Bài viết của Tô Uyển Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-07-2021] “Lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công cho tôi hy vọng”, “Những gì họ [các học viên Pháp Luân Công] làm sẽ khiến thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.” Đây là một số nhận xét từ những người đã tham dự sự kiện do các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tổ chức.

Ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu 22 năm cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi các học viên ở nhiều quốc gia tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà những đồng tu ở Trung Quốc đã và đang phải chịu đựng vì đức tin của mình, nhiều người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau trên thế giới đã phát biểu, bình luận hoặc viết bài để thể hiện sự ủng hộ của họ. Tất cả đều khen ngợi sự kiên định của các học viên trong việc đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt tội ác diệt chủng của ĐCSTQ.

Trong số những người ủng hộ có nhiều người gốc Trung Quốc. Một số người lúc đầu bị lừa dối bởi những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ, nhưng sau khi rời khỏi Trung Quốc và được sống trong một thế giới tự do, họ đã nhìn nhận Pháp Luân Công và ĐCSTQ dưới một góc độ hoàn toàn khác.

Brooklyn, New York: Hơn 400 người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại một sự kiện

f84215f5053f9ceca06d86ecdf3f415c.jpg
Cuộc diễu hành ở Brooklyn, New York, hôm 18 tháng 7 năm 2021

Ngày 18 tháng 7 năm 2021, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia một cuộc diễu hành ở Brooklyn, New York. 417 người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi trò chuyện với các học viên và biết về cuộc đàn áp tàn bạo. Trong số đó có 28 Đảng viên, 127 Đoàn viên và 262 Đội viên.

Một người đàn ông cho biết anh đến từ Trung Quốc đại lục và đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cuộc diễn hành của các học viên Pháp Luân Công. “Không điều tồi tệ nào mà Đảng chưa từng làm”, anh nhận xét khi đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ.

Sự thật và Hy vọng

Anh Charles Diêu, một người Hồng Kông nhập cư đến Mỹ 38 năm trước, đã đến xem cuộc diễu hành khi nghe thấy nhịp trống. Anh rất vui khi thấy một cuộc diễu hành hoành tráng và mọi người phối hợp rất nhịp nhàng. “Sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công cho tôi hy vọng,” anh nhận xét. “Sự thật sẽ chiến thắng.”

Là một người Trung Quốc, anh Diêu rất mong Trung Quốc được thịnh vượng. “Ý tôi muốn nói là nền văn hóa vĩ đại hàng nghìn năm, chứ không phải sự tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ,” anh nói thêm.

Anh Trịnh Lập Quý, đến từ tỉnh Phúc Kiến, nhận xét rằng cuộc diễu hành của các học viên rất tuyệt vời và tiếng trống thật truyền cảm hứng. “Tôi thực sự muốn tham gia cùng họ,” anh nói. Khi còn là học sinh trung học ở Trung Quốc, anh đã xem các video trực tuyến minh họa cách ĐCSTQ dàn dựng các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. “Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”, anh giải thích “bởi vì chúng mang lại cảm giác bình yên và an toàn.”

Một tương lai tốt đẹp hơn

Một số người Trung Quốc không phải là học viên cũng tham gia cuộc diễu hành. Ông Dương Sỹ Tùng, từ Liên minh Chính nghĩa Cơ đốc, cho biết, ông tham gia cuộc diễu hành này vì muốn lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công. Ông giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và ông tin nguyên lý này giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Thế nhưng ĐCSTQ lại tấn công Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, điều đó cho thấy chế độ này đại diện cho bóng tối và sự xấu xa. “Tôi tự hào là một phần của cuộc diễu hành và ủng hộ những người vô tội”, ông phát biểu.

Ông Ricky Châu, cũng từ Liên minh Chính nghĩa Cơ đốc, chia sẻ rằng tất cả mọi người, thuộc bất kể tôn giáo nào, nên đứng lên tố cáo ĐCSTQ. Ông rất vui khi được tham gia diễu hành và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Bạch Khiết Mẫn, Chủ tịch Liên minh Dân chủ & Nhân quyền Trung Quốc Chi nhánh miền Đông Hoa Kỳ, cho rằng giá trị Chân – Thiện – Nhẫn được các học viên Pháp Luân Công trân trọng rất tích cực và tốt cho xã hội. “Đó là lý do chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công”, ông nói, “là những người phải chịu sự bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc, chúng tôi muốn nói với mọi người rằng ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc và cũng không đủ tư cách để làm điều đó. Chúng ta cần phải chôn vùi chế độ này vào lăng mộ của nó để người dân Trung Quốc một lần nữa được tự do và hạnh phúc”.

Nhà báo: Kẻ gây hại cho Trung Quốc nhiều nhất chính là ĐCSTQ

f961b7d962076493162ca0d964fb51e7.jpg
Học giả và nhà báo Qua Bích Đông phát biểu tại một cuộc mít-tinh ở New York để ủng hộ Pháp Luân Công.

