Bài viết của Trương Lỗi

[MINH HUỆ 06-08-2021] Ngày 20 tháng 7 năm 2021 ghi dấu năm thứ 22 cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên bên ngoài Trung Quốc đã tổ chức các lễ mít-tinh và diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sự ôn hòa và kiên định của họ đã nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của người dân trên khắp thế giới.

“Người Trung Quốc rất tốt, nhưng ĐCSTQ thì không”

Ông Andrei Velorunov, chủ của một phòng khám vật lý trị liệu ở Ottawa, Canada, đến từ Liên Xô cũ. Ông cho biết: “Tôi đến từ Liên Xô, vì vậy tôi hiểu khá rõ về những người cộng sản và những gì họ làm. Ngoài việc truyền bá tư tưởng cộng sản và nói dối nhằm tẩy não người dân, họ còn phạm tội mỗi ngày. Một khi lên nắm quyền, họ luôn làm những gì họ muốn.”

Bà Julia Pica, một viên chức chính phủ ở Ottawa, cũng thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Bà nói rằng người dân Trung Quốc rất tốt, nhưng ĐCSTQ thì không. Bà kêu gọi chính phủ Canada có nhiều hành động hơn nữa để ngăn chặn cuộc bức hại, vì ĐCSTQ đàn áp tất cả những ai có tín ngưỡng riêng của họ.

Thanh niên Trung Quốc: Nguồn tạng cho các ca cấy ghép rất đáng ngờ

Brooklyn là nơi tập trung đông người Trung Quốc thứ ba ở New York, phần lớn là người di cư từ các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2021, hơn 1.000 học viên đã diễu hành ở Brooklyn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Anh John Sun đứng tựa vào một cột đèn và lặng lẽ quan sát đoàn diễu hành. Anh chuyển đến Hoa Kỳ ba năm trước để học trung học. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy một đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Nhiều biểu ngữ và thông điệp trong sự kiện đã thu hút anh, làm dấy lên nhiều câu hỏi trong tâm trí anh, chẳng hạn như nguồn nội tạng được sử dụng trong các ca cấy ghép ở Trung Quốc.

Anh cho biết, sau khi đến Hoa Kỳ, anh đã được tự do truy cập thông tin. Thật dễ để tiếp cận thông tin phơi bày tội ác của ĐCSTQ, như sự thật về vụ thảm sát sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6. Anh đã rất ngạc nhiên khi biết sự thật, và anh cho rằng quyền tự do ngôn luận là rất quan trọng. Không nên ngăn cản các ý kiến bất đồng, và cá nhân cần phải được quyền phán xét. Anh nói: “Tôi lắng nghe điều này điều kia, và tôi tự đánh giá thay vì chỉ được truyền bá theo một hướng. Ở Hoa Kỳ luôn có những ý kiến khác nhau về mọi thứ, những lời chỉ trích và bất đồng – tất cả chúng đều bao hàm một số sự thật.“

Anh chỉ ra: “Bề ngoài, Hiến pháp ở Trung Quốc dường như rất hoàn chỉnh. Mọi người có thể tuần hành và mít-tinh, nhưng thực tế lại là một câu chuyện khác. Nếu các quan chức Trung Quốc nói rằng việc tụ họp của các bạn là bất hợp pháp thì bạn cũng không thể làm gì. Từ ‘bất hợp pháp’ được sử dụng rất linh hoạt, và dân thường không có quyền gì cả. Chủ tịch ĐCSTQ nhận được 100 phần trăm số phiếu bầu. Thật là quá giả tạo.”

Anh Trịnh Lập Quý, một thanh niên khác đến từ tỉnh Phúc Kiến, cho biết cuộc diễu hành rất hoành tráng và tiếng trống tạo cho khán giả cảm giác phấn chấn, “nó khiến mọi người muốn tham gia cuộc diễu hành này”.

Anh Trịnh cho biết anh đã nghe tuyên truyền chống Pháp Luân Công của ĐCSTQ khi còn là học sinh tiểu học. Hồi học trung học, anh đã xem một số video trên Internet và nhận ra “ĐCSTQ đang cố ý bôi nhọ Pháp Luân Công”. Anh tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Anh cho biết anh đã bắt đầu đọc thông tin về Pháp Luân Công cách đây sáu năm, và đọc nó “khiến tôi cảm thấy bình an”.

“Các học viên Pháp Luân Công được đối xử hoàn toàn khác biệt”

Bà Vương, hiện đang sống tại Montreal, Canada, rất vui khi nhìn thấy cuộc diễu hành quy mô lớn của các học viên Pháp Luân Công hôm 17 tháng 7 năm 2021. Bà giải thích: “Tại nơi làm việc của tôi ở Trung Quốc cũng có các học viên Pháp Luân Công, và hầu hết họ đều bị bắt sau khi cuộc bức hại nổ ra vào năm 1999. Tôi rất vui khi họ có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình ở đây.”

Con gái bà chỉ vào chiếc xe cảnh sát hỗ trợ an ninh cho cuộc diễu hành và nói: “Nhìn này! Có cảnh sát bảo vệ các học viên!”

Bà Vương phát biểu: “ĐCSTQ đã bịa đặt vô số lời dối trá để duy trì quyền lực của nó. Nó đã đàn áp và giết chết nhiều người.” Bà cho biết bà hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của Pháp Luân Công.

