Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2021] Gần đây, tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về chấp trước căn bản của tôi là vào tự ngã. Chấp trước này đã trở thành một trở ngại nghiêm trọng trong tu luyện của tôi, khiến tôi không thể ngộ ra các Pháp lý của Đại Pháp và quay trở về với chân ngã của mình.

Khoảng hai tháng trước, tôi bất ngờ gặp nạn. Một ngày sau khi tham gia học Pháp nhóm, tôi bị đau lưng dữ dội và không thể đứng thẳng được. Tôi hơi sợ hãi và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi thầm nhủ trong tâm: “Mình là đệ tử của Sư phụ và mình không muốn hoặc thừa nhận bất kỳ an bài nào khác ngoài an bài của Sư phụ cho việc tu luyện của mình”.

Tôi phát chính niệm trong khi từ từ đi bộ về nhà. Tôi mất nửa giờ để đi bộ khoảng 500 mét. Những ngày sau đó, tôi bị đau lưng và chân dữ dội khiến tôi không thể ngủ được mấy ngày liền. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Cơn đau bắt đầu giảm dần, nhưng tôi vẫn không thể đi lại được. Tôi trở nên lo lắng vì vấn đề này đã ảnh hưởng đến khả năng đi lại và giảng chân tướng cho mọi người. Tôi hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước; chẳng hạn như tâm oán hận, chấp trước vào tình, tâm lợi ích và những chấp trước khác.

Sư phụ đã từng điểm hóa cho tôi vào năm ngoái. Mùa đông năm ngoái, hàng xóm của tôi nói với chúng tôi rằng đường ống nước của chúng tôi bị rò rỉ. Tôi nhận ra rằng mình phải có sơ hở trong tu luyện vào thời điểm đó. Tôi hướng nội và tìm thấy một số chấp trước nhưng không phải là chấp trước căn bản của tôi và tôi cứ như vậy mà không đào sâu vào vấn đề.

Một ngày khác, tôi nhận thấy có một lỗ nhỏ trên nồi nấu ăn của tôi. Điều này chẳng phải là một lần nữa cho tôi biết rằng tôi đã sơ hở hay sao? Tuy nhiên, giống như lần trước, tôi tìm thấy một số chấp trước nhưng vẫn không phải là chấp trước căn bản của tôi. Có vẻ như tôi đã tích tụ quá nhiều chấp trước và cựu thế lực đang lợi dụng trạng thái tu luyện chưa đủ tinh tấn này của tôi.

Gần đây, các học viên trong khu vực của tôi đã thảo luận về cách thoát khỏi quan niệm của con người và điều này đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi có chấp trước vào tự ngã.

Sư phụ giảng:

“Vũ trụ quá khứ là ‘vị tư’, ví như nói về con người, thật sự gặp thời khắc then chốt thì không quản người khác nữa”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi nhận ra rằng vũ trụ cũ dựa trên sự ích kỷ