Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2021] Trong khi cô Lý Sảng vẫn đang bị giam giữ ở Bắc Kinh sau vụ bắt giữ hai năm trước thì cha mẹ cô ở tỉnh Hà Bắc cũng bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 6 năm 2021 vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Con gái bị bắt giữ vì tới thăm một đồng tu

Cô Lý, 30 tuổi là người quê gốc ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc làm việc cho một công ty sản xuất điện tử ở Bắc Kinh. Ngày 11 tháng 8 năm 2019, cô bị bắt giữ trên xe buýt sau khi cảnh sát dừng xe lại để bắt giữ cô. Kể từ đó, cô bị giam giữ tại Trại tạm giam Tây Thành ở Bắc Kinh.

4d02bc26382864150d61d158107a1606.jpg

Cô Lý Sảng

Viện Kiểm sát quận Tây Thành đã cáo buộc cô tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công. Hiện cô đang đợi phán quyết sau phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án quận Tây Thành.

Cha mẹ bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Cha mẹ cô Lý vẫn sống ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc. Mẹ cô là bà Tống Thục Hoa bị bắt giữ vào sáng ngày 16 tháng 6 năm 2021 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người ở một khu chợ về Pháp Luân Công. Khoảng 11 giờ sáng, cảnh sát kéo tới lục soát nhà bà và bắt giữ chồng bà là ông Lý Quốc Lâm. Tất cả sách Pháp Luân Công của họ đều bị tịch thu.

Ban đầu cảnh sát giam giữ hai vợ chồng bà tại Trại tạm giữ huyện Lai Thủy và hứa sẽ trả tự do cho họ sau 15 ngày. Sáng ngày 1 tháng 7, khi con trai của hai vợ chồng bà tới trại tạm giữ để đưa họ về, thì cảnh sát nói rằng họ đang bận cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và yêu cầu anh quay lại vào buổi chiều.

Vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, con trai họ quay lại trại tạm giữ và anh được trả lời rằng cảnh sát đã đưa họ đi. Nhưng lính canh từ chối tiết lộ hai vợ chồng bà Tống bị đưa đi đâu.

Sau đó, con trai bà Tống mới biết rằng hai vợ chồng bà vẫn ở trại tạm giữ tại thời điểm anh đến đó vào đầu giờ chiều. Thực tế, 5 giờ chiều cảnh sát mới tới để đưa bà Tống tới trại tạm giam Thành phố Bảo Định và đưa ông Lý tới trại tạm giam huyện Lai Thủy. Cảnh sát còn yêu cầu con trai họ trả 130 nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt của họ tại trại tạm giữ. Vụ bắt giữ của họ được phê chuẩn vào đầu tháng 7.

Trước vụ bắt giữ lần này của ông Lý, ông từng bị cảnh sát bắt giữ khi ông cùng một người họ hàng tới Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho con gái vào ngày 26 tháng 8 năm 2019. Sau 12 giờ giam giữ, người họ hàng của ông được trả tự do, nhưng ông Lý vẫn bị giam giữ một tháng.

Trong khi ông Lý đang ở Bắc Kinh thì Lưu Nghĩa, một quan chức thôn đã dẫn cảnh sát trưởng địa phương tên là Dương Vĩnh Kỳ cùng hai cảnh sát (một người tên là Lô Giai Kỳ) tới nhà của ông vào ngày 27 tháng 8 năm 2019. Họ lục soát nhà và chụp hình ngôi nhà. Họ hỏi số điện thoại của bà Tống nhưng không lấy được điện thoại của bà. Sau đó, họ yêu cầu được biết nơi ở khác của hai vợ chồng ông. Bà Tống từ chối trả lời và họ đã bỏ đi.

Sau đó bà Tống gọi điện cho Đồn Công an Bắc Kinh đã bắt giữ chồng bà, nhưng cảnh sát ở đó từ chối tiết lộ cho bà bất cứ điều gì về ông.

Gia đình phải chịu đựng thêm sự bức hại

Gia đình bà Lý đã liên tục bị sách nhiễu và phải sống trong sự sợ hãi trong 22 năm qua của cuộc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Tống bị bắt giữ lần đầu vào đầu năm 2001. Một cảnh sát tên Trương Chấn đã sử dụng thắt lưng để trói bà Tống, lột áo của bà và ra lệnh cho bốn cảnh sát sử dụng khăn ướt để đánh đập bà.

Cảnh sát Lưu Uy buộc bà Tống quỳ lên một tấm gỗ. Anh ta cùng bốn cảnh sát khác đã sử dụng một tấm gỗ khác để đánh đập bà. Toàn thân bà đầy những vết bầm tím khi bị kéo lê ra khỏi phòng.

Một tối vào tháng 4 năm 2004, cảnh sát Hoắc Hồng Lôi của Đồn Công an thôn Minh Nghĩa đã xông vào nhà bà và đưa bà đi. Con gái cùng con trai của bà đã khóc và cố gắng ngăn cản cảnh sát đưa bà đi. Cảnh sát rất tức giận và kéo cả hai đứa trẻ lên xe cảnh sát.

Khi đám đông đang theo dõi sự việc đã ngăn cản cảnh sát đưa con gái bà đi, thì cả bà Tống cùng con trai bà bị đưa tới chính quyền Thị trấn Minh Nghĩa. Cảnh sát Hoắc đã trói cậu bé vị thành niên vào một cái cây, tát vào mặt và sử dụng gậy gỗ để đánh đập cậu bé.

Ngay sau khi bà Tống được trả tự do, bà đã buộc phải sống xa nhà vào năm 2005 vì cảnh sát đang cố gắng trả thù bà sau khi bà phơi bày cuộc bức hại của gia đình trên Minh Huệ Net.

Vào mùa đông năm 2006, bà Tống quay về nhà để chăm sóc cho người cha chồng già cùng hai con, nhưng vài ngày sau bà lại bị bắt giữ.

Tháng 6 năm 2010, bà Tống bị bắt giữ lần nữa và bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Thạch Gia Trang.

Bài liên quan:

Một người dân Hà Bắc đang làm việc tại Bắc Kinh bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bốn cư dân Bắc Kinh bị xét xử vì đức tin của họ, cha của một phụ nữ cùng người thân bị giam vì tìm cách để họ được thả

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/1/427629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194177.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share