Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2021] Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi một cựu y tá được phóng thích khi đang cận kề với cái chết sau 5 ngày tuyệt thực, bà lại bị bắt trở lại và hiện đang bị hôn mê sâu sau 1 tháng bị tạm giam.

Bà Hà Tương Cốc, một cư dân ở thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

2aa60f516b56522a554405998cf739d9.jpg

Bà Hà Tương Cốc

Bà Hà năm nay 60 tuổi đã bị bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2021 khi đang đi phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công trong một khu trung tâm mua sắm. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Tứ Phương Bình đã thẩm vấn bà cho đến nửa đêm trước khi đưa bà về nhà để lục soát. Họ đã đập vỡ chiếc tủ sắt cất giữ các cuốn sách Pháp Luân Công của bà và tịch thu tất cả các sách.

Cảnh sát đã dùng vũ lực để lấy mẫu máu, dấu vân tay và dấu vân chân của bà Hà vào ngày hôm sau. Bà bị tạm giam hành chính 10 ngày và bị đưa đến trại giam thành phố Trường Sa vào khoảng 8h tối.

Bà Hà bắt đầu tuyệt thực một vài ngày sau đó để phản đối việc bắt giữ phi pháp này. Năm ngày sau, bà bắt đầu bị khó thở. Khuôn mặt bà nhợt nhạt và sức khỏe bà suy yếu rất nhanh. Trong khi bóp hàm dưới của bà để bức thực bằng nước, một nam cảnh sát đã làm gãy một chiếc răng và làm môi bà bị thương, miệng bà đầy máu.

Khi đã cận kề với cái chết, bà Hà được phóng thích vào ngày 28 tháng 3. Một người bạn của bà đến thăm đã bị sốc khi thấy sự thay đổi nhanh chóng của bà Hà chỉ trong một thời gian ngắn bị tạm giam–khuôn mặt sáng sủa và nước da hồng hào trước kia của bà giờ toàn nếp nhăn và tóc bà đã bạc trắng.

Ngay khi sức khỏe của bà Hà hồi phục, bà đã bị cảnh sát của đồn cảnh sát Tửu Thái Viên bắt lại vào ngày 15 tháng 5. Bà bị giam tại Trại tạm giam số 1 của thành phố Trường Sa và bị rơi vào hôn mê một tháng sau đó. Không biết có chuyện gì đã xảy ra với bà trong trại giam làm cho bà bị mất ý thức như vậy.

Trại giam đã không đưa bà Hà đến bệnh viện ngay mà chờ một vài ngày mới đưa bà đến viện và thông báo cho gia đình. Khi gia đình bà đi đến phòng cấp cứu để thăm bà vào ngày 12 tháng 7, họ đã rất sốc khi thấy bà bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Họ khóc và gọi tên bà nhưng bà đã không có phản ứng.

Bà Hà đã nhiều lần bị bắt vì tín ngưỡng của mình trong 22 năm đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức 4 lần và bị giam ở các trung tâm tẩy não 3 lần. Bệnh viện nơi bà từng làm việc đã buộc bà thôi việc và không trả lương hưu cho bà chỉ vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/16/428228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/17/194127.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share