Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 21-06-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Với hình thế Chính Pháp không ngừng tiến tới và nhờ sự gia trì của Sư phụ, số lượt đăng ký mua báo và tầm ảnh hưởng của tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã tăng trưởng nhanh chóng suốt hai năm qua. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ chút thể hội tu luyện của bản thân trong công tác thúc đẩy lượng đặt mua của tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh trong hai năm qua.

Chuyển biến quan niệm để hoàn thành mục tiêu và thể ngộ được uy lực của Đại Pháp

Chiến lược kinh doanh của tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh bắt đầu chuyển từ quảng cáo sang đăng ký người dùng vào đầu năm 2019. Lúc đầu chỉ có một nhóm nhỏ tham gia thí điểm. Dần dần, công ty bắt đầu đầu tư nhiều nguồn lực hơn trong việc thúc đẩy lượt đăng ký và chuẩn bị sẵn sàng toàn lực để phát triển.

Tôi từng tập trung vào hoạt động kinh doanh quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như các website, truyền thông xã hội, và bán quảng cáo. Chính vì tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số nên người quản lý cũng hy vọng kinh nghiệm và các kỹ năng quảng cáo của tôi có thể giúp ích cho việc tiếp thị lượng đặt mua báo. Tuy nhiên, trong giai đoạn khởi đầu của việc phát triển đăng ký mua báo, doanh thu chính của công ty vẫn đến từ quảng cáo.

Công việc chính của tôi vẫn là tăng trưởng doanh thu quảng cáo, và chúng tôi đặt ra những mục tiêu quan trọng. Nhưng mặt khác, tôi cần dành thời gian để khai thác việc quảng bá đăng ký mua báo này, và vận hành nó cùng nhóm mới. Thường thì tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về chiến lược quảng cáo, và sau đó thì tham gia một cuộc họp khác để trao đổi về vấn đề đặt mua báo. Thường có sự xung đột giữa nguồn nhân lực và mục tiêu phát triển. Tôi bị kẹt ở giữa và rất khó để cân bằng mọi việc. Tôi không biết làm cách nào để đột phá và hoàn thành được cả hai vấn đề này. Độ khó, cường độ và áp lực của công việc này là rất lớn.

Một ngày nọ, khi tôi đang cảm thấy khá chán nản, thì hai giám đốc điều hành đã đến nói chuyện riêng với tôi, và nói về tầm quan trọng của việc đăng ký đặt mua báo và nó hứa hẹn mang lại kỳ vọng ra sao. Tôi được yêu cầu phải tìm ra cách để đạt được lượng đăng ký tương đương với lượng đăng ký vào cuối năm của một tờ báo chính thống có tiếng. Ban đầu tôi phản kháng dữ dội, và nghĩ rằng: Các anh đang đánh giá tôi quá cao rồi. Với khả năng của tôi thì làm sao có thể đạt được mục tiêu đó chứ. Nhưng tôi phải xem xét việc này một cách nghiêm túc, vì thế tôi bắt đầu suy ngẫm về vấn đề này. Nhưng tôi càng nghĩ nhiều về nó thì càng cảm thấy đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Khi nhận ra những suy nghĩ tiêu cực của mình không đúng, tôi bắt đầu hướng nội và tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi lại cảm thấy việc này khó khăn như vậy? Tại sao tôi lại phản kháng? Vì nhiều người cùng nói về một vấn đề trong cùng một khoảng thời gian nên nó không thể là ngẫu nhiên được.

Sau khi học Pháp, Sư phụ đã điểm hoá cho tôi:

“Sư phụ từng nói một câu này, tôi bảo rằng, “Này chư vị, muốn tu cao đến đâu, chỉ cần chư vị dám!”” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tại sao tôi không dám thử? Làm sao tôi biết nhiệm vụ đó là không thể trước cả khi chưa bắt tay vào làm? Vì sao tôi lại tự đặt giới hạn cho bản thân mình? Sư phụ không đặt ra một giới hạn nào cho việc tu luyện của chúng ta. Chỉ cần chúng ta dám làm thì việc vượt qua tờ báo lớn đó có gì là không thể?

