Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 14-04-2021] Trong hai ngày qua, tôi đã thực hiện hai cuộc gọi điện thoại rất đặc biệt về Trung Quốc đại lục để nâng cao nhận thức của người dân về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cuộc bức hại.

Cuộc gọi đầu tiên là một thanh niên trẻ nhấc máy. Cậu ta cứ nói thao thao bất tuyệt và những lời cậu nói đã chỉ ra rằng cậu không hề phân biệt được sự khác nhau giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đất nước Trung Quốc.

Vì thế tôi đã nâng thanh âm của mình lên cao hơn cậu ấy và muốn cậu ấy phải lắng nghe tôi nói. Sau đó đột nhiên máy tính của tôi bỗng trở thành trắng xoá và bị treo máy. Tôi biết điều này là một cảnh báo cho tôi vì tôi đã không cân nhắc đến việc liệu người khác có tiếp nhận những thông tin tôi nói hay không. Tâm tranh đấu của tôi quá mạnh!

Ngày tiếp theo tôi đã gọi điện cho một thanh niên trẻ khác ở Trung Quốc. Sau khi tôi vừa nói xong lời mở đầu và bắt đầu cố gắng thuyết phục cậu ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, thì cậu ấy bỗng mắng chửi tôi.

Lần này tôi giữ tâm bất động và nói rằng: “Cậu đừng giận dữ như vậy, hãy lắng nghe tôi nói đã”.

Tôi bình tĩnh giảng cho cậu ấy nghe về Tàng Tự Thạch, về việc chính quyền Trung Quốc đã hậu thuẫn cho hoạt động mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, và lịch sử tà ác của ĐCSTQ. Tôi hân hoan ngạc nhiên khi phát hiện thấy cậu ấy không cúp máy, thay vào đó là yên lặng lắng nghe. Cuối cùng, khi tôi hỏi cậu liệu có muốn thoái ĐCSTQ không, cậu ấy đã trả lời một cách đơn giản là có!

Tình huống đúng là thay đổi 180 độ. Hơn nữa, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện hiệu quả. Cậu ấy nói rằng cậu đã chứng kiến những gì xảy ra trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, và cậu ấy rất hận Trung Cộng.

Sau đó tôi hỏi cậu ấy vì sao lại mắng chửi tôi lúc trước. Cậu trả lời rằng: “Mỗi khi tôi nghe thấy ai nhắc đến Đảng là tôi sẽ bị mất kiểm soát!” May mắn thay tôi đã bảo cậu ấy bình tĩnh lại, nếu không thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất một người hữu duyên này.

Người thanh niên trẻ đã tiếp nhận cửu tự chân ngôn mà tôi đề nghị cậu ấy ghi nhớ và chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Trước đây, mỗi lần tôi gọi điện thoại và có ai đó chửi bới tôi, tôi sẽ trở nên bực bội và không biết phải tiếp tục như thế nào, tôi cảm thấy bất lực.

Sư phụ giảng:

“…ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu chúng ta cứ áp đặt tư tưởng của mình lên người khác, đồng thời dưới ảnh hưởng của tự ngã cường đại và không thể kiểm soát ngữ điệu, thì việc giảng chân tướng sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ được ngữ khí bình hòa và tâm thái từ bi thì lời mà chúng ta nói ra sẽ khiến người nghe cảm động và có thể cứu được họ.

Con xin cảm tạ Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Đại Pháp, vì đã cấp cho con cơ hội được tham gia vào hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người này. Con sẽ tu luyện bản thân thật tốt, tăng cường học Pháp và dụng tâm làm tốt công việc hạng mục.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/423352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/7/192229.html

Đăng ngày 16-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share