Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2021] Căn phòng mà tôi cho thuê ở Bắc Kinh đã đến hạn chấm dứt hợp đồng. Người thuê nhà rời đi, để lại căn phòng rất bẩn và lộn xộn, nên tôi đã thuê một cô lao công đến dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp 3 tiếng đồng hồ cô ấy bảo căn nhà quá bẩn thỉu nên cô không muốn làm nữa.

Tôi liền quyết định tự mình dọn dẹp vệ sinh cho căn phòng. Vào dịp cuối tuần, tôi nhờ chồng chăm sóc bọn trẻ, còn mình tới dọn dẹp căn nhà. Tôi đã mất cả ngày hôm đó để lau dọn.

Tôi vẫn đang trong thời kỳ cho con bú nên sau một ngày làm việc cực nhọc như vậy cánh tay phải và lưng bắt đầu bị đau. Sau khi tôi tắm xong, cơn đau đã lan khắp sống lưng tới phần xương cụt, cả người tôi đau ê ẩm. Đến khoảng 10 giờ tối, cơn đau bắt đầu mạnh dần và ngày càng đau hơn. Những ngón tay phải cảm thấy rất căng và tê cứng, đến mức chỉ nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn.

Tôi ngồi xuống và suy nghĩ: “Mình chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ. Nếu đây là do Sư phụ an bài cho đệ tử tiêu trừ nghiệp lực, mình sẽ đón nhận. Còn nếu đây là an bài của cựu thế lực nhằm bức hại thì mình hoàn toàn phủ định.”

Vì cơn đau ngày càng nặng hơn nên tôi bắt đầu luyện công. Khi tay phải của tôi di chuyển thì nó đau đến mức tôi không thể nhấc nổi tay. Khi tôi ngồi luyện tĩnh công, cơn đau dữ dội đến mức tôi rớt nước mắt run rẩy và không thể tiếp tục luyện công.

Ngay cả khi nằm trên giường tôi cũng thấy vô cùng đau đớn. Chồng tôi rất lo lắng nhưng anh ấy ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy biết tôi sẽ không uống thuốc hay đến bệnh viện. Anh đắp chăn cho tôi và tự trách mình đã để vợ làm tất cả công việc dọn dẹp này.

Tôi nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhiều lần. Mặc dù tôi đau đến mức không thể chịu đựng nổi nhưng tôi kiên định rằng Sư phụ đang bảo hộ cho mình. Tôi thầm nghĩ: “khi mọi chuyện qua đi tôi sẽ viết về trải nghiệm lần này để chứng thực Pháp.” Tôi ngủ thiếp đi trong lúc nhẩm niệm hai câu trên.

Lộ diện tâm chấp trước vốn bị che đậy

Sáng hôm sau tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng để cho con bú. Tôi nhận ra cơn đau đã hoàn toàn biến mất! Tôi cảm giác mọi chuyện giống như một giấc mơ và nó rất kỳ lạ.

Tôi hào hứng nói với chồn:, “Bây giờ em đã khỏe rồi! Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy! Con xin cảm tạ Sư phụ! Quả là thần kỳ!” Chồng tôi đã rất vui mừng.

Tôi cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự việc lần này. Tôi nhớ ra rằng ngày hôm đó khi tôi phải quỳ xuống lau sàn nhà tôi đã phàn nàn về người thuê nhà và người dọn vệ sinh. Tôi tự khen ngợi bản thân mình chăm chỉ và không e ngại làm công việc bẩn thỉu này. Tôi liên tưởng mình với hình ảnh “tiểu hòa thượng” nấu cơm làm bếp trong chùa:

“Cật khổ đương thành lạc” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Mặc dù suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong 1 phút nhưng nó đã thể hiện tầng thứ tâm tính của tôi. Tôi cần phải tu chính lại bản thân. Chồng tôi cũng ân cần nói với tôi: “Em quá ương bướng. Anh muốn bảo em là em không cần phải đến đó dọn dẹp rồi, nhưng em quá cứng đầu.”

Là một người tu luyện chúng ta nên lấy khổ làm vui. Tuy nhiên mục đích tu luyện của chúng ta không phải là để chịu đựng khó khăn và khổ nạn mà tu luyện tâm tính của bản thân mới là điều quan trọng nhất.

Thế nhưng tôi lại chỉ quan tâm đến việc mình bị đối xử như thế nào và những người khác đều sai. Điều này dần dần phát triển thành tâm oán giận đối với người khác và tôi đã không còn giữ được Tâm từ bi. Điều này hoàn toàn cách xa với Thiện và Nhẫn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chính nhờ uy đức của Đại Pháp đã giúp tôi đề cao tâm tính trong tu luyện. Tuy nhiên, cái tôi đã ngăn trở khiến tôi không tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tâm hiển thị, tự mãn và tâm tranh đấu đều là biểu hiện của ma tính.

Khi tôi viết những dòng chia sẻ trải nghiệm này, tôi cũng ngộ được rằng: Tất cả những vinh diệu và uy đức mà chúng ta có được trong thời kỳ Chính Pháp đều là do Sư phụ và Đại Pháp ban cho. Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta không nên có tâm khoe khoang và tham lam. Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/8/423053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/4/193534.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share