Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 03-08-2021] Ngày 27 tháng 7 năm 2021, một số nghị sỹ của Hạ viện Nhật Bản đã tham dự một cuộc họp do “Ủy ban xem xét vấn đề ghép tạng của Trung Quốc” tổ chức tại tòa nhà Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản (National Diet Building) ở Tokyo.

Cuộc họp tập trung vào vấn đề thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các tù nhân lương tâm. Các hạ nghị sỹ tham gia cuộc họp này đã nhất trí trình một bản kiến nghị lên Quốc hội, hối thúc Quốc hội hành động để ngăn chặn cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

4d6a1ebdcfbc22d493300fdad04c7ae9.jpg

Các nhà lập pháp Nhật Bản tham dự cuộc họp về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

“Ủy ban xem xét vấn đề ghép tạng của Trung Quốc” được thành lập năm 2018. Trong ba năm qua, đã có 116 nhà lập pháp và một hạ nghị sỹ tán đồng và ủng hộ tổ chức này. Năm nay, ủy ban này cũng đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề Sự thật về các ca ghép tạng ở Trung Quốc nhằm phơi bày nạn thu hoạch nội tạng sống cũng như tội ác diệt chủng của ĐCSTQ.

Trong cuộc họp diễn ra hôm 27 tháng 7 này, các nghị sỹ của cả Thượng viện và Hạ viện, cũng như các nhà lập pháp đã phát biểu về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô Phó Vĩ Đồng, một học viên Pháp Luân Công, thuộc nhóm nạn nhân chính của tội ác thu hoạch nội tạng, đã làm chứng cho việc gia đình cô bị bức hại.

Cô Phó cho biết mẹ của cô, bà Mao Gia Bình, cũng là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, mới bị bắt giữ tại nhà hôm 2 tháng 6. Vì ĐCSTQ kiểm duyệt thông tin cũng như giám sát các cuộc điện thoại, nên cha của cô đã không thể báo tin cho cô về việc bắt giữ mẹ cô, và cô đã biết được tin này qua một bài báo đăng trên trang web Minh Huệ hôm 5 tháng 6.

Bà Mao hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Diêu Gia ở Đại Liên. Gia đình bà không được phép vào thăm bà, và cũng không được thuê luật sư cho bà. Cô Phó cho biết sau khi các nhà chức trách biết đến những nỗ lực của cô trong việc phơi bày cuộc bức hại tại Nhật Bản, họ đã yêu cầu cha của cô thuyết phục cô dừng lại, nếu không, họ sẽ gây sức ép khiến ông bị đuổi việc.

a286a7b860018ad666b6ef15bc88390b.jpg

Ông Kazuo Nakamura, một thành viên của hội đồng thành phố Yamato

Các nhà lập pháp đã liên tục thảo luận về tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm mà không được sự đồng ý của họ, và cho biết sự thật này phải được nói cho nhiều người hơn nữa biết, và cuộc bức hại điên cuồng dai dẳng này của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công phải bị phơi bày trước thế giới.

Ông Kazuo Nakamura, thành viên của hội đồng thành phố Yamato, cho biết: “Những sự thật không thể tin nổi! Tôi thực sự bị sốc khi trực tiếp nghe những nhân chứng kể lại sự thật của cuộc bức hại. Biết được những điều này, tôi không thể làm ngơ, và tôi sẽ phải nỗ lực để phổ biến cho công chúng và nói cho nhiều người hơn nữa biết sự thật về cuộc bức hại này.”

Cuộc họp cũng giúp mọi người hiểu rõ việc ĐCSTQ đã huy động các tù nhân, bệnh viện, và quân đội để tiến hành việc giết người một cách có hệ thống như thế nào. Một số bằng chứng đã được đưa vào cuốn sách mới Sự thật về ngành ghép tạng ở Trung Quốc.

7ad971877c6d689995644979cccb93af.jpg

Nghị viên Masamune Wada

Nghị viên Masamune Wada phát biểu: “Chúng ta sẽ thể hiện thái độ cứng rắn hơn đối với ĐCSTQ, và chúng ta phải lên án họ mạnh mẽ hơn, cả về phương diện ngoại giao và ở Nhật Bản. Chúng ta phải chấm dứt nạn diệt chủng này của ĐCSTQ.”

5b281f0999a81cd54829d825bfbb1aac.jpg

Bức ảnh chụp các thành viên tham dự cuộc họp

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/3/429082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/4/194441.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share