[MINH HUỆ 5-8-2006] Chúng tôi là học viên và là bạn của Tào Đông và Ngưu Tiến Bình. Tào Đông đã mất tích sau sự gặp mặt với Chủ tịch Nghị Viện Âu Châu — Edward McMillan-Scott. Người nhà rất lo sợ an toàn của họ. Trong chúng tôi cũng đã từng trải qua. Một hôm, thân nhân đột nhiên mất tích, không có tin tức gì cả. Qua một thời gian sau, mới biết được thân nhân đã bị giam giữ ở một nơi nào đó. Hoặc là việc còn tệ hơn đã xảy ra cho thân nhân của họ.

Ác độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng chịu trách nhiệm cho 80 triệu cái chết phi tự nhiên từ lúc chúng nắm chính quyền. Vì muốn sinh tồn dưới chính quyền Trung Cộng, con người trở thành lạnh nhạt, từ từ mất đi lòng tin cậy lẫn nhau. Hơn nữa chúng phá huỷ khả năng phân tích xuy xét tốt xấu của dân chúng Trung Quốc và đẩy xã hội Trung Quốc vào một hoàn cảnh hung ác. Sự việc đã chứng thực hành động hung ác là buôn bán và cắt mổ nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công. Một phân đoạn chính phủ, nhân viên chính phủ và bác sĩ dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn mất đi nhân tính.

Bản tính ác độc của CCP không thể thay đổi. Chúng dùng mọi thủ đoạn để che dấu những hành động tà ác và kiềm giữ chế độ ác độc. Sau sự kiện cắt mổ nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công đã bộc lộ, chúng bắt đầu ám sát những người cung cấp tin tức, che đậy các chứng cớ và nguỵ trang nơi cắt mổ, chặn các tin tức về tội lỗi ghê tởm của chúng. Hai học viên Tào Đông và Ngưu Tiến Bình ở Bắc Kinh gặp Ông McMillan-Scott đang chịu đựng sự báo thù của CCP.

Chúng tôi vô cùng lo âu đến an toàn của Tào Đông và Ngưu Tiến Bình. Ông Tào Đông đã mất tích. Ông Ngưu Tiến Bình và con giái nhỏ của ông bị An ninh Quốc Gia giám sát suốt ngày. Sau khi ông Edward McMillan-Scott rời khỏi Bắc Kinh, cảnh sát địa phương đưa ông Dương của Phòng 610 đến nhà quấy rầy ông Ngưu Tiến Bình. Nhà ông bị bí mật giám sát. Một học viên đến thăm vấn ông đã mất dạng cả tháng (xin xem phụ lục về tin tức hiện nay của Ngưu Tiến Bình và gia đình ông)

Lúc vợ Ngưu Tiến Bình bị phi pháp giam giữ, cháu gái vẫn còn chưa cai sữa. Bây giờ con gái họ đã hai tuổi, lúc cháu cùng bố thăm viếng thân thuộc, cháu nói “mẹ bị người xấu bắt giữ”. Chúng ta có thể nghĩ đến cái thiệt hại đã gây trong lòng của cháu nhỏ này, vì cháu mất đi yêu mến và chăm sóc của mẹ. Chúng tôi hy vọng nhiều người để ý đến an toàn của gia đình này và hộ trợ họ. Điện thoại của Ngưu Tiến Bình là 86-10-64638561.

Những người chưa từng sinh sống trong Trung Quốc sẽ không thể tưởng tượng được sự kinh khủng mà quần chúng sống dưới chế độ độc ác của CCP. Nếu anh/chị bị CCP coi như người chống cự, chúng sẽ tìm mọi phương cách khủng bố anh/chị. CCP coi Pháp Luân Công là “thù địch quốc gia”, bởi vì họ (Pháp Luân Công) kiên định một niềm tin. CCP dùng chính sách làm hỏng danh dự, phá sản và phá huỷ thân thể(học viên) để khủng bố học viên Pháp Luân Công. Dùng danh dự quốc gia và hệ thống pháp luật để bào chữa hành động của chúng. Hành động hung ác cắt mổ nội tạng sống xảy ra ở trại tập trung trong Trung Quốc là mưu đồ “tiêu diệt thân thể (học viên)” và đồng thời chúng hưởng lợi âm u do buôn bán bộ phận cơ thể của học viên.

Vì vậy những học viện chịu đựng khủng bố nghiêm trọng như thế còn dám đứng ra giảng chân tượng rất đáng chúng ta kính trọng. Ông Tào Đông và Ngưu Tiến Bình trước đó đã bị ngược pháp giam cầm, gia đình họ còn đang chịu đựng sự khủng bố. Họ rất rõ hung ác của CCP. Nhưng lúc sự kiện cắt mổ nội tạng sống bộc lộ và tình thế cần họ chứng thực, họ dũng cảm bước ra, hiển nhiên biết họ biết phải đối diện nguy hiểm to lớn, họ không lo ngại an toàn cá nhân và cuộc sống an nhàn của mình mà đi duy trì công lý và sinh mệnh. Không có người nào có thể làm được. đó cũng là lý do tại sao Pháp Luân Công có thể đứng vũng sau bảy năm bị khủng bố tàn bạo và càng sâu vào nhân tâm.

