ cấp hưu trí.

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Sáu học viên Pháp Luân Công gồm một cụ bà 83 tuổi bị lấy mẫu máu

Bà Doãn Quế Hương và bà Hoàng Vịnh Mai, 83 tuổi bị hai cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Triển lãm Công viên Trung Sơn bắt giữ vào ngày 17 tháng 4 năm 2021. Cuối ngày hôm đó, thêm bốn học viên Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ và bị đưa đến cùng một đồn công an.

Sáu học viên bị thẩm vấn và không được cung cấp thức ăn hay nước uống. Cảnh sát chụp hình họ, thu thập chiều cao và cân nặng, lấy dấu vân tay và lấy mẫu máu của họ.

Ngày hôm sau, bà Doãn, bà Hoàng cùng hai học viên khác bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Nhị Đầu Loan, quận Kiều Khẩu. Hiện vẫn chưa rõ nơi giam giữ của hai học viên còn lại.

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, bà Doãn được trả tự do, nhưng bà phải sống xa nhà để tránh tiếp tục bị bức hại.

Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên: Ba trong số năm học viên bị bắt giữ đã bị lấy mẫu máu

Năm học viên Pháp Luân Công gồm bà Bồ Trạch Tú, bà Trần Duy Hưng, bà Dương Thắng Trân, bà Lý Ngọc Liên và bà Trần Tú Dung bị cảnh sát của Đồn Công an Nam Tân Kiều theo dõi và bắt giữ vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Có nhà học viên bị cảnh sát đột nhập.

Bà Bồ và bà Trần Duy Hung được trả tự do vào lúc 7 giờ tối. Bà Dương và bà Lý được trả tự do vào khoảng 9 giờ tối sau khi bị lấy mẫu máu. Bà Trần Tú Dung cũng bị lấy mẫu máu và hiện bà đang bị giam giữ tại Trạm tạm giam Vĩnh Hưng.

Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông: Hai học viên bị lấy mẫu máu

Ngày 24 tháng 4 năm 2021, cảnh sát của Cục Công an Tân Bắc, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã bắt giữ và đột nhập vào nhà bà Điền Ngọc Bình, bà Lý Học Vinh và Lý Ái Phương. Họ tịch thu các sách và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của họ. Ngay sau đó, bà Lý Học Vinh và bà Lý Ái Phương được trả tự do vì tình trạng sức khỏe yếu.

Bà Điền bị đưa tới Cục Công an Tân Bắc để thẩm vấn và thu thập dấu vân tay, hình ảnh, mẫu máu, mẫu DNA và các thông tin khác của bà.

Ngày 26 tháng 6 năm 2021, ba cảnh sát của Đồn Công an Đỗ Thôn ở thành phố Gao Châu, tỉnh Sơn Đông đã kéo tới nhà ông Lữ Quốc Nghiêu, 70 tuổi. Khi đó ông Lữ đang nằm nghỉ trên giường. Ông chưa kịp phản ứng thì cảnh sát đã nhanh chóng sử dụng kim chích vào ngón tay của ông để thu thập mẫu máu của ông.

Thiên Tân: Người phụ nữ cùng chồng không phải là học viên đã bị lấy mẫu máu và sau đó bị tra tấn trong trung tâm tẩy não

Sáng sớm ngày 29 tháng 5 năm 2021, bà Quách Vĩnh Hoành bị nhân viên ủy ban khu dân cư và cảnh sát của Đồn Công an Bản Hán bắt giữ tại cửa vào tòa chung cư cùng với chồng bà không tu luyện Pháp Luân Công. Họ đưa bà tới văn phòng ủy ban khu dân cư và yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối. Bốn cảnh sát vạm vỡ đã nắm lấy cánh tay và bàn tay của bà một cách thô bạo và nhấn dấu vân tay của bà lên bản tuyên bố.

Vào cuối buổi chiều, hai vợ chồng bà Quách bị đưa tới đồn công an và bị cưỡng chế lấy mẫu máu ở đó.

Chồng bà Quách được trả tự do vào lúc 1 giờ sáng. Bà Quách vị đưa tới một trung tâm tẩy não vào lúc 2 giờ sáng. Cảnh sát cấm bà ngủ bằng cách kéo cánh tay và bàn tay của bà. Kết quả là, cả hai bàn tay của bà sưng tấy và bị bầm tím khắp cả hai cánh tay.

Thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam: Nhiều học viên bị sách nhiễu và cưỡng chế lấy dấu vân tay và mẫu máu

Gần đây, nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam bị nhân viên ủy ban khu dân cư và cảnh sát sách nhiễu. Các quan chức tới gõ cửa từng nhà để sách nhiễu và chụp hình các học viên. Một số học viên bị cưỡng chế đưa đến đồn công an để lấy dấu vân tay, mẫu máu và chữ ký.

Hai nạn nhân là bà Lý Duy, 74 tuổi và bà Trương Ngọc Lan, 84 tuổi bị cưỡng bức đưa tới Đồn Công an Ngọc Đàm và bị thu thập thông tin cá nhân ở đó.

Bài liên quan:

Báo cáo nửa đầu năm 2021: 9.470 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì đức tin của họ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/428602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/9/194526.html

Đăng ngày 18-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share