Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2021] Khi cảnh sát Thượng Hải sách nhiễu bà Ngô Hiểu Kiệt vì tu luyện Pháp Luân Công, họ cũng bắt hai học viên Pháp Luân Công đang chăm sóc bà ở đó vì bà bị liệt. Bà Ngô Dục Cầm (không có quan hệ họ hàng với bà Ngô Hiểu Kiệt) và bà Vương Liễm Ngọc đã bị giam trong một Trại tạm giam hơn hai tuần và tình hình hiện tại của họ chưa được biết rõ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô Hiểu Kiệt phải nằm liệt giường sau một tai nạn xe hơi cách đây nhiều năm. Bà cảm thấy tuyệt vọng đến mức thường nghĩ đến việc tự tử. Cuộc sống của bà đã thay đổi sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Bà đã sớm bình phục và có thể sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, vào năm 2019, chồng bà đột ngột qua đời và gia đình yêu cầu bà bán nhà để chia tài sản cho họ. Bà đã bị chấn thương và mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Với con trai vẫn đang học đại học, bà Ngô nằm liệt giường và không thể đi lại hoặc thậm chí không cử động được cổ đã phải nhờ đến các học viên Pháp Luân Công địa phương mang thức ăn cho bà và đôi khi ba ngày bà mới ăn một lần. Vì không thể rửa bát, bà chỉ có thể cố gắng lấy khăn lau một cái rồi lại để dùng lần sau.

Bất chấp hoàn cảnh của bà, ủy ban dân cư địa phương và các sĩ quan từ Đồn Công an Cam Tuyền đã cưỡng chế thu thập mẫu máu của bà vào tháng 4 năm 2021. Hai tháng sau, cảnh sát tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của bà và không khóa cửa để họ có thể ra vào bất cứ lúc nào tùy ý.

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2021 khi bà Ngô Dục Cầm và bà Vương đến thăm bà Ngô Hiểu Kiệt và giúp bà dọn dẹp giường, một người nào đó đột nhiên gõ cửa, yêu cầu bà Ngô Hiểu Kiệt ký nhận trên một gói hàng. Bà Ngô chưa bao giờ đặt một gói hàng nào, nhưng hai người khách của bà đã mở cửa và ngay lập tức gần mười cảnh sát đã ập vào. Dù không có lệnh khám xét, họ đã lấy đi tất cả các sách Pháp Luân Công mà hai học viên đến thăm đã đưa cho bà Ngô và máy nghe nhạc tập Pháp Luân Công của bà. Bà Ngô Dục Cầm và bà Vương sau đó bị bắt và đưa đến trại tạm giam Phổ Đà.

Sau 11:30 tối đêm đó, hai cảnh sát đã quay lại sách nhiễu bà Ngô Hiểu Kiệt và yêu cầu bà ký vào lệnh khám xét, tuy nhiên bà đã từ chối tuân thủ.

Cũng trong khoảng thời gian đó, các nhân viên của Đồn Công an Nghi Xuyên đã sách nhiễu chồng của bà Ngô Dục Cầm là ông Tiền Thắng Lợi và yêu cầu ông ký vào một văn bản nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin gì, tuy nhiên ông cũng từ chối ký.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Vương diễn ra chỉ hai tuần sau khi bà được thả ra khỏi trại giam trước đó. Là người ở tỉnh Cát Lâm, bà đang phải trốn tránh việc bị bức hại vì đức tin của mình, nhưng bà đã bị bắt tại ga xe lửa Côn Sơn ở Thượng Hải sau khi cảnh sát khám xét túi xách và tìm thấy sách Pháp Luân Công trong đó. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Phổ Đà trong nửa tháng và sau đó là trại tạm giam Trường Ninh trong nửa tháng.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Lý Triệu Quân (李兆军), trưởng Đồn Công an Cam Tuyền: + 86-21-22048250, + 86-21-56051745

Đồn Công an Nghi Xuyên: + 86-21-22048200, + 86-22048226, + 86-21-56093166

trại tạm giam Phổ Đà: + 86-21-22049922, + 86-21-22049932

(Thông tin về các kẻ bức hại khác có trong bản tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Thượng Hải: Cảnh sát cưỡng chế lấy mẫu máu từ các học viên Pháp Luân Công

Thượng Hải: Các học viên bị giữ lại lương hưu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/3/427685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194132.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share