Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 17-07-2021] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công khai phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân thề sẽ “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng” và ra lệnh bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công bằng đủ mọi cách. 22 năm sau, cuộc bức hại chưa hề suy giảm, nhưng ĐCSTQ vẫn không thể tiêu diệt được Pháp Luân Công. Đến năm 2020, ĐCSTQ phát động “chiến dịch xóa sổ”, một nỗ lực khác nhằm ép các học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ.

Tuy nhiên, những thay đổi ở các học viên Pháp Luân Công, những người không phải học viên và những người tham gia bức hại cho thấy cuộc bức hại này chắc chắn sẽ thất bại. Không chỉ các học viên Pháp Luân Công không từ bỏ đức tin của họ mà những người tham gia cuộc bức hại của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế cũng ngày càng ủng hộ Pháp Luân Công hơn.

ca107e3882c937d4d390a8a33797314c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trưng biểu ngữ với nội dung “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” trong cuộc diễu hành ở Washington, D.C. Hôm 18 tháng 7 năm 2019.

Niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn của các học viên là không gì có thể lay chuyển

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ĐCSTQ đã tiến hành rất nhiều chiến dịch đàn áp các học viên Pháp Luân Công, trong đó có mệnh lệnh của Giang như “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” các học viên, “giáo dục và chuyển hóa” (nhằm tẩy não các học viên), “Bốn bao một“ (bốn người tẩy não một người, trong đó có nhân viên Phòng 610, trại lao động, ủy ban khu phố và đồn cảnh sát), chiến dịch “gõ cửa” để đột kích kiểm tra xem các học viên có còn tu luyện hay không, và “chiến dịch xóa sổ” để chuyển hóa tất cả những học viên mà họ biết.

Các chính sách này được ban hành từ trung ương xuống đến cấp thôn làng, bao gồm tuyên truyền thù hận trên toàn quốc, theo dõi suốt ngày đêm, lục soát nhà, bắt giữ, giam cầm, truy tố, bỏ tù, tra tấn, và tẩy não các học viên.

Tuy nhiên, chính việc ĐCSTQ phải phát động hết chiến dịch này đến chiến dịch khác đã chứng tỏ rằng cuộc bức hại không đạt được mục tiêu là tiêu diệt Pháp Luân Công.

Ví dụ như, trong một tài liệu bị rò rỉ từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) của Khu phố Đan Đông, quận Nguyên Bảo, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã tóm tắt kết quả của chiến dịch “xóa sổ” mới nhất như sau: “Nhiều học viên Pháp Luân Công trong khu phố chúng tôi chưa chuyển hóa. Chúng tôi đang phải đối mặt với áp lực rất lớn và cần PLAC ghi nhận khó khăn này.”

Ông Lý Thế Ngọc, Phó Bí thư Thành phố Đan Đông PLAC của Đảng Cộng sản, ám chỉ tại một lớp đào tạo cán bộ ĐCSTQ vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, “Số lượng người trong danh sách theo dõi [ám chỉ các học viên Pháp Luân Công] đến hoặc rời khỏi thành phố của chúng tôi không ngừng tăng lên.”

Trang Minghui.org công bố gần 4.500 báo cáo về các học viên Pháp Luân Công tuyên bố họ sẽ tiếp tục tu luyện sau khi bị ép từ bỏ đức tin khi bị ĐCSTQ gây áp lực hoặc tra tấn. Mỗi báo cáo thường bao gồm vài chục đến hàng trăm học viên can đảm sử dụng tên thật để vô hiệu hóa biên bản cam kết từ bỏ tu luyện mà họ đã ký trong tình trạng bị gây sức ép.

Điều này cho thấy rằng áp lực và tra tấn của ĐCSTQ thực sự không thể ngăn cản mọi người tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát và cán bộ tư pháp tôn trọng các học viên Pháp Luân Công

Khi các học viên Pháp Luân Công kiên trì nói với mọi người về tính phi pháp của cuộc bức hại, nhiều cán bộ hành pháp và tư pháp đã ngừng tham gia bức hại.