Nhà báo tự do Qua Bích Đông cho biết, ĐCSTQ đã tạo ra thảm họa nhân quyền lớn nhất trong lịch sử khi bức hại 100 triệu học viên Pháp Luân Công. Vì bị đàn áp, nhiều học viên buộc phải rời khỏi Trung Quốc và rời xa gia đình của họ để theo đuổi tự do tín ngưỡng. Trong khi đó, một số lượng lớn các học viên ở lại Trung Quốc đã bị bắt, bị giam giữ và tra tấn, nhiều người trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

“Tất cả những bi kịch này cho thấy rõ ĐCSTQ là kẻ thù lớn nhất của Trung Quốc”, ông nói. “Kẻ đối xử với người Trung Quốc tệ nhất chính là ĐCSTQ, và kẻ gây hại cho Trung Quốc nhiều nhất cũng chính là ĐCSTQ.”

Nhà bình luận từ Los Angeles: Pháp Luân Công cải thiện hình ảnh của người Trung Quốc

feb77930604b3509ccc104e751011a82.jpg
Ông Trịnh Tồn Trụ, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại một cuộc mít-tinh ở Los Angeles.

Ông Trịnh Tồn Trụ, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu rằng các học viên Pháp Luân Công có phẩm chất đạo đức cao và đáng được tôn trọng. Từng tham dự các sự kiện trước đây của các học viên Pháp Luân Công, ông cho rằng những hoạt động như vậy rất tích cực và chính đáng.

Là một nhà bình luận nhập cư vào Hoa Kỳ cách đây 40 năm, ông Trịnh cho hay người Trung Quốc thường có vẻ bị kích động, mệt mỏi và không tuân theo trật tự xã hội. Nhưng ông không nhận thấy điều này ở các học viên Pháp Luân Công. Ông nhận xét: “Pháp Luân Công đã cải thiện hình ảnh của người Trung Quốc.”

Ông Trịnh coi cuộc đàn áp Pháp Luân Công và sự tàn bạo của ĐCSTQ là ngoài sức tưởng tượng. “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công không có điểm dừng. Chẳng hạn như nạn thu hoạch nội tạng; đó không phải là điều mà một người bình thường nào có thể làm.“

Nhà văn đoạt giải: Ánh sáng rực rỡ trong bóng tối

1dc058b37ab66172e15ee34dd52e693f.jpg
Nhà văn Canada từng đoạt giải thưởng Thịnh Tuyết

“Trong thế giới ngày nay, ĐCSTQ là thế lực đen tối lớn nhất, trong khi các học viên Pháp Luân Công đại diện cho ánh sáng và hy vọng chống lại chế độ cộng sản này”, bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, cho biết tại một sự kiện gần đây ở Toronto. “Sau này, khi chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy và nhớ về các bạn như ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối”, bà nhận xét.

Bà Thịnh cảm ơn các học viên vì những nỗ lực đầy quyết tâm và bền bỉ trong nhiều năm nhằm vạch trần và chấm dứt cuộc bức hại. Là một nhà báo nổi tiếng, bà Thịnh từng được nhận Giải thưởng Báo chí và Truyền thông từ Hội đồng Báo chí và Truyền thông Dân tộc Quốc gia Canada, vì “những thành tích xuất sắc, những đóng góp và phục vụ cộng đồng” của bà.

Một người nhập cư đến từ Thượng Hải đã thể hiện sự đồng tình. Khi còn ở Trung Quốc, ông có ấn tượng tiêu cực với Pháp Luân Công do những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ. Sau khi đến Canada và nhiều lần gặp các học viên Pháp Luân Công, ông đã thay đổi thái độ. “Họ là những người vô tội nhưng đã trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của mình. Và điều này đã kéo dài hơn 20 năm”, ông nói thêm. “Đó là lý do tại sao tôi thực sự tôn trọng họ.”

Cô Vương, hiện đang sống tại Montreal, Canada, rất vui khi thấy sự kiện lớn do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. “Tại nơi làm việc của tôi hồi ở Trung Quốc, cũng có các học viên Pháp Luân Công và hầu hết họ đều bị bắt sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999,” cô giải thích. “Tôi rất vui khi các học viên có thể tự do thực hành đức tin của mình ở đây.”

Học giả Úc: Chế độ ĐCSTQ sẽ bị diệt vong

Ông Phùng Sùng Nghĩa, Phó Giáo sư Nghiên cứu về Trung Quốc từ Đại học Công nghệ Sydney, giải thích: Sự đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chỉ gây ra nỗi đau to lớn cho các học viên mà còn là lời cảnh báo cho xã hội.

Trong một bức thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, ông Phùng cho hay những nỗ lực bền bỉ của các học viên chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Ông cho rằng sự kiên trì sẽ thành công, và chế độ ĐCSTQ tàn ác sẽ bị diệt vong.

