Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2021] Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi sống ở vùng nông thôn Trung Quốc. Trong hơn 20 năm, tôi đã vững bước trên con đường trợ giúp Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) Chính Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã luôn bên cạnh tôi trên mỗi bước đường, bảo hộ tôi và ban cho tôi sức mạnh và sự tự tin. Có rất nhiều trải nghiệm thần kỳ trong quá trình tu luyện của tôi. Tôi muốn chia sẻ một vài trong số chúng với các đồng tu.

Con mương sâu trở thành một con đường lớn

Trong những năm đầu của cuộc bức hại, tôi thường đi xe máy chở một túi lớn tài liệu chứa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi thường chuyển tài liệu đến các làng quê ở nông thôn vào ban đêm.

Một lần nọ, tôi đang cố gắng tìm đường đến một ngôi làng xa lạ vào một đêm rất tối thì đột nhiên xung quanh tôi là cỏ dại. Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng sau đó tôi thấy một con đường rộng và bằng phẳng phía trước. Tôi hơi phân vân, vì tôi đã từng đến ngôi làng này một lần, và ở đó không có đường rộng. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì miễn là con đường này sẽ đưa tôi đến làng. Tôi đã phân phát tài liệu và về nhà mà không gặp vấn đề gì.

Khi tôi về đến nhà, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ vì tôi chắc chắn rằng không có con đường nào như vậy. Tôi lại đến nơi đó vào ngày hôm sau nhưng trước mắt không có con đường lớn nào như vậy cả. Ngược lại, “con đường” mà tôi đi xuống là một con mương sâu đầy cỏ dại! Thảo nào khi đi trên con đường đó tôi thấy rất êm và mềm. Tuy nhiên nó vẫn dẫn tôi đến đích.

Cảnh sát không thể nhìn thấy tôi

Một lần, tôi đi phân phát tài liệu và một người bị lừa lối bởi tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp đã báo tôi cho cảnh sát. Vài cảnh sát đã nhanh chóng bao vây tôi. Tôi nói rằng tôi cần phải sử dụng nhà vệ sinh, vì vậy họ đã tôi đưa tôi đến nơi gần nhất, và chờ tôi ra.

Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi nhỏ lại để cảnh sát không thể nhìn thấy tôi. Tôi đã ở rất lâu trong nhà vệ sinh, và cảnh sát sợ rằng tôi sẽ bỏ trốn. Vì vậy, họ vào trong để tìm tôi. Tôi thấy họ bước vào, nhưng họ không thể nhìn thấy tôi. Tôi nghe thấy họ lầm bầm: “Này, thật kỳ lạ, bà ấy đã đi đâu vậy? Chúng ta đã thấy bà ấy vào đây mà! Hãy tiếp tục tìm đi!” Họ đã tìm đi tìm lại nhưng không thể tìm thấy tôi. Cuối cùng thì họ cũng rời đi và tôi đã trở về nhà an toàn.

Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi nọc độc của ong bắp cày

Một lần, tôi bị một loại ong vò vẽ nguy hiểm đốt vào ngón tay. Ngay lập tức, tôi lo lắng: “Vết đốt của ong bắp cày đó có thể giết chết cả một con bò.” Tôi cân nhắc đến bệnh viện để tiêm nhưng cảm thấy không đúng nên tôi đã mặc kệ nó.

Khi về đến nhà, tôi cảm thấy nọc độc từ vết đốt lan ra khắp cơ thể của tôi. Tôi vội vàng buộc chặt ngón tay mà bị đốt đồng thời học thuộc Pháp của Sư phụ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(“Sư Đồ Ân”-Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”

(“Sư Đồ Ân”-Hồng Ngâm II)

Chẳng bao lâu, tôi cảm giác như thể chất độc đã xâm nhập vào toàn bộ thân thể của tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi đột nhiên nhận ra rằng đây là một dạng của bức hại. Tôi nghĩ: “Ngươi muốn lấy đi mạng sống của ta, nhưng ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí và không ai có thể bức hại ta! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sau vài phút, tôi đã có thể thở trở lại, nhưng cơ thể tôi rất ngứa và thấy nhạy cảm nếu tôi gãi. Tôi phát chính niệm một lúc, và sau đó tôi cảm thấy rất đói. Tôi nhận ra rằng đã chín giờ tối và tôi vẫn chưa ăn tối, vì vậy tôi đã cố gắng vào bếp để nấu ăn.

Trước khi nấu xong bữa tối, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, ngay lập tức tôi cảm thấy thân thể tôi đã hồi phục và tôi biết rằng Sư phụ đã thanh lý nọc độc cho tôi.

Thông thường nếu một người bị ong bắp cày đốt và không đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, người đó sẽ tử vong vì sốc phản vệ bởi chất độc của ong. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu con!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/11/191834.html

Đăng ngày 29-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share