[MINH HUỆ 12-10-2006]

Hai học viên ở tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Sơn Tây bị bức hại đến chết

Bà Vương Hữu Quỳnh (Wang Youqiong), 50 tuổi, là học viên sống ở đường Thành Đông (Chengdong) Quận Giang An (Jiang’an) tỉnh Tứ Xuyên. Bà học Pháp Luân Đại Pháp từ khi bà bị ung thư mũi giai đoạn cuối vào năm 1995. Bệnh ung thư là không phương thuốc nào chữa khỏi. Sau cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà và các bạn đồng tu đi giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công, nhưng 2 lần có người báo cảnh sát về bà. Sau khi liên tiếp bị can nhiễu và quấy rối bởi Phòng 610 địa phương, bà đã qua đời vào tháng 9 năm 2005.

Ông Hoà Tự Cường (He Ziqiang) là học viên ở tỉnh Sơn Tây, ông bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Trước đó tinh thần và thể chất của ông vô cùng yếu vì những lần đấu tranh giai cấp của Trung Cộng. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, ông trở nên mạnh khoẻ và hạnh phúc và tưởng như là 1 người khác.Tuy nhiên, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, quan chức Trung Cộng địa phương thường đến nhà ông đe doạ và phiền nhiễu ông. Dưới áp lực to lớn đó, ông đã chết vào tháng 12 năm 2004.

Bổ sung sự thật về tình huống học viên Lưu Thiệu Hoa ở thành phố Lang Phường (Langfang), tỉnh Hà Bắc

Ông Lưu Thiệu Hoa (Liu Shaohua), 73 tuổi, công tác tại Cục Giáo dục thành phố Lang Phường, Hà Bắc. Ông bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và những bệnh tật của ông như bệnh tim mạch, huyết áp cao cùng các thứ bệnh tật khác biến mất. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhân viên từ chỗ làm của ông đến nhà ông đe doạ, cố ép ông viết thư nhục mạ Pháp Luân Công, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ. Vào mùa xuân năm 2005, nhân viên từ Phòng 610 địa phương nói với nơi ông làm là ông phân tán tài liệu giảng thanh chân tướng, vì thế nhân viên từ nơi ông làm đến nhà đe doạ ông. Vào tháng 10 năm đó, chúng đến nhà ông 1 lần nữa và nói với ông rằng ông đã bị báo cáo là hội họp với các học viên khác. Ông Lưu Thiệu Hoa đã chịu đe doạ và bức hại tinh thần bởi những người này đến khi ông mất vào ngày 12 tháng 11 năm 2005.

Bổ sung sự thật về tình huống học viên Kim Truyền Hương (Jin Chuanxiang) ở quận Thông Thành (Tongcheng), tỉnh Hồ Bắc

Ông Kim Truyền Hương (Jin Chuanxiang), 54 tuổi, là công chức của nhà máy số 1 Hạ Cương, Thông Thành . Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995 và bị liệt vào danh sách bị bức hại của Sở cảnh sát quận Thông Thành từ 20 tháng 7 năm 1999. Trong thời gian gọi là “giai đoạn nhạy cảm” như là ngày Quốc Khánh, thời điểm hội nghị, Tết, Festival Mùa xuân, nhà ông sẽ bị “lục soát bất hợp pháp” và ông sẽ bị giam ở trại giam Tongcheng ít nhất 1 tháng. Nếu có cuộc vận động của Trung Cộng, cảnh sát sẽ bắt ông mà không cần lý do, mặc dù ông đã giảng chân tướng cho chúng nhiều lần. Dưới áp lực đe doạ như vậy, ông Jin vật lộn để sinh tồn bằng cách làm việc xây dựng tạm thời. Ông chịu nhiều áp lực về tinh thần và thể chất cho đến khi qua đời vào cuối năm 2000.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/12/140019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/26/79343.html

Đăng ngày 30-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share