Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2021] Theo kế hoạch ông Tôn Triệu Hải sẽ được trả tự do vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 sau khi thụ án 19 năm tù giam, nhưng gần đến ngày được thả theo dự kiến thì đã bị hoãn tới ngày 21 tháng 8 năm nay. Ông Tôn đã bị tước quyền thăm hỏi và gọi điện cho gia đình trong ba năm. Gia đình ông lo lắng liệu ông có được trả tự do sau một tháng nữa hay không.

Lãnh án tù nặng vì chèn sóng truyền hình

Ông Tôn quê gốc ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị buộc phải sống xa nhà vào năm 2002 để tránh sự bức hại vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong 22 năm qua.

Bởi không có cách nào để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công của mình, nên các học viên ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã chèn sóng truyền hình vào ngày 17 tháng 8 năm 2002. Họ phát sóng video giải thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và lợi ích của pháp môn, cũng như các video vạch trần tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ.

Vụ việc đã dẫn đến các vụ bắt giữ trên toàn tỉnh ở nhiều thành phố và khu vực. Bảy học viên liên quan tới vụ việc bị Tòa án quận Thành Quan kết án tù nặng vào ngày 27 tháng 10 năm 2002.

Thời điểm đó ông Tôn sống ở Lan Châu và tham gia vào sự kiện, ông đã bị kết án 19 năm tù giam và bị cầm tù tại Nhà tù Thành phố Lan Châu.

Tước quyền thăm hỏi và gọi điện cho gia đình

Theo thông tin từ anh trai của ông Tôn, gia đình của họ nhận được điện thoại của ông vài lần trong những năm đầu bị cầm tù. Mặc dù ông không được phép nói nhiều, nhưng ít nhất thì gia đình có thể nghe được giọng nói của ông. Sau đó, họ hiếm khi nhận được cuộc gọi nào từ ông. Họ biết được thông tin từ người trong nội bộ rằng bởi ông Tôn từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên ông đã liên tục bị biệt giam và còn bị tước quyền gọi điện cho gia đình.

Anh của ông Tôn nói: “Cả gia đình chúng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, đặc biệt là mẹ tôi. Từ khi em trai tôi bị kết án tù nặng, mẹ tôi đã bị ốm nặng và nằm liệt giường. Gia đình tôi từng lâm vào tình cảnh rất khó khăn. Chúng tôi không thể đủ tiền mua vé xe buýt để tới thăm em trai ở tù. Chúng tôi đã gọi điện cho nhà tù nhiều lần nhưng đường dây điện thoại bận hoặc không có ai trả lời điện thoại.”

Nhà tù ngăn cản gia đình đón ông Tôn vào ngày ông được trả tự do

Vài ngày trước, chị gái ông Tôn cuối cùng cũng gọi được cho nhà tù và hỏi chính xác ngày ông được trả tự do. Bà nói rằng bà không nghe được thông tin về em trai trong ba năm và bà tự hỏi ông ấy đang sống như thế nào ở trong tù.

Lính canh trả lời điện thoại nói: “Ngày ông Tôn Triệu Hải được thả là ngày 21 tháng 8. Ông ấy rất khỏe mạnh. Bởi ông ấy từ chối chuyển hóa, nên quyền gọi điện cho gia đình của ông ấy bị hủy bỏ. Gia đình không nên tới vào ngày ông được thả, tất cả những gì các vị cần làm là gửi một bộ quần áo bình thường cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sắp xếp người đưa ông ấy về nhà.”

Điều này càng khiến gia đình ông lo lắng hơn nữa. Họ hỏi rằng nếu ông Tôn rất khỏe tại sao ông ấy bị giam giữ tại khu Số 1, theo như lính canh cho biết nơi đây được chỉ định dành cho những phạm nhân “già, ốm yếu và khuyết tật”? Tại sao ông Tôn vẫn bị ngăn cấm gọi điện cho gia đình? Tại sao nhà tù kiên quyết đưa ông Tôn về nhà thay vì thông báo cho gia đình tới đón ông trong ngày ông được trả tự do, họ có làm điều đó với tất cả các tù nhân khác không?

Vẫn còn một tháng nữa mới đến ngày ông Tôn được trả tự do, gia đình ông quyết định tới thăm ông để tìm hiểu tình cảnh thực tế của ông. Tuy nhiên, nhà tù đã từ chối yêu cầu thăm hỏi của gia đình với lý do dịch bệnh. Họ còn nói với gia đình rằng họ sẽ giao ông Tôn cho Phòng Tư pháp Thành phố Giai Mộc Tư.

Gia đình ông Tôn rất tức giận. Ông Tôn không chỉ bị tước quyền tự do tín ngưỡng mà còn bị tước những quyền cơ bản như gặp người thân và gọi điện cho gia đình. Ngoài ra, ông Tôn sẽ được tự do vào ngày được thả và gia đình không hiểu tại sao nhà tù lại giao ông cho Phòng Tư pháp Thành phố Giai Mộc Tư.

Thống khổ của gia đình trong 19 năm

Theo thông tin từ anh trai ông Tôn, mẹ của ông đã bị giáng đòn nặng nề khi biết rằng ông bị kết án 19 năm tù. Bà bị ốm nặng và nằm liệt giường. Vợ của anh trai ông đã phải nghỉ việc để chăm sóc cho mẹ chồng. Anh trai ông Tôn là trụ cột duy nhất của gia đình. Sau khi nơi làm việc cho ông nghỉ việc, ông đã phải làm những việc vặt để nuôi gia đình. Ông mất rất nhiều thời gian để chi trả 30.000 nhân dân chi phí ý tế của mẹ. Đôi khi họ phải mượn tiền để chi trả hóa đơn điện nước. Mẹ ông đã qua đời sau khi nằm liệt giường 11 năm.

Anh trai ông Tôn nói: “Em trai tôi và vợ của em ấy đã có cuộc sống rất tốt, đặc biệt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi chính phủ bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Hai vợ chồng em tôi đã bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Trong khi em dâu tôi bị giam giữ tại nhà giam, cô ấy đã bị cưỡng ép ly hôn với em trai tôi, nếu không em dâu sẽ bị sa thải.”

Bài liên quan:

Người đàn ông Hắc Long Giang bị ngồi tù 19 năm vì chèn sóng truyền hình để phởi bày sự bức hại đối với đức tin của mình

Bị kết án 19 năm vì truy cập vào mạng lưới truyền hình để phát chương trình giảng chân tướng, ông Tôn Triệu Hải bị tra tấn ở Nhà tù Lan Châu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/428113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194221.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share