Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2021] Một cư dân của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã được phóng thích khỏi tù vào tháng 4 năm 2021 sau khi phải thi hành án 2 năm vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Tiền Hữu Vân bị án tù 2 năm vừa qua vì bà kiên định với tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công; trước đó bà đã phải chịu án 3 năm tù vào năm 2000, 1.5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2003, và 4 năm tù vào năm 2004.

Bà Tiền đã bị tra tấn nhiều lần trong khi bị giam. Bà bị còng tay và treo lên trong hơn 1 tháng, bị biệt giam trong hơn 2 tuần, bị bắt phải đứng trong những khoảng thời gian dài, không được ăn và ngủ, và không được dùng nhà vệ sinh. Việc tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần đã khiến bà trở nên gầy hốc hác và một số lần thì bị mất trí nhớ.

Ngoài những án tù trên, bà Tiền cũng đã bị giam trong các Trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não, không lâu sau khi được phóng thích khỏi tù. Sau đây là một số lần bức hại mà bà đã phải chịu đựng.

Năm 1999: Bị giam 15 ngày vì đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Tiền đã đi đến văn phòng chính quyền tỉnh ở Vũ Hán để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thu thập thông tin cá nhân của bà và kể từ đó thường xuyên sách nhiễu bà. Họ đe dọa bà: “Nếu bà vẫn tiếp tục tập Pháp Luân Công, thì đất nước sẽ bị hủy diệt,” và “nếu bà chống lại chính quyền và Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà sẽ bị kết án tù”.

Bà Tiền và một số học viên trong khu vực của bà đã đi đến Bắc Kinh vào tháng 12 năm 1999 để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa trở lại quê nhà và bị giam trong trại tạm giam số 1 Vũ Hán. Bà đã được phóng thích 15 ngày sau đó, sau khi phải trả 300 nhân dân tệ. Trong khoảng thời gian đó, bà và các nữ học viên khác đã bị bắt phải đứng trên sàn bê tông lạnh như đá với chân trần và chỉ được mặc quần áo mỏng trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Năm 2000: Bị kết án 3 năm tù

Bà Tiền lại đến Bắc Kinh sau Tết Nguyên Đán vào đầu năm 2000. Lần này bà bị đưa trở về quê nhà và bị giam tại trại tạm giam số 1 Vũ Hán trong 6 tháng. Cảnh sát đã xúi giục gia đình bà Tiền gây sức ép để bà từ bỏ Pháp Luân Công. Đặc biệt là, chồng bà đã dọa sẽ ly dị bà. Nhưng bà Tiền vẫn không dao động tín ngưỡng của mình. Kết quả là bà đã bị kết án 3 năm tù.

Năm 2000: Bị tra tấn ở trong tù và bị đưa đến trung tâm tẩy não sau khi trở về nhà

Trong khi bị giam tại Trại tù nữ Vũ Hán, bà Tiền đã bị tra tấn tàn bạo vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình. Các lính gác cũng ngày càng gia tăng bức hại bà để họ được thăng chức. Bà bị còng tay và treo lên trong nhiều tuần và sau đó bị bắt đứng trong nhiều giờ mỗi ngày, họ còn mở cửa sổ khi trời lạnh cóng. Hai chân bà bị sưng nặng. Mặt bà bị biến dạng và không thể nhận ra được. Bà cũng thường bị bất tỉnh.

https://en.minghui.org/u/article_images/70e7f0907bdf1311cfeee88ccbd9967c.jpg

Mô tả tra tấn: Bị còng tay và treo lên

Vào tháng 4 năm 2003, sau khi trở về nhà, bà Tiền đã bị đưa đến trung tâm tẩy não Ngũ Lý Nhai. Khi bà cố phản kháng việc bị khiêng vào xe cảnh sát, cảnh sát đã bóp cổ bà.

Trong khi ở trung tâm tẩy não, bà Tiền đã từ chối bị “chuyển hóa” (bị bắt từ bỏ tín ngưỡng của mình). Trong nửa tháng, mỗi ngày bà bị bắt phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ liền. Có lần, một nhóm lưu manh đã vây quanh bà và đánh bà. Một nữ cảnh sát đã lo rằng bà Tiền sẽ chết do bị đánh đập và đã yêu cầu họ dừng lại.