Sư phụ giảng:

“Trong tương lai báo do đệ tử Đại Pháp làm cũng là tờ báo số một toàn thế giới, (vỗ tay) bởi vì những kênh lừa dối kia đều có tội, những người kia cũng phải bồi thường, kênh thông tấn của họ cũng phải bồi thường”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Sư phụ đã an bài cho chúng ta con đường trở thành tờ báo số một trên toàn thế giới. Tôi không nên có tâm hoài nghi và do dự, mà nên tìm ra cách để đạt được kết quả mà Sư phụ mong muốn.

Vì quan niệm của tôi đã chuyển biến nên tôi cảm thấy hoàn cảnh xung quanh tôi cũng thay đổi theo. Người điều phối không còn yêu cầu tôi tập trung vào hoạt động quảng cáo nữa, thay vào đó là chuyển trọng tâm sang việc tăng trưởng lượng đặt mua báo. Cùng lúc đó, nhóm của tôi cũng được tổ chức lại, và nhiều đồng nghiệp có năng lực đã tham gia cùng chúng tôi để phát triển tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.

Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đặt ra hàng tháng. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng những cơ duyên tình cờ xảy đến trong quá trình này đã khiến những nhiệm vụ dường như bất khả thi trở thành khả thi, những việc không thể trở thành có thể. Kể từ đó, tôi đã ngừng đưa ra kết luận về việc không thể, và tận lực làm việc hướng tới mục tiêu, thuận theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Chân tu học Pháp và vượt qua những khổ nạn

Sự độc quyền của những gã khổng lồ công nghệ trong ngành, cùng với đó là quyền tự do ngôn luận bị hạn chế thường gây ra cản trở tới việc quảng bá lượng đặt mua báo của chúng tôi. Chẳng hạn, chức năng quảng cáo nội dung của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội đã bị vô hiệu hoá. Là một kênh truyền thông tin tức, nhưng các quảng cáo của chúng tôi lại không được chứa nội dung liên quan tới bầu cử tổng thống Mỹ hoặc virus Trung Cộng. Vào những thời điểm nhạy cảm, các công ty quảng cáo lớn (big-tech) sẽ hạn chế quảng cáo của chúng tôi. Vào năm ngoái, khi virus Trung Cộng đang hoành hành, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email cũng đột ngột cắt dịch vụ của chúng tôi mà không cảnh báo trước, ngăn không cho chúng tôi gửi đi các bản tin. Gần đây, địa chỉ IP mà chúng tôi sử dụng để gửi các bản tin cũng bị chặn.

Mỗi khi phát sinh sự cố kiểu này, các phương thức làm việc trước đó của chúng tôi sẽ không còn tác dụng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra, chúng tôi phải liên tục cải biến sách lược, thay đổi cài đặt và liên hệ với các công ty liên quan để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu, tôi vẫn có thể dùng chính niệm để đối đãi. Nhưng càng trải qua nhiều sự việc như vậy, tôi dần trở nên quen với nó, và thậm chí còn mang theo cảm xúc phụ diện, hoặc bất giác thừa nhận loại can nhiễu và phá hoại này của cựu thế lực.

Lấy sự việc gần đây như việc địa chỉ IP của chúng tôi bị chặn làm một ví dụ. Tôi có thói quen hướng nội khi xảy ra vấn đề, nhưng sau khi phát hiện tâm sợ rắc rối phiền hà, tôi lại bắt đầu hướng ngoại và tìm kiếm những lý do khác: “Gần đây, mọi người thường phàn nàn rằng hệ thống này không dễ sử dụng, và kết quả là hiện tại nó không thể dùng được. Mọi người chỉ chú trọng tốc độ tăng trưởng của lượng email đăng ký chứ không quan tâm chất lượng của chúng ra sao, và kết quả là những email xấu được trộn lẫn cả vào trong đây, đây chính là cựu thế lực cố ý can nhiễu, v.v.“

Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra lúc đó tôi chỉ hướng nội trên bề mặt, mang tính hình thức. Sau đó, chúng tôi bắt đầu học Pháp, luyện công, phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu, hướng nội, giảng chân tướng và sửa đổi từng chút một các quy trình của chúng tôi liên quan tới email để bù đắp các thiếu sót, và cảm thấy việc này nhất định sẽ giải quyết được vấn đề mà chúng tôi đang đối mặt. Hướng đi tuy đúng, nhưng vì có tâm truy cầu, cộng thêm tâm thái bất thuần, nên uy lực của chính niệm cũng không được mạnh mẽ.

