Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2021] Năm ngoái, Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi ở cùng một đồng tu trong vài tháng. Giai đoạn đó đối với tôi mà nói là vô cùng gian nan. May mắn thay, dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ và thông qua nhiều lần liên tục vượt quan và khảo nghiệm, tôi đã không ngừng đề cao cảnh giới và đạt được nhiều thể ngộ hơn về Pháp lý. Hiện tại khi nhìn lại những quan nạn đầy thống khổ và khó khăn đó, tôi cảm thấy chúng đáng trân quý biết bao, và tôi cũng vô cùng biết ơn dụng tâm an bài của Sư phụ.

Tôi đã ở cùng với một học viên mới, và chúng tôi đã phát sinh những ma sát và bất đồng oan tâm thấu cốt trong suốt thời gian đó. Hoàn cảnh này cũng hết sức xa lạ đối với tôi. Đây là quá trình tu luyện thống khổ nhất mà tôi từng trải qua. Theo quan điểm của bản thân tôi, học viên đó là người khó hòa hợp nhất vì cô ấy đã bị ô nhiễm nặng trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường. Cách nghĩ đó của tôi là do nghiệp lực, các chủng quan niệm bất hảo và tâm tật đố gây ra.

Chẳng hạn, có một ngày cô ấy tự vào bếp nấu ăn. Sau khi bước vào bếp và trông thấy một mớ hỗn độn, tôi bắt đầu đi dọn dẹp nhưng trong lòng cảm thấy khó nuốt trôi cơn giận dữ, bất bình, và phán xét này, v.v…

Cảm ơn đồng tu vì đã đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình tu luyện của chúng ta

Sau khi tĩnh hạ tâm xuống và nhảy xuất ra khỏi tình huống này, tôi mới phát hiện ra rằng chính những người xung quanh chúng ta, những người khiến chúng ta cảm thấy tức giận, bị tổn thương, bị coi thường và không muốn tiếp xúc, mới đích thực là những người giúp chúng ta thăng hoa trên con đường tu luyện trở thành Thần.

Chúng ta thường bị hãm sâu trong những giả tướng hão huyền khi tiếp xúc với những kiểu người khác nhau, hoặc ngay cả với đồng tu của mình. Những người này giống như các diễn viên, đang chân chính diễn vai của họ để kích phát những cảm xúc của chúng ta như phiền não, lo lắng, thống khổ, quan tâm, hưởng thụ, v.v… Họ thúc đẩy chúng ta tiến bước trên con đường tu luyện thành Thần. Tuy nhiên, chúng ta thường bị mắc kẹt trong tình cảnh này – luôn nhìn vào những thiếu sót của người khác, phàn nàn về người khác – với vẻ trầm tư và oán hận.

Kỳ thực, khi nhìn vấn đề từ căn bản, thì những người này tự bản thân họ không thực sự khiến chúng ta chịu đựng thống khổ, mà chính là những tư tưởng, quan niệm hậu thiên, những chủng chấp trước, nhân tâm, v.v… đã khiến chúng ta cảm thấy thống khổ. Sự vị tư của cựu vũ trụ đã thao túng một bộ phận mà chúng ta chưa tu tốt và khiến chúng hiển lộ ra, chính những điều đó đã khiến chúng ta động tâm.

Khi chúng ta chuyển biến quan niệm và nhìn sự việc một cách lý tính, thì sẽ thấy thực ra chính những người hay sự việc xung quanh chúng ta đã kích phát đến những nhân tố bất hảo mà chúng ta chưa tu khứ, và khiến chúng ta bộc lộ ra những thiếu sót của bản thân mình. Nếu không có vai diễn của họ trong màn kịch này và với tư cách là một người bạn đồng hành trên con đường tu luyện, thì làm sao chúng ta có thể suy xét lại bản thân trong hoàn cảnh đó, tìm ra thiếu sót, phân tích căn nguyên và đồng hóa với Pháp?

Con vô cùng cảm ân Sư phụ từ bi và vô lượng trí huệ đã an bài cho con những cơ duyên và hoàn cảnh tu luyện, cũng như ma luyện trong đủ loại khổ nạn, để qua đó đề cao tầng thứ của bản thân. Tất cả những điều đó đã giúp con siêu xuất khỏi người thường và bước đi hướng về phía Thần. Đồng thời tôi cũng biết ơn mỗi một đồng tu đã đồng hành và trợ giúp tôi trên con đường tu luyện. Họ đã nhắc nhở tôi, hỗ trợ tôi, thậm chí vực tôi dậy hoặc thúc đẩy tôi làm tốt ba việc. Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau và cùng bước đi cho tốt trên phần đường cuối cùng này.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/1/424035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193507.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share