Một báo cáo trên Minghui.org cho biết, mấy tháng qua, cảnh sát ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh gọi điện cho các học viên Pháp Luân Công và quấy rối họ. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện trực diện với các học viên, một số người đã thay đổi thái độ.

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, một cảnh sát đến nhà của một học viên, cô Phan Tinh. Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, viên cảnh sát nói, “Tôi hiểu ý của cô. Tôi tôn trọng đức tin của cô. Cô cứ luyện công ở nhà đi.” Sau đó anh ta bỏ đi.

Ngày hôm sau, hai cảnh sát đến nhà của bà Lý Phượng Lan 85 tuổi. Sau khi nghe câu chuyện của bà, họ nói với bà, “Bà có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi sẽ không can nhiễu nữa.” Họ cũng hỏi xem họ có thể giúp gì cho bà, rồi rời đi.

Một cảnh sát ở tỉnh Sơn Đông đến nhà của một học viên địa phương. Anh đã xem qua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và nói, “Không có gì trong cuốn sách này là sai cả.” “Pháp Luân Công là tốt. Bà cứ luyện công ở nhà đi.”

Một học viên kể lại cuộc gặp với một cảnh sát, rằng người cảnh sát này sau khi nói chuyện với anh, bèn hỏi, “Sao trong mắt anh chỉ toàn sự thiện lương vậy?”

Ngày càng nhiều người hiểu rõ chân tướng thông qua tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ

Trong 22 năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng bộ máy tuyên truyền của nhà nước để tuyên truyền những lời dối trá về Pháp Luân Công nhằm kích động thù hận trong quần chúng. Sự giả dối, nhưvụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, đã đánh lừa và đầu độc tâm trí của nhiều người Trung Quốc. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới nhằm lật tẩy những dối trá, nhiều người đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện.

Trang Minghui.org đưa tin về ông Đinh Hải Giang từng có quan điểm tiêu cực về Pháp Luân Công vì tuyên truyền của ĐCSTQ. Sau khi chuyển sang New Zealand và tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, ông đã hoàn toàn thay đổi quan điểm.

Ông nhìn thấy một học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Công tại một khu chợ vào Chủ nhật hàng tuần cả chục năm ròng. Ông cũng nhìn thấy một số học viên tọa thiền trước Lãnh sự quán Trung Quốc trong nhiều năm lặng lẽ phản đối cuộc bức hại.

“Làm việc đó một ngày, hai ngày thì dễ”, ông Đinh thốt lên. “Anh có thể làm một tháng, hai tháng còn được. Chứ kiên trì cả chục năm hay hai chục năm thì quả là không dễ chút nào. Thật đáng khâm phục!”

“Khi tôi tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, tôi thấy họ rất thiện lương, khoan dung và dễ gần. Nếu tất cả mọi người ở Trung Quốc đều tu luyện Pháp Luân Công, xã hội chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều!”

Cô Lưu Tinh ở Texas cũng từng suy nghĩ rất tiêu cực về Pháp Luân Công hồi còn ở Trung Quốc. Sau khi thấy các học viên ngồi thiền an hòa ở Hoa Kỳ, cô bắt đầu tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng còn bước vào tu luyện. Cô không chỉ cảm nhận được điều kỳ diệu khi tu luyện Pháp Luân Công mà những người thân của cô dù không tu luyện cũng thấy những thay đổi kỳ diệu: bệnh chàm của con cô được chữa khỏi, mái tóc bạc của cha cô ở tuổi 70 chuyển sang màu đen, và mẹ cô cũng khỏi bệnh tim.

Trang Minghui.org đăng gần 1.600 nghiêm chính thanh minh, mỗi bản lại có hàng chục, hàng trăm người tuyên bố họ không còn tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ và xin lỗi vì đã làm hại các học viên Pháp Luân Công khi họ bị ĐCSTQ lừa dối.