Người Trung Quốc bất đồng chính kiến tại New Zealand: ĐCSTQ không khoan nhượng với các ý kiến trái chiều

e595e8f8fc7add969034c11ddba2378e.jpg
Anh Michael Trang từ Liên minh các giá trị New Zealand

Anh Michael Trang, một thành viên của Liên minh các giá trị New Zealand, cho hay theo kinh nghiệm bản thân, anh biết ĐCSTQ không bao giờ khoan nhượng với các ý kiến khác chiều. “Đó là lý do tại sao tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công khi đứng lên đấu tranh với chế độ Trung Cộng để bảo vệ nguyên lý của mình”, anh nói.

Anh chia sẻ rằng anh cảm thấy đáng tiếc cho những học viên đã bị tra tấn và đã qua đời vì đức tin. Anh nói: “ĐCSTQ thật độc ác, nó đã đe dọa các học viên, chia rẽ gia đình của họ, hành hạ thể xác họ trong các nhà tù, hay thậm chí còn giết họ để lấy nội tạng.”

Nhưng anh nhấn mạnh rằng cuộc khủng bố đỏ kéo dài trong 22 năm qua đã không đe dọa được các học viên. “Bất kể bạn đi đâu, bạn đều có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ôn hòa,” anh Trang nói. “Khi đối mặt với nạn diệt chủng tàn ác nhất, họ vẫn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đó là lý do tại sao họ đáng được chúng tôi tôn trọng”.

Nhà văn Đức: Tầm quan trọng của lương tâm

43ecce40c34a0a3e30ca8686df73cb95.jpg
Giáo sư Châu Chấn Hòa tại một cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công ở Berlin

Ông Châu Chấn Hòa, giáo sư và thành viên hội đồng của Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ. “Chúng tôi luôn sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công và vạch trần tội ác tàn bạo của ĐCSTQ cho đến khi chế độ độc ác này kết thúc”, ông tuyên bố.

Ông Liêu Thiên Kỳ, Phó chủ tịch Ủy ban vì Hòa bình của Tổ chức Văn bút quốc tế PEN và Chủ tịch Hội đồng Tiếng nói Châu Âu, đã viết trong một bức thư, “Tôi chắc chắn Pháp Luân Công sẽ được những người có lương tâm và tri thức tin tưởng và tôn trọng. Bằng cách tập hợp những trái tim và trí tuệ này, sẽ tạo thành lực lượng chính trực lớn mạnh thắp sáng những góc tối của thế giới.

Người Trung Quốc tại Hà Lan: Sức mạnh của niềm tin

Ông Lâm, người chuyển đến Hà Lan cách đây hai năm, cho biết ông cảm thấy mệt mỏi vì sự phong tỏa thông tin ở Trung Quốc. Khi còn là sinh viên đại học ở Trung Quốc, ông thường vượt tường lửa bằng phần mềm đặc biệt để truy cập các thông tin ở nước ngoài. “Đó là cách tôi biết được sự thật và tôi cũng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bằng cách này”, ông nói. “Tôi cũng biết nhiều điều mà ĐCSTQ tuyên bố là dối trá, như vụ tự thiêu được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng cho thấy chế độ này tàn ác như thế nào.”

Vì sự cai trị của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc mất dần đức tin. “Không có đức tin, con người không có giá trị đạo đức và họ có thể làm tất cả những điều tồi tệ”, ông nói.

Cặp đôi Phần Lan: Các học viên là những người tốt

Khi một cặp vợ chồng người Trung Quốc ở Phần Lan nhận tài liệu Pháp Luân Công từ một học viên, họ cảm ơn cô và cho biết họ đã xem những tài liệu tương tự khi đến Đức trước đó. Họ nói rằng thật tốt khi thấy các học viên ở nhiều nơi trên thế giới.

Người chồng cho hay anh biết các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và vô tội. Anh nói: “Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, rất nhiều học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa và một số trong số họ đã không bao giờ trở lại nữa.” Trước khi rời đi, anh đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ.

Đối thoại trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản: Nhiều người Trung Quốc biết chuyện gì đang xảy ra

Khi các học viên Nhật Bản tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya, một người đàn ông Trung Quốc trạc 40 tuổi đã dừng lại và nói chuyện với các học viên. “Nhiều người Trung Quốc biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ sợ ĐCSTQ và không dám lên tiếng,” anh nói. Anh cũng đã xem các video trực tuyến vạch trần các tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ, như vụ tự thiêu được dàn dựng.

Khi một học viên hỏi anh có muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ không, anh đồng ý không chút do dự. Anh cũng gửi lời cảm ơn và chúc tất cả các học viên luôn khỏe mạnh.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/29/428826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194349.html

Đăng ngày 07-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share