Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2021] Người nhà bảo tôi rằng hôm nọ cảnh sát địa phương đã gõ cửa nhà tôi trong lúc tôi vắng nhà. Cảnh sát gọi điện cho anh ấy và anh ấy đã nói với họ nơi tôi ở.

Tôi tự nhủ người nhà của tôi thực ra là đang trợ giúp chính quyền. Tôi nên nhân cơ hội này để giải thích với họ rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và họ không nên hợp tác với cảnh sát.

Tôi lập tức hành động và đến nhà cha mẹ chồng của tôi trước. Họ công kích tôi sau khi tôi kể với họ về việc bị cảnh sát sách nhiễu.

Họ nói kiểu như: “Nếu con chỉ ở nhà và âm thầm luyện công thì họ có sách nhiễu con không? Tại sao họ lại kết án con nếu con không vi phạm luật? Có phải con đã từng bị giam trong tù trước đây rồi không?” v.v.

Tôi trấn tĩnh bản thân, và bảo họ rằng tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp.

Tôi bảo họ rằng tôi không làm điều gì trái đạo đức hay những điều bất hợp pháp, và họ đồng ý.

Sau đó họ hỏi: “Tại sao cảnh sát bức hại con mà không phải người khác?” Họ chỉ ra bạn bè và bà con của họ không bị bức hại.

Tôi nói: “Bởi vì chính niệm của con không mạnh, và người thân của con cũng vậy. Chúng con đã quá sợ hãi nên bị họ bắt nạt; chúng con nên mạnh mẽ hơn và không trợ giúp chính quyền bức hại chúng con”.

Tôi cũng nêu ra một vài ví dụ về người nhà của các học viên khác không hợp tác với cảnh sát. Dần dần, họ cũng bắt đầu hiểu ra và ủng hộ tôi.

Một người bà con vỗ ngực và bảo sẽ đối mặt với chính quyền; một người khác, trước đây chưa bao giờ nói ủng hộ Đại Pháp trước mặt tôi, bây giờ nói rằng anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi khi có thời gian. Còn một người khác không hoàn toàn tán thành Đại Pháp thì nói rằng anh ấy đem theo bùa hộ mệnh Đại Pháp trong túi xách.

Sau đó tôi đến nhà cha mẹ ruột và nhờ người thân tra cụm từ “sắc lệnh số 50 của Tổng cục xuất bản tin tức” trên mạng internet. Sau khi tra xong, họ mới nhận ra Pháp Luân Công là hợp pháp.

Tôi nói: “Đúng vậy. Họ đang điều tra cơ quan tư pháp để ngăn chặn những vụ án oan sai. Trường hợp của con là bị oan. Bây giờ họ muốn con ký tên để họ có bằng chứng cho thấy con là sai và họ là đúng. Mọi người nghĩ con có nên ký không?”

Người nhà nói: “Dĩ nhiên là không rồi”.

Tôi nghĩ, việc họ muốn tôi ký cũng là để tôi thừa nhận việc sách nhiễu hiện tại của họ là hợp pháp và việc học Pháp, luyện công là bất hợp pháp. Tôi cảm thấy tôi nên gọi điện và bảo họ rằng họ nên xóa đi danh sách đen tất cả các học viên Đại Pháp trong quyền hạn pháp lý của họ.

Mọi thứ trong không gian bề mặt này liên kết với các không gian khác. Tôi cần loại bỏ tất cả hành động, lời nói và danh sách đen trong các không gian khác vốn không phù hợp với Đại Pháp.

Tôi chỉ muốn chính niệm mạnh mẽ, suy nghĩ ngay chính và hành vi chứng thực Pháp. Tôi sẽ khắc ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp” vào trong tất cả thành phần của sinh mệnh gồm phân tử, nguyên tử, neutrino, và thậm chí là thể sinh mệnh nhỏ hơn hoặc lớn hơn, và giải thể triệt để tất cả những niệm đầu nào bất chính.

Tôi tập trung niệm lực cường đại vào một chữ “diệt”. Tôi cảm thấy nhiều sinh mệnh đã được cứu.

Trên đây chỉ là nhận thức nông cạn của cá nhân ở tầng sở tại. Vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp với Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/426740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/6/193970.html

Đăng ngày 24-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share