Bài viết của đệ tử trẻ Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 14-06-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Cha mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi tôi còn nhỏ. Khi tôi đang học lớp một, cảnh sát đến nhà chúng tôi để khám xét bất hợp pháp và bắt bố mẹ tôi đi.

Sau khi cha mẹ bị giam giữ bất hợp pháp, tôi sống với bà ngoại. Cảnh sát thường xuyên đến vào ban đêm, gõ cửa ầm ĩ và chiếu đèn pin vào cửa sổ. Điều đó làm tôi kinh hãi. Khi lớn lên, tôi dễ sợ hãi nếu có ai gõ cửa vào ban đêm.

Mỗi khi nhìn thấy cảnh sát tại nơi làm việc, tôi đã sợ hãi ngay cả khi tôi biết việc xuất hiện của họ không liên quan gì đến mình. Tôi nhận ra rằng mình có chấp trước mạnh mẽ vào nỗi sợ hãi mà bản thân không thể kiểm soát. Tôi cảm thấy tồi tệ về điều này!

Tôi đã hướng nội. Tại sao mình lại sợ hãi như vậy? Tôi biết trải nghiệm thời thơ ấu của tôi kéo dài và gây ra sự sợ hãi; một phần tôi nghĩ rằng đó là một phản ứng bình thường. Nhưng một phần khác trong tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi là một học viên Đại Pháp và được Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) bảo hộ. Tôi cần phải thanh lý nỗi sợ hãi này. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy mình đã thanh lý được nỗi sợ hãi.

Với chiến dịch sách nhiễu “Xóa sổ” gần đây của ĐCSTQ, tôi biết rằng mình nên phát chính niệm, nhưng cảm giác sợ hãi nổi lên và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trở lại. Tôi tự hỏi mình: “Ai nên sợ? Tại sao tôi sợ? Tôi là một học viên Đại Pháp, và tôi có thể thanh trừ tà ác. Nếu làm được điều đó, tôi sẽ không sợ hãi”.

Tôi nhận ra nỗi sợ hãi bên trong này là một trận chiến giữa tôi và tà ác. Nó thực sự là cái ác đang sợ hãi. Chúng sợ hãi những chính niệm mà tôi phát đi vì tôi có thể diệt trừ chúng. Chính niệm khiến tôi cảm thấy mình cao lớn. Chính niệm của tôi càng mạnh, thì tà ác càng sợ hãi.

Trong suốt chiến dịch “Xóa sổ”, nhiều đồng tu đã phát triển tâm sợ hãi, ngay cả khi họ đang phát chính niệm.

Nhưng nỗi sợ hãi này không phải là bạn! Người sợ hãi tà ác không phải bạn. Nó chính là tà ác đang sợ hãi bởi vì chính niệm của bạn có thể thanh trừ chúng.

Ngay khi bạn thay đổi suy nghĩ, bạn có thể bước ra khỏi phạm vi của sợ hãi. Bạn đã thay đổi từ bị động sang chủ động. Bạn sau đó có thể chủ động tiêu diệt tà ác. Đây là sức mạnh của chính niệm.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/426932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/7/193978.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share