Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2021] Chính quyền thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, đang tiến hành chiến dịch “xóa sổ” để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền nhằm ép họ từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vào ngày 18 tháng 5 năm 2021, Lưu A Minh, bí thư đảng ủy làng Khoái Đạt, mang theo một số món quà, cùng 3 người đàn ông từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật và một nữ cảnh sát đến nhà của ông Vương Truyền Phúc và vợ ông là bà Hứa Thục Trân.

Nhóm người này bảo hai vợ chồng rằng năm nay kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và yêu cầu họ không được đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công hay đăng thông tin về môn tập. Một người trong số họ yêu cầu hai vợ chồng ông ký vào bản cam kết đã được chuẩn bị sẵn và đảm bảo với họ rằng chính quyền sẽ không đến tìm họ nữa sau khi họ đã ký.

Bà Hứa trả lời rằng bà sẽ không ký những giấy tờ đó vì bà đã nhận được lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công, và bà bảo họ đem quà về. Cho dù ông Lưu có nói gì, hai vợ chồng bà vẫn từ chối ký. Cuối cùng những viên chức đó đã rời đi.

Trước đó, các viên chức làng và hai người không rõ danh tính khác đã đến nhà hai vợ chồng ông bà vào tháng 3 và sách nhiễu họ.

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, ông Lưu và Tống Á Nam, một viên chức của làng, lại đến nhà của hai vợ chồng ông bà. Ông Lưu lấy ra các bản cam kết và nói với ông Vương rằng, “Tôi không muốn đến gặp anh nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Anh không phải viết hay ký bản cam kết hôm nay. Tôi sẽ chụp một tấm ảnh của anh, vậy thôi. Tôi sẽ gửi giấy tờ lên cấp trên, và nếu họ đến tìm anh trong tương lai, tôi sẽ giúp anh”. Trên thực tế, những giấy tờ này đã được chính quyền bí mật ký thay hai vợ chồng ông Vương mà họ không biết.

Viên chức Tống đề nghị hai vợ chồng ông bà giúp họ bằng cách cho phép họ chụp ảnh của hai người.

Khi ông Lưu đưa những giấy tờ đó cho ông Vương, người họ Tống đã bí mật chụp một bức ảnh của ông Vương đang nhận giấy tờ.

Hai vợ chồng ông bà đã giải thích cho họ những sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Họ nói rằng việc ký vào những giấy tờ này là đi ngược lại với lương tâm của họ. Khi hai vợ chồng hối thúc Lưu và Tống tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, họ đã tạm thời đồng ý và rời đi.

Vào tháng 5 năm 2021, con gái của một học viên khác, bà Kim Thái Hiền, đã nhận được một cuộc điện thoại từ ủy ban cộng đồng văn hóa, xin số điện thoại của bà Kim. Cô con gái bà bảo người gọi rằng mẹ cô đã khỏi các bệnh tật sau khi tập Pháp Luân Công và cô bảo ông ta đừng sách nhiễu họ nữa.

Khi bà Kim đến thăm những người họ hàng của mình vào ngày 6 tháng 6 năm 2021, bí thư cộng đồng văn hóa đã gọi bà Kim vài lần. Khi bà trả lời điện thoại, người bí thư đó đe dọa rằng nếu bà không ký giấy cam kết thì sẽ ảnh hưởng đến việc khai trương cửa hàng của con gái bà và việc đi học của cháu trai bà; lương hưu của bà cũng sẽ bị cắt. Bà Kim đã từ chối tuân theo.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/426931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/11/194041.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share