Bà Tiền đã trốn thoát khỏi trung tâm tẩy não vào một đêm khi hầu hết các lính gác đã đi ngủ. Bà đi bộ cả đêm và bị một con chó cắn. Khi bà về đến nhà vào ngày hôm sau, thân thể bà đầy các vết bầm tím. Sau khi đóng gói một số quần áo và đồ dùng hàng ngày, bà đã rời khỏi nhà một thời gian để tránh bị bức hại thêm nữa.

Năm 2003: Bị án 1,5 năm lao động cưỡng bức

Vài tháng sau đó, bà Tiền lại bị bắt vào tháng 12 năm 2003 trong khi đang đi đến thăm mẹ của bà. Cảnh sát bắt bà vì bà đi phát các tư liệu về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Hà Loan với mức án 1,5 năm.

Bà đã bị khóa trong một căn phòng không có đồ đạc gì, và trên các bức tường có những dòng chữ phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị đánh đập, bị chửi bới, và không được phép dùng nhà vệ sinh trong 3 ngày. Thấy rằng bà có vẻ không bị kiệt sức sau khi tra tấn, các lính gác đã còng tay bà vào khung cửa sổ và sau đó treo bà lên ở chỗ hai cổ tay bà để bắt bà viết giấy cam đoan từ bỏ tín ngưỡng của bà.

Trong khi bà bị nhốt ở phòng lạnh, các lính gác đã chửi bới bà. Bà cũng không được thả ra để dùng nhà vệ sinh và buộc phải đi tiểu tiện ra quần. Nhiều ngày sau đó, hay bàn tay bà Tiền chuyển sang màu xám và bà bị ngất đi. Một tù nhân đã bí mật cho bà ăn một chút thức ăn ở đằng sau lưng các lính gác, giúp bà giữ mạng sống.

Năm 2005: Được phóng thích khỏi trại và lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não

Sau khi bị giam 1 năm rưỡi trong trại lao động, bà Tiền đã được phóng thích vào tháng 7 năm 2005. Nhưng bởi vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên Phòng 610 địa phương lại đưa bà đến trung tâm tẩy não Dương Nguyên.

Trong khi bị giam ở trung tâm tẩy não, bà bị còng tay vào một khung giường sắt và không được phép ngủ. Mặc dù thời tiết nắng nóng, bà vẫn bị khóa trong một căn phòng không có điều hòa hay quạt điện. Vào ban đêm, bà bị muỗi đốt. Trong hơn 1 tháng, bà không được phép tắm hay sử dụng nhà vệ sinh. Để ngăn bà đi đại tiện, các lính gác đã bỏ đói bà. Vì bà không được dùng nhà vệ sinh, bà buộc phải đi tiểu ra quần. Cả hai đùi bà bị sưng phù to gấp đôi bình thường, và bà gầy hốc hác.

Bà Tiền bị chuyển đến một trung tâm tẩy não khác ở quận Giang An, thành phố Vũ Hán. Mặc dù bà phải chịu nhiều hình thức tra tấn ở đó nhưng bà vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình.

Năm 2013: Bị bắt vì tham dự phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công khác

Vào tháng 9 năm 2013, bà Tiền đến một phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công khác. Bà đã bị cảnh sát bắt và đánh. Trong khi nửa tỉnh nửa mê, bà nghe thấy có người nói, “Thôi, nó vỡ ra rồi.” Sau khi bà tỉnh lại, mặt và miệng bà đã bị sưng nặng.

Cảnh sát đã để bà ở trong một tầng hầm với 4 chiếc máy điều hòa nhiệt độ chạy hết công suất trong 90 giờ để làm cho bà lạnh cóng. Sau đó, bà Tiền và những học viên khác đã bị giam 15 ngày.

Bà Tiền bị đưa đến trung tâm tẩy não Bản Kiều sau 15 ngày. Khi bà từ chối hợp tác với các lính gác, bà đã bị bắt phải đứng trong nhiều giờ mỗi ngày trong gần 2 tháng. Họ bỏ đói bà trong vài ngày. Chỉ khi bà đã gần như ngất xỉu họ mới cho bà một chút đồ ăn.

