Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2021] Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau luyện công buổi sáng trên toàn cầu lúc 3 giờ 50 phút sáng, tôi khá dễ dàng để thức dậy và tham gia cùng mọi người đúng giờ. Tuy nhiên, sau khi lịch trình thay đổi thành 3 giờ 20 phút sáng, tôi đã gặp khó khăn trong việc giữ tỉnh táo trong bài công pháp cuối cùng lúc khoảng 5 giờ sáng. Tôi dần đi đến kết luận rằng đó là do tôi đã dậy sớm thêm 30 phút.

Để giải quyết vấn đề này, tôi đã điều chỉnh thói quen của mình. Tôi đã đả tọa trong một giờ đồng hồ vào buổi sáng và luyện các bài công pháp đứng trong một giờ đồng hồ sau 10 giờ tối. Điều đó giúp tôi có thời gian phát chính niệm vào lúc nửa đêm trước khi đi ngủ. Nhưng sự thay đổi này đã mang đến những vấn đề khác. Tôi thường phải giải quyết một số công việc vào ban đêm, điều đó khiến tôi khó tập trung và giữ đúng lịch trình.

Sau đó, tôi có cơ hội ở lại nhà của một học viên lớn tuổi và xem cách bà sắp xếp thời gian của mình. Mỗi buổi tối, bà tham gia học Pháp nhóm đến 10 giờ tối, giờ đi ngủ của bà ấy. Đồng hồ báo thức đánh thức bà ấy trước 12 giờ đêm để bà có thể phát chính niệm trước khi ngủ tiếp. Bà thức dậy lúc 3 giờ sáng. Sau khi rửa mặt và đánh răng, bà tỏ lòng thành kính với Sư phụ bằng cách thắp hương và quỳ lạy trước chân dung của Sư phụ. Sau đó, bà bắt đầu luyện năm bài công pháp. Tôi rất ngạc nhiên khi biết bà đã 80 tuổi, vì nhìn bề ngoài bà trông trẻ hơn rất nhiều.

Khi bài công pháp thứ hai có bản một tiếng đồng hồ, họ đã thay thế bản 30 phút bằng bản mới dài. Tuy nhiên, tôi đã không làm theo. Đôi khi, tôi luyện bản dài, và đôi khi lại luyện bản 30 phút. Tôi cảm thấy mình bị tụt lại phía sau.

Sau khi đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ về cách một học viên vượt qua khó khăn khi luyện công buổi sáng, tôi đột nhiên biết mình nên làm gì. Tôi quyết tâm dậy lúc 3 giờ 20 phút sáng và luyện tất cả các bài công pháp.

Tôi thấy mình có thể thức dậy khi chuông báo thức reo. Sau khi mặc quần áo xong, tôi bắt đầu luyện công, với thời gian kéo dài thêm, mà không hề cảm thấy buồn ngủ trong suốt quá trình. Tôi đã rất ngạc nhiên khi việc đó thật dễ dàng.

Tôi nhận ra rằng mình cần coi trọng khoảng thời gian này, và chúng ta không nên ngủ trong bốn khung thời gian phát chính niệm và thời gian luyện công buổi sáng từ 3 giờ 20 sáng đến 6 giờ 10 sáng. Chúng ta không được lấy quan niệm con người biện minh cho mình và phải dùng tâm chính để thực hiện việc gì là đúng.

Sinh mệnh là trân quý và thời gian là hữu hạn. Chúng ta hãy tinh tấn hơn, bắt đầu từ việc luyện công buổi sáng. Chúng ta đừng tự bao biện cho việc không tu tốt.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/423496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/2/193483.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share