Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2021] Một hôm sau khi làm bài tập về nhà xong, trong lúc cháu trai Đậu Đậu của tôi đang dọn dẹp thì cháu nói: “Bà nội ơi, đêm qua cháu có một giấc mơ về Sư phụ. Sư phụ mặc bộ màu vàng kim và tỏa ánh hào quang. Bầu trời cũng sáng bừng.” Cháu nói với tôi rằng không hề cảm thấy giống như đang mơ vì các giấc mơ thường tối thui. Điều cháu nhìn thấy đều rất sáng sủa. Cháu nghĩ rằng chắc hẳn đó là một lâu đài trên thiên thượng.

Tôi hỏi cháu: “Sư phụ ở đâu? Sư phụ đang đứng hay ngồi?” Cháu nói rằng Sư phụ bay qua cháu và gọi cháu bằng tên ở nhà, Đậu Đậu. Sư phụ bảo Đậu Đậu cần tinh tấn hơn vì không còn nhiều thời gian nữa đâu, và nói với cháu hãy bảo bà cháu giảng chân tướng và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Sư phụ cũng bảo tôi đừng ở nhà quá nhiều, và rằng bà của Đậu Đậu đã làm được khá tốt và đề cao trong tu luyện. Tôi nói với Đậu Đậu rằng Sư phụ đang khích lệ chúng ta làm tốt hơn đấy.

Đậu Đậu tiếp tục nói: “Bà nội ơi, cháu cũng nhìn thấy một cảnh tượng đầy virus và chúng ở mọi nơi.” Tôi hỏi cháu rằng virus trông như thế nào và chúng từ đâu đến. Đậu Đậu nói rằng virus có ở khắp nơi trong không khí và trông chính xác như trên tin tức ở ti vi vậy. Những con virus này cũng có mồm và răng sắc nhọn. Khi cháu nghĩ về những con virus này khủng khiếp như thế nào thì chúng biến mất.

Cháu nội Đậu Đậu của tôi tám tuổi và đang học lớp một. Chúng tôi không sống cùng nhau nhưng khi Đậu Đậu đến chơi, tôi dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng dạy cháu học thuộc Hồng Ngâm. Cháu thích tôi đọc cho cháu nghe Tuần Báo Minh Huệ và những câu chuyện về việc mọi người được phúc báo như thế nào sau khi niệm cửu tự chân ngôn. Cháu cũng lắng nghe những câu chuyện về văn hóa thần truyền và chia sẻ tu luyện của các tiểu tệ tử

Cháu có thiên mục mở khi cháu mới đi học mẫu giáo. Một hôm khi tôi đón cháu ở trường, cháu nói rằng: “Bà ơi, cháu nhìn thấy Sư phụ.” Tôi hỏi cháu nhìn thấy Sư phụ ở đâu. Cháu nói rằng Sư phụ đang ngồi trên trời vui vẻ nhìn tôi. Cháu mô tả màu tóc và trang phục của Sư phụ hai lần giống hệt nhau. Cháu cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên và giở ra trang mà có ảnh Sư phụ và nói với tôi rằng Sư phụ trông y hệt như trong ảnh và Ngài đang ngồi trên một bông hoa sen.

Đậu Đậu thường nói: “Bà nội ơi, mình học Pháp chung đi. Chẳng có gì quan trọng bằng việc học Pháp và cứu độ chúng sinh cả. Bà ơi, cháu cần phải cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.” Khi Đậu Đậu bắt đầu học lớp một, cháu nói với tôi rằng cháu đã giảng chân tướng cho bạn cùng lớp tên là Hồng Hồng. Tôi hỏi cháu đã giảng chân tướng như thế nào. Cháu nói: “Cháu bảo với bạn ấy đừng lăng mạ người khác vì như vậy sẽ tích vật chất màu đen gọi là nghiệp lực, điều này sẽ khiến người ta bị ốm. Cháu bảo bạn ấy hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để khỏi ốm.”

Tôi e rằng cô giáo cháu sẽ biết được những điều Đậu Đậu nói. Đậu Đậu nói với tôi rằng: “Bà ơi, đó là tâm sợ hãi của bà đấy. Cứu chúng sinh là chiều chân chính mà. Cháu có mối quan hệ tiền duyên với bạn Hồng Hồng. Cháu được ngồi cạnh bạn ấy không phải là ngẫu nhiên đâu. Cháu cần phải cứu bạn ấy. Bạn ấy hứa với cháu sẽ không kể cho mẹ của bạn ấy và cô giáo đâu ạ.”

Hai hôm sau tôi đón Đậu Đậu ở trường thì cháu nói: “Bà ơi, hôm nay cháu nhìn thấy Pháp Luân đấy. Pháp Luân rất đẹp có nhiều màu và kích cỡ khác nhau. Chúng đang xoay chuyển màu đỏ, vàng và xanh dương. Chúng rất sáng và phát sáng.” Cháu nói rằng cháu rất phấn khích, “cảnh tượng thực sự rất đẹp.” Một bạn cùng lớp với cháu sau đó hỏi cháu rằng cái gì đẹp thế. Tôi hỏi Đậu Đậu xem cháu có kể cho người bạn cùng lớp đó không. Đậu Đậu nói rằng cháu không nói với bạn cùng lớp vì bạn ấy không phải là học viên. Đậu Đậu nói thêm rằng cháu tiến lại gần Pháp Luân thì chúng trở nên nhỏ hơn, và khi cháu đứng lùi lại ra xa thì chúng lại to ra.

Tôi không thể giảng chân tướng cho bà ngoại của Đậu Đậu do nhiều thiếu sót của tôi. Các thành viên bên nhà ngoại của Đậu Đậu không biết đến chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn nói những điều bất hảo. Đậu Đậu nghe được những điều họ nói và không lâu sau cháu đã nghe thấy Sư phụ nói với cháu rằng: “Những người mà nói xấu về Đại Pháp sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Mặc dù Đậu Đậu không học Pháp thường xuyên, nhưng bất cứ khi nào gặp phải khó nạn ở nhà và ở trường thì cháu biết chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cháu biết cách hướng nội. Có một lần khi Đậu Đậu không tìm thấy cục tẩy, sau khi hướng nội và tìm thấy tâm bất nhẫn của mình thì cháu đã tìm thấy cục tẩy ngay lập tức.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/426571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194027.html

Đăng ngày 17-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share