Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-02-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Trong hơn hai thập kỷ tu luyện, tất cả đều nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, điểm ngộ và gia trì, nhờ vào uy lực của Đại Pháp và chính niệm mà Đại Pháp cấp cho, tôi đã có thể vượt qua các loại khó khăn và ma nạn, xuất hiện thần tích.

Dưới đây là một phần kinh nghiệm của tôi trong quá trình vượt quan những năm vừa qua, xin viết ra để chứng thực sự siêu thường vô hạn của Đại Pháp.

Bước ra khỏi đồn công an

Vào tháng 11 năm 2001, tôi và chị gái đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, trong quá trình này đã bị bắt giữ phi pháp. Sau khi bị giam giữ một tuần, chúng tôi bị chuyển về đồn cảnh sát ở địa phương. Khi đến nơi, cảnh sát còng tay tôi vào một ống sưởi và để tôi ở lại một mình trong phòng rồi họ đi họp.

Tôi nghĩ rằng mình chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ và bước ra để trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và đã dễ dàng tháo còng tay. Sau đó tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm và bước ra khỏi phòng.

Để ra khỏi đồn cảnh sát, tôi phải đi đến cuối hành lang ngay trước phòng họp; cửa phòng đang mở và trong phòng đầy cảnh sát. Tuy nhiên, khi tôi đi ngang qua, các cảnh sát đều nhìn tôi nhưng không có phản ứng gì; họ dường như bị đóng băng. Tôi bình tĩnh bước ra khỏi tòa nhà ngay trước mắt họ.

Xua đuổi kẻ trộm

Sau khi rời đồn cảnh sát, tôi không thể trở về nhà. Tôi đã phải lang thang và sống vô gia cư để tránh bị bắt lại một lần nữa. Sau đó, tôi ở trong một nhà kho trong vườn rau của một người họ hàng. Điều kiện sống rất khắc nghiệt, nhưng tôi đã có một nơi để tu luyện tự do và nghỉ ngơi. Tuy nhiên cảm giác cô đơn, tịch mịch bao trùm lấy tôi, hơn nữa tâm sợ hãi cũng ngày càng lớn hơn. Nhưng, khi đó tôi đã không chú ý đến việc chính lại những điều đó. Sau đó cựu thế lực đã lợi dụng trạng thái đó để bức hại tôi.

Một đêm vào mùa đông năm ấy, trời rét buốt. Gió lạnh thổi qua những sợi dây điện tạo ra những tiếng động kỳ quái như xuyên thấu nghe thật đáng sợ. Khoảng nửa đêm, tôi nghe thấy ai đó định cạy cửa khu vườn. Tôi đứng bên cửa nhà kho và nhìn ra ngoài qua ánh trăng mờ ảo.

Cửa vườn bị cạy mở và một tên trộm xách túi xông vào vườn nhìn xung quanh. Vì không có vật gì có giá trị trong vườn nên tôi hiểu rằng tà ác ở một không gian khác đã điều khiển kẻ trộm đi vào, cố gắng làm tôi sợ và đuổi tôi đi. Tôi phát chính niệm ngay lập tức và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi nghĩ: “Ngươi làm ta sợ, ta sẽ làm ngươi sợ!” Tôi lấy một cái xẻng và đập cái xẻng vào khối bê tông cạnh cửa nhà kho và hét lớn. Âm thanh lớn khiến tên trộm hoảng sợ; hắn vội vàng bỏ chạy, bỏ lại túi xách.

Sau trải nghiệm này, tôi nhận ra chấp trước sợ hãi của mình và nhanh chóng chính lại bản thân. Pháp thân của Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và giúp tôi xua đuổi tên trộm. Qua trải nghiệm này, tôi hiểu được sức mạnh của chính niệm và loại bỏ nhiều quan niệm người thường của mình.

Dùng thần thông định trụ kẻ ác đang theo dõi tôi

Một ngày mùa hè năm 2003, tôi đi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong một khu dân cư. Khi đó đó tôi không có nhiều kinh nghiệm; Tôi bắt đầu đi vào từng tòa nhà để phát tài liệu ngay khi bước vào khu dân cư, mà không để ý đến những người xung quanh. Ngay sau đó tôi bị một cảnh sát mặc thường phục theo dõi. Anh ấy theo tôi mọi lúc mọi nơi. Khi tôi nói chuyện với mọi người, anh ấy dừng lại ở khoảng cách xa và lắng nghe, và khi tôi nhìn về phía anh ấy thì anh ấy giả vờ đi lang thang. Tôi quyết định phải cắt đuôi viên cảnh sát này.

Tôi vẫn còn rất nhiều tài liệu để phát cho mọi người. Tôi muốn thoát khỏi viên cảnh sát và làm xong việc phân phát tài liệu của mình. Tôi đi bộ một quãng đường dài đến một khu dân cư khác và nghĩ rằng mình hẳn đã thoát khỏi theo dõi. Tôi bắt đầu phân phát tài liệu và nói chuyện với những người tôi gặp.

Sau khi phân phát hết tài liệu, tôi bắt đầu đi bộ về nhà. Tuy nhiên, anh ấy lại xuất hiện, theo dõi tôi từ xa. Khi tôi đi, anh ấy đi theo tôi và khi tôi dừng lại, anh ấy cũng dừng lại. Có vẻ như rất khó để thoát khỏi anh ấy. Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc này, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi: “Cố gắng bỏ đi? Đó không phải là cách thông thường sao? Mình chẳng phải là đệ tử Đại Pháp sao?” Tôi đột nhiên nhận ra rằng mình là một đệ tử Đại Pháp; Tôi có Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi không có gì phải sợ! Tôi cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi ngộ ra điều này.

