Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2021] Gần đây bà Lý Linh Trân, một cựu giáo viên ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Vân Nam để thụ án bảy năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, sau khi bị nhân viên an ninh báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong một trung tâm mua sắm. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính và 20.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Bởi trại giam địa phương từ chối tiếp nhận bà trong thời gian đại dịch viêm phổi Vũ Hán nên bà đã được tại ngoại. Viện kiểm sát đã nhiều lần triệu tập nhưng bà từ chối đi và khẳng định bà không làm bất cứ điều gì sai trái trong việc thực hành đức tin của mình.

Một đêm đầu tháng 1 năm 2021, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và bắt giam bà.

Khi bà Lý bị đưa ra xét xử vào giữa tháng 5, một chấp hành viên đã đưa bà vào phòng xử án trên một chiếc xe lăn. Thẩm phán kết án bà bảy năm tù.

Trước án tù gần nhất này, bà Lý từng bị giam giữ ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đại Bản Kiều vào tháng 10 năm 2002. Bà trở nên tiều tụy do bị tra tấn nhưng đã dần dần hồi phục sau khi có thể tiếp tục luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại nhà. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã sách nhiễu bà hết lần này đến lần khác sau khi bà được thả.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/14/428165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194242.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share