Mỗi sinh mệnh đều thần thánh và tôn nghiêm, lúc con người trên thế gian này chịu đựng bất công và khủng bố, trên đạo lý, mỗi người đều có trách nhiệm ngăn chặn tai hoạ khủng bố này.

Mấy tháng gần đây, chúng tôi trông thấy nhiều người đứng về phía công lý sau khi hiểu biết về chân tượng. Bài báo cáo (49 trang sách) độc lập điều tra của ông David Kilgour’s và ông luật sư nhân quyền David Matas’s đã cung cấp chứng cớ vững chắc tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba bác sĩ đã từng tham gia cắt mổ nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công đã bị kiện lên toà ngay khi họ vừa đến Mỹ. Số người thoái Đảng đã hơn 12 triệu (đến nay là hơn 15 triệu), lực lượng của Trung Cộng từ từ biến mất. Lực lượng của công lý tích tụ nhanh chóng. Chúng tôi hy vọng nhiều người trên thế giới đến biết sự thật và hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng. Dưới sự kiên trì của chúng tôi chính nghĩa sẽ nhất định chiến thắng tà ác.

Phụ Lục: tin gần đây về Tào Đông và Ngựu Tiến Bình
Sau khi gặp gỡ với Chủ tịch Nghị Viện Âu Châu — Edward McMillan-Scott. Ông Tào Đông rời khỏi nơi gặp gỡ trước tiên, vài phút sau, ông Ngưu Tiến Bình và con gái ông rời đi, nhưng khi Ngưu Tiến Bình đi ra, Tào Đông đã mất tích. Ông Tào Đông có thể bị bắt cóc ngay lúc ấy.
Vài ngày sau, cảnh sát địa phương dẫn một người họ Dương của Phòng 610 đến nhà quấy rầy ông Ngưu Tiến Bình.
Dương hỏi (rõ ràng y đã biết câu trả lời): Ông đã làm gì mấy ngày trước?
Ngưu Tiến Bình: Tôi làm gì cần phải cho ông biết chăng?
Dương: ông ấy có phải là Ấu Minh không?
Ngưu Tiến Bình: vâng, thế nào?
Dương: Tại sao ông tìm Ấu Minh?
Ngưu Tiến Bình: Tại sao? Vì tôi muốn chống án
Dương: Ông nên nói cho chúng tôi biết trước.
Ngưu Tiến Bình: Nói với ông? Ông đã từng bảo tôi rằng nếu không phải vì con của chúng tôi, ông đã bắt giam vợ tôi. Tôi còn có thể nói với ông hay không? Hiện nay, không có nơi nào tôi có thể chống án, không có người nào (Tại Trung Quốc) muốn giúp đỡ chúng tôi.” Nói xong, ông đưa thư cáo trạng cho Dương và nói: “Vì không có nơi nào cho tôi chống án, tôi phải tìm họ”.
Dương giả nhân giả nghĩa nói: Có khó khăn gì có thể đến nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết cho, chúng tôi có thể phụ trợ cho lúc con gái ông gởi nhà trẻ, sau đó là lớp mẫu giáo. Chúng tôi còn có thể giúp giải quyết những khó khăn khác…
Ngưu Tiến Bình: Nếu tôi không tìm họ, ông sẽ nói như thế chăng?
Dương ngẹn cổ nói không thành lời, vì bị Ngưu Tiến Bình bộc lộ mục đích của y. Dương lấy bức thư và tức giận mà đi. Nhà ông Ngưu Tiến Bình bị giám sát ngay. Một học viên đã mất tích một tháng sau khi đến thăm viếng Ngưu Tiến Bình. Ngưu Tiến Bình thường thăm viếng thân thuộc với con gái để tránh sự giám sát. Lúc cháu gái hai tôi, trong lúc thăm viếng thân thuộc, cháu nói:“mẹ bị kẻ xấu bắt đi”.
Vợ ông Trương Liên Anh đã tuyệt thực một năm để chống lại sự khủng bố. Cảnh sát dùng cớ là buộc ăn, trừ tiền đã được dự trữ ở trại Lao Động Cưỡng Bức. Trên sổ bà chỉ còn có 17 đồng.
Thàng giêng, người nhà đến Trại thăm bà, thấy mặt bà méo mó biến dạng. Sau đó, trại tập trung tìm cớ là bà không hợp tác với họ. Do đó, họ không cho người nhà đến thăm bà nữa, họ chỉ cho phép người nhà viết thư cho bà. Tình cảnh của bà hiện nay rất hiểm nguy. Báo cáo về những cái chết của học viên Pháp Luân Công, khiến người nhà càng lo âu cho an toàn của bà.

Chúng tôi hy vọng, các chính quyền và nhân dân trên thế giới, để ý đến an toàn của Ngưu Tiến Bình, Trương Liên Anh và người nhà của họ.
Điện thoại của Ngưu Tiến Bình và Trương Liên Anh: 86-10-64638561

..

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/4/134614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/21/77089.html

Đăng ngày 7-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share