Ngày càng nhiều tiếng nói quốc tế ủng hộ công lý

Bất chấp cuộc bức hại của ĐCSTQ, Pháp Luân Công vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Hơn 900 nhà lập pháp ở 35 quốc gia và khu vực đã ký một tuyên bố chung vào Ngày Nhân quyền Thế giới, ngày 10 tháng 12 năm 2020, trong đó kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Các nhà lập pháp ca ngợi nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm phản đối cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua.

Hơn 500 quan chức trên khắp thế giới chúc mừng các học viên Pháp Luân Công nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2021. Họ tôn vinh kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Công và tuyên bố sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công để duy trì nền tảng Chân – Thiện – Nhẫn cho xã hội.

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Thom Tillis viết trong thư chúc mừng, “Quốc hội vừa qua, tôi tự hào là người đồng tài trợ đầu tiên cho một nghị quyết của Thượng viện tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bênh vực vô số học viên Pháp Luân Công vô tội đã mất đi mạng sống và tự do dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ vì kiên định vào đức tin của mình. Với tư cách là Thượng nghị sỹ của quý vị và là đồng chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu.”

Đại diện Hạ viện Hoa Kỳ Scott Perry đưa ra một tuyên bố ủng hộPháp Luân Công. Ông nói, “Những gì chính quyền Bắc Kinh gây ra cho các học viên Pháp Luân Công không kém gì tội ác diệt chủng.” “Đất nước chúng ta tha thiết hy vọng và cầu nguyện cho ĐCSTQ, giống như Liên Xô, sẽ bị quẳng vào thùng rác của lịch sử.”

Thượng nghị sỹ Úc Eric Abetz tuyên bố trong một video rằng “Quyết tâm và sự kiên trì theo đuổi tự do của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khiến mọi người phải xúc động và có sức lan tỏa trong cuộc bức hại có hệ thống và tàn bạo kéo dài hơn 20 năm qua.” “Những người may mắn có tự do như chúng ta hãy cảm ơn họ” “Hãy kề vai sát cánh đấu tranh vì tự do cùng những con người can đảm như các học viên Pháp Luân Công.”

Nghị sỹ Canada Garnett Genuis, Đồng Chủ tịch của Liên minh Liên Nghị viện về vấn đề Trung Quốc, nói trong video chúc mừng, “Sự kiên định của các bạn đối với Thiện, Chân và Nhẫn trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn là nguồn cảm hứng cho tôi và nhiều người khác.”

Nghị sỹ Canada Peter Kent, Đồng Chủ tịch Hội thân hữu Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada, phát biểu qua video chúc mừng, “Lại thêm một năm khó khăn nữa với hàng triệu học viên Pháp Luân Công, những người thực hành nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và các bài tập thiền định vì sự hắc ám của chế độ cộng sản Trung Quốc.”

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Việc làm Canada Pierre Poilievre tuyên bố trong thư, “Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada và trên toàn thế giới. Họ đã chiến thắng trong công cuộc tôn vinh các nguyên lý phổ quát Chân Thiện Nhẫn, đồng thời phá trừ sự đen tối và bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc ”

Ông Michael Gahler, nghị viên Nghị viện Châu Âu, cho biết tại một sự kiện kỷ niệm ở Frankfurt, Đức, “Ngày 13 tháng 5 hàng năm là một ngày rất đáng kỷ niệm để thu hút sự chú ý của mọi người đối với hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sống trong một thế giới tự do, chúng ta phải lên tiếng thay cho họ.” Ông lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và cho rằng giam cầm mọi người trong trại tập trung, bức hại và thậm chí giết hại vì có đức tin, lương tâm, và các hoạt động hòa bình là không thể chấp nhận được.

Ông Raymond Hervey Jolliffe, Nam tước Hylton thứ 5, ARICS, DL, Vương quốc Anh, cho biết trong thư chúc mừng, “Nhiều năm qua, tôi đã ủng hộ tự do cho các học viên Pháp Luân Công thoát khỏi bức hại, và xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày đặc biệt 13 tháng 5.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428268.html

Bản tiếng Ann: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194130.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share