Sau khi tìm kiếm một vài giải pháp, chúng tôi đã xử lý được vài vấn đề, nhưng các dịch vụ vẫn chưa hoàn toàn được bỏ chặn, và vẫn không thể gửi được email. Tôi cảm thấy có chút lo lắng. Tôi nghĩ việc này đã làm trì hoãn tiến độ giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh của kênh truyền thông. Cựu thế lực đang lợi dụng cái gọi là “quy định” trong xã hội người thường để hạn chế chúng tôi. Chúng tôi không thể thừa nhận chúng, và chúng tôi không nên bị quan niệm người thường gây chướng ngại, chúng tôi có chính niệm mạnh mẽ và đây cũng là điều Sư phụ mong muốn. Tuy nhiên, các đồng nghiệp cho rằng suy nghĩ của tôi là tư duy theo văn hoá đảng. Sau đó chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan có liên quan, nhưng họ vẫn không bỏ chặn cho chúng tôi.

Kết quả này đã chỉ ra một cách minh xác rằng chúng tôi có sơ hở trong tu luyện. Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra mình đã đặt tổ chức của người thường gây hạn chế cho chúng tôi sang phía đối diện, và trộn lẫn tâm tranh đấu với các loại nhân tâm. Ngoài ra, trong tiềm ý thức của mình, tôi còn có ý định tìm kiếm vận may, và muốn đi đường tắt.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta trước đây có rất nhiều học viên phát sinh một số mâu thuẫn với người ngoại giới, hoặc là với người trong xã hội, hoặc là ban ngành chức năng nào đó trong xã hội bất công đối với chúng ta, chúng ta thông thường đều không từ phương diện bản thân mà tìm nguyên nhân, cứ nhấn mạnh vào phương diện khác. Có một số thứ rất là không tốt, nó đang cố ý phá hoại, thế nhưng chư vị có nghĩ đến hay chưa, mặc dù nó không tốt, mặc dù nó là biểu hiện của ma, nhưng mà làm sao nó lại xuất hiện ngẫu nhiên chứ? Có phải là đang lợi dụng cái mặt bất hảo kia của nó để cho chúng ta thấy được mặt không tốt của chính mình không? Tôi thường hay giảng, khi hai người gặp phải mâu thuẫn thì giữa chư vị lẫn nhau đều phải xem lại mình một chút. Chẳng những đôi bên chư vị phát sinh mâu thuẫn phải nhìn lại mình một chút, ngay cả người thứ ba mà có thể nhìn thấy vấn đề ấy thì chư vị cũng nên nghĩ về mình một chút, tôi nói rằng như thế mới có thể vút bay mạnh mẽ tiến lên trong đề cao”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

Sau khi nhận thức được rằng, bất luận phát sinh sự việc gì tôi đều phải tiếp tục hướng nội, tôi đã hướng nội và phát hiện ra đủ loại chủng nhân tâm hết sức tinh vi, chẳng hạn như liệu tôi có còn tồn tại văn hoá đảng hay không, liệu tôi có lơ là quan tâm và cảm thông với các đồng nghiệp của mình không, liệu tôi có tư tưởng phụ diện khi nghe được những phản hồi và phàn nàn từ đồng nghiệp hay độc giả không, hoặc đưa ra các quyết định không lý tính, v.v. Tóm lại, bất kể tôi nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì, tôi cũng đều phải hướng nội. Mặc dù tôi không biết liệu vấn đề mà tôi phát hiện được và thể ngộ của tôi có đi đúng hướng hay không, nhưng nếu không hướng nội thì tôi sẽ không cảm nhận được trạng thái “vút bay mạnh mẽ tiến lên trong đề cao” mà Sư phụ đã giảng.

Sau một tuần nữa, về cơ bản chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để quy chính các việc ở tầng thứ người thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng vẫn chưa đột phá được chủng vật chất này, do đó chưa tạo ra được một bước ngoặt. Để có thể đột phá chủng vật chất này, tôi đã tăng cường học Pháp, luyện công, và phát chính niệm, luyện đủ năm bài công pháp cộng thêm ôm bão luân một giờ đồng hồ, nhờ đó tôi có thể bảo trì được chính niệm. Nhất tư nhất niệm nếu phù hợp với Pháp thì được lưu lại, còn nếu không phù hợp với Pháp thì tôi sẽ tu bỏ. Lần thực hiện này không còn là máy móc hay hình thức như trước nữa. Tôi có thể cảm thấy chính niệm của mình trở nên cường đại hơn, tạp niệm được giảm thiểu ít đi – tâm thái của bản thân cũng thuần tịnh hơn. Đối với chúng sinh, độc giả, và các tổ chức có liên quan trong người thường tôi cũng đã tu xuất được từ bi.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp làm kênh thông tin để làm gì? [Để] cứu người. Chư vị đừng quên, chư vị là cần cứu người, làm tốt hạng mục thông tấn cũng là để cứu người. Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Tôi biết Sư phụ đang điểm hoá cho tôi rằng tôi nên tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho tất cả chúng sinh mà tôi tiếp xúc, cứu họ, và để họ đưa ra lựa chọn đúng và gỡ bỏ phong toả cho chúng tôi. Ngày tiếp theo sau khi tôi nhận thức ra điều này, tôi đã viết một email cho họ nói rằng chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cải tiến, đồng thời thêm vào một nội dung giảng chân tướng về kênh truyền thông của chúng tôi và đính kèm phản hồi của các độc giả, tôi nói rằng nhiều người đang mong nhận được tin tức chân thực của chúng tôi thông qua các bản tin điện tử. Tôi đề nghị họ giúp đỡ và khơi dậy chính nghĩa cùng lương tri trong con người họ.

Tại thời khắc email này được gửi đi, tôi biết vấn đề này nên được giải quyết, bởi nó mang theo lực lượng của Đại Pháp, và không có nhân tâm xen lẫn vào. Quả nhiên tới ngày tiếp theo, địa chỉ IP của chúng tôi đã được bỏ chặn, chúng tôi đã vượt qua được khảo nghiệm và tôi đã đề cao lên. Nhìn lại toàn bộ quá trình này, tôi nhận thấy đó đều là từng bước quy chính nhất tư nhất niệm của bản thân, trong quá trình thực tu nếu sai sót bất kỳ điểm nào cũng sẽ không thành công.

Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã thực hiện việc quảng bá đặt mua báo trong hơn hai năm qua. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi đã phải trải qua nhiều khổ nạn. Mặc dù gặp phải hiểm nguy trong gang tấc, nhưng chúng tôi đã vượt qua được các khảo nghiệm nhờ có sự bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ từ bi vĩ đại. Đương nhiên chúng tôi cũng đạt được những thành tích rất tốt. Số lượng người đăng ký đã vượt quá mốc 1 triệu người, nhưng vẫn còn cách xa so với yêu cầu của Sư phụ, chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực can đảm để hướng tới mục tiêu trở thành kênh truyền thông số một trên thế giới. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một đoạn Pháp của Sư phụ trong bài “Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới [2014]” để khích lệ các đồng tu, chúng ta hãy cùng bước đi thật tốt phần đường còn lại không nhiều này.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện ấy, có một câu này, trước đây tôi đã giảng cho mọi người, “tu luyện như thuở đầu, thì tất thành”. (vỗ tay nhiệt liệt) Rất nhiều người tu luyện không thành, chính là khi thời gian dần trôi họ đã không vượt qua được. Tịch mịch, buồn tẻ, đối với một việc đã quen thuộc tới mức không muốn lại động tới nữa, hoặc đã biến thành quen quá hoá bình thường. Bất kể sự tình gì cũng sẽ khiến người ta trở thành giải đãi. Chư vị không ngừng tinh tấn. Người tu luyện quá khứ khi tới bước cuối cùng vẫn phải khảo nghiệm chư vị đột nhiên một chập, nếu càng ngày càng giải đãi, thì bước khảo nghiệm đó nhất định sẽ không vượt qua được”. (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới [2014])

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội Quốc tế Trực tuyến năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/21/427253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/24/193811.html

Đăng ngày 10-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share