“Tìm hiểu chân tướng của Pháp Luân Công sau khi di cư đến Canada”

Một người nhập cư từ Thượng Hải ban đầu từng có cảm giác tiêu cực về Pháp Luân Công do tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ. Khi chuyển đến Canada và nhiều lần gặp các học viên Pháp Luân Công, ông đã thay đổi thái độ.

“Họ là những người vô tội đã bị nhắm đến vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Và điều này đã diễn ra hơn 20 năm”, ông nói thêm. “Đó là lý do tôi thực sự tôn trọng họ.”

Ông tiết lộ rằng ông chuyển đến Canada vì không muốn bị ĐCSTQ đàn áp thêm nữa.

Ông cho biết ông đã ghi hình cuộc diễu hành và sẽ cho tất cả bạn bè của mình xem để họ cũng có thể hiểu về Pháp Luân Công.

“Tôi muốn tiếp tục làm điều này cùng các bạn”

Trong một lễ mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary, Canada của Pháp Luân Công hôm 19 tháng 7 năm 2021, ông David Thompson, một người dân địa phương, đã quyết định tham gia cùng các học viên và cầm biểu ngữ trong suốt sự kiện.

Nói về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ông cho biết: “ĐCSTQ là một con quỷ. Nó biến chính người dân của nó thành nô lệ. Nó cần phải bị loại bỏ hoàn toàn. Những gì các học viên đang làm hiện nay là để đẩy nhanh sự sụp đổ của ĐCSTQ.”

Ông Thompson nói thêm: “Tôi yêu Trung Quốc và người dân Trung Quốc, nhưng tôi ghét ĐCSTQ.” Khi một học viên đề nghị ông tạm nghỉ việc cầm các biểu ngữ, ông nói: “Không, tôi muốn tiếp tục làm việc này cùng các bạn. Miễn là các bạn còn đứng vững, tôi cũng sẽ như vậy.”

“Các bạn đang làm điều tốt nhất trên thế giới”

Khi nghệ sỹ Charlotte trở lại tòa nhà quốc hội ở trung tâm thành phố Stockholm hôm 17 tháng 7 năm 2021, bà rất vui khi gặp lại các học viên mà bà đã gặp vào mùa đông năm ngoái: “Tôi rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn”. Bà đã ghi lại chi tiết các hoạt động sắp tới của các học viên vào tháng 7 và tháng 8, “Tôi sẽ tham gia một cuộc diễu hành lớn ở gần đây và muốn đưa họ đến đây để hỗ trợ các bạn.”

Bà Charlotte cho biết việc ký bản kiến nghị là chưa đủ, và bà muốn làm nhiều hơn thế: “Ngày nay, nhiều người không tin vào Chúa và họ đi theo ĐCSTQ vì những dụ dỗ về lợi ích kinh tế. Các bạn đang giúp họ thay đổi quan điểm để họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Các bạn đang làm điều tốt nhất trên thế giới.”

Một phụ nữ trung niên người Thụy Điển khác tên Moondel cho biết: “Tôi đã đi nhiều nước và gặp gỡ nhiều người từ mọi xã hội, và tôi biết rất rõ bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản. Cuộc bức hại đã diễn ra trong 22 năm ròng, thật kinh hoàng!” Bà tin rằng ngày càng có nhiều người Thụy Điển thức tỉnh trong đại dịch: “Tôi thường nói chuyện với mọi người về Đảng Cộng sản, và tôi cảm thấy nhiều người đang nhận rõ bản chất của nó. Khi mọi người tỉnh ngộ, con quỷ cộng sản sẽ tự nhiên bị diệt trừ.”

“Tôi sẽ đăng video này lên mạng để mọi người có thể xem”

Bà Mary Kaina đã bị thu hút khi đi ngang qua lễ mít-tinh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Quốc hội ở London hôm 18 tháng 7. Bà liền giơ điện thoại di động lên để quay video các học viên đang luyện công, và sau đó bà đi xung quanh.

Khi một học viên đến gần bà, bà đã hỏi một số câu hỏi và tiếp tục quay: “Bạn có thể cho tôi biết Pháp Luân Công là gì không? Tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn này? Đó có phải là một nhóm chính trị không? Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, nhưng không dễ thực hiện được. Bạn đã thực hành như thế nào?”

Người học viên đã trả lời tất cả các câu hỏi của bà. Bà ghi lại trong khoảng mười phút và nói: “Tôi sẽ đăng video này lên mạng để mọi người có thể xem.” Bà còn ký vào bản kiến nghị và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn quá tốt!”

“ĐCSTQ là một tổ chức phản nhân loại”

Ông Lý Hiền Quần, Chủ tịch Hiệp hội các vấn đề công của Formosan ở Los Angeles, cho biết mọi người tập Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe của họ. Ông Lý cho biết việc ĐCSTQ lấy nội tạng của những người không chịu từ bỏ đức tin và bán để cấy ghép là “không thể chấp nhận được”.

Ông Lý phát biểu: “ĐCSTQ là một chế độ tà ác và là một tổ chức phản nhân loại“, ông nói thêm rằng chế độ này “sớm muộn gì cũng sụp đổ”.

Ông Lý nói rằng những người ngồi trong Đại lễ đường Nhân dân để kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ đang đứng trên xác của những người mà Đảng này đã từng giết hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/6/429191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/8/194512.html

Đăng ngày 13-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share