Một số lính gác nam đã đưa bà Tiền đến một căn phòng và tát vào mặt bà. Bà nổ đom đóm mắt và mặt bà trở nên tê dại. Một lính gác nữ khác dùng giầy đánh vào mặt bà gần 20 lần, nói rằng bà Tiền bị lú lẫn và cô ta đang giúp bà trở nên tỉnh táo.

Khi bà Tiền từ chối ký vào bản tuyên bố mà họ đã chuẩn bị sẵn, họ đã túm lấy tay bà và ấn dấu vân tay của bà lên bản tuyên bố đó. Đắc chí rằng họ đã có được dấu vân tay của bà, họ đã phóng thích bà. Họ cũng khoe khoang là họ đã thương xót bà Tiền như thế nào và phóng thích bà vì lý do nhân đạo.

Không có chỗ nào để lên tiếng cho Pháp Luân Công, bà Tiền bắt đầu viết “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trên những tờ tiền giấy. Khi bà gửi những đồng tiền đó vào ngân hàng vào tháng 8 năm 2014, một nhân viên ngân hàng đã tố cáo bà với cảnh sát. Cảnh sát lại bắt đầu sách nhiễu bà.

Năm 2015: Bị tạm giam và kết án 4 năm tù

Vào tháng 9 năm 2014, một nhóm cảnh sát đã đứng ở bên ngoài căn hộ của bà Tiền, chờ để bắt bà khi bà ra ngoài. Cố gắng để tránh bị bắt lần nữa, bà Tiền đã làm một sợi dây bằng tấm trải giường và cố chạy trốn. Không may là sợi dây bị đứt và bà ngã từ tầng 3. Mặc dù tử cung bà bị vỡ và bà bị chảy máu nhiều, bà vẫn cố gắng trốn thoát được.

Một vài tuần sau đó, vào đầu tháng 11, khoảng 30 cảnh sát đã vây quanh tòa nhà căn hộ mà bà đang ở. Họ bắt chồng bà Tiền mở cửa và bắt giữ bà.

Bà Tiền bị đưa đến trại tạm giam số 1 Vũ Hán. Vài tháng sau, khi gia đình bà vào thăm bà ở trại tạm giam, bà Tiền bảo họ rằng bà đã phải giặt quần áo cho những người khác để đổi lấy một số đồ dùng hàng ngày. Bà nói bà vẫn bị chảy máu âm đạo suốt thời gian qua và rằng việc giặt quần áo bằng tay trong thời tiết lạnh đã khiến cho tình trạng của bà còn tồi tệ hơn.

Gia đình bà bảo bà rằng họ đã gửi 800 tệ vào cho bà. Bà Tiền nói là bà đã không nhận được xu nào. Trại tạm giam đã giữ lại số tiền đó.

Bà Tiền bị kết án 4 năm tù. Đơn kháng án của bà đã bị bác.

Năm 2019: Bị bắt và bị kết án 2 năm tù

Không lâu sau khi bà được phóng thích khỏi tù, bà Tiền và một học viên khác đã bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2019 trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại sân vận động quận Giang Hạ. Họ bị đưa đến trại tạm giam nữ số 1 Đông Tây Hồ. Bà Tiền sau đó đã bị kết án 2 năm tù và được phóng thích vào tháng 4 năm 2021.

Bối cảnh

Bà Tiền sinh ở thành phố Vũ Hán vào ngày 8 tháng 6 năm 1965. Bà từng là nhân viên ở Phòng ngũ cốc của quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán. Trước khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công, bà đã bị hen xuyễn và một số bệnh tật khác. Bà ham mê chơi mạt chược suốt cả ngày.

Bà được giới thiệu về Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà đã khỏi các bệnh tật và từ bỏ nhiều thói quen xấu sau khi bà tu luyện. Mối quan hệ của bà với mọi người cũng trở nên tốt hơn và ngày nào bà cũng vui vẻ và có tinh thần tốt. Bà nói nhờ Pháp Luân Công mà bà trở thành một con người mới.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/15/426990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/11/194042.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share