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì. Sau đó, tôi nhìn vào người đàn ông và nói: “Định!” Anh ấy ngay lập tức định trụ lại bất động và tay bị đóng băng trong tư thế của một người sắp sử dụng điện thoại di động của mình. Sau khi đi được một đoạn, tôi quay lại nhìn thấy viên cảnh sát vẫn đứng đó với tư thế như cũ. Sau đó, tôi nghĩ: “Giải” Tôi thấy anh ấy quay lưng bước đi chậm rãi theo hướng ngược lại. Tôi vô cùng biết ơn vì Sư phụ đã gia trì chính niệm và thần thông cho tôi tôi có thể vượt qua ma nạn.

Tôi cũng đã trải qua nhiều điều kỳ diệu khác trong hai thập kỷ qua, như đột phá nghiệp bệnh bằng chính niệm, phá trừ sự an bài sinh tử của cựu thế lực và thanh trừ can nhiễu từ không gian khác.

Loại bỏ nỗi sợ hãi

Trong những năm gần đây, tà đảng đã lắp đặt thiết bị giám sát khắp nơi để theo dõi người dân. Nếu một học viên sợ bị theo dõi và không thể bước ra cứu người, người đó sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi đã đột phá nỗi sợ hãi bằng suy nghĩ rằng thiết bị giám sát là để theo dõi những người xấu; chúng không có tác dụng khi quan sát các đệ tử Đại Pháp đang trên con đường thần thánh. Với sự bảo hộ của Sư phụ và thần thông từ Đại Pháp, chính niệm của một đệ tử có thể ngăn không cho thiết bị theo dõi họ. Tôi đã tăng cường chính niệm của mình và tiếp tục ra bước ngoài để cứu người.

Cách đây 4 năm, trong khi tôi và chồng đang ăn trưa, một nhóm người đột nhiên đến trước cửa nhà tôi và đập phá dữ dội. Chồng tôi sợ hãi. Tôi nói với anh ấy: “Anh đừng lo, anh cứ ăn đi, em sẽ giải quyết.” Tôi mở cửa và thấy nhiều người muốn vào nhà tôi, nhưng tôi ngăn họ lại: “Đây là nhà của tôi, không ai được vào mà chưa có sự cho phép của tôi! Cưỡng chế xông vào nhà riêng là bất hợp pháp. Các người hiểu không? Các anh có thể nói chuyện với tôi ngay tại đây.”

Một người tự xưng là giám đốc uỷ ban khu dân cư nói: “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với chị về các cáo buộc hình sự mà chị đã nộp chống lại Giang Trạch Dân.” Tôi nói: “Tôi đã nộp đơn tố cáo ông ấy. Anh cũng nên làm điều đó. Tất cả người dân Trung Quốc nên kiện ông ấy. Hãy nhìn xem ông ta khiến đất nước chúng ta đảo lộn tồi tệ như thế nào!”

Sau đó, tôi lần lượt nói cho ông ấy nghe về những tội ác của Giang Trạch Dân và nói về cái kết đáng thương mà những người đi theo ông ấy sẽ phải đối mặt. Tôi đã nói về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn đang tuân theo mệnh lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Giang Trạch Dân, và nói về những thảm họa to lớn mà ĐCSTQ đã mang đến cho con người, đặc biệt là cho người dân Trung Quốc. Sau đó tôi giải thích cho ông ấy lý do tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại nói với mọi người về chân tướng và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Viên giám đốc ngắt lời tôi: “Các chị là một nhóm tu luyện; Chị chẳng phải đang tham gia vào chính trị bằng cách kêu gọi mọi người thoái đảng sao?” Tôi nói với ông ấy về nhiều lợi ích mà tôi nhận được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và giải thích lý do tại sao chúng tôi lại nói với mọi người về cuộc bức hại. Chúng tôi đã nói chuyện bốn tiếng rưỡi ở ngoài cửa! Vị giám đốc cuối cùng đã minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp, và ông ấy đã chọn một hoá danh và thoái khỏi ĐCSTQ. Kể từ đó họ không đến nhà tôi nữa. Chồng tôi cũng lắng nghe khi tôi nói chuyện với vị giám đốc và sau đó giơ ngón tay cái lên thể hiện sự ủng hộ; kể từ đó anh ấy đã ủng hộ tôi giảng chân tướng về Đại Pháp.

Tôi hiểu ra rằng cái ác sợ bị phơi bày. Nếu chúng ta duy trì chính niệm và loại bỏ nỗi sợ hãi, với sự gia trì của Sư phụ, chúng ta sẽ có trí huệ để giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và sự tà ác của ĐCSTQ. Những sinh mệnh tà ác thao túng con người sẽ bị thanh trừ và con người sẽ có thể lựa chọn đúng và được cứu.

Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang thực hiện sứ mệnh lịch sử là cứu người. Các đệ tử với chính niệm mạnh mẽ và niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp đang hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, Sư phụ đang chờ đợi sự đề cao của các đệ tử Đại Pháp!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/418688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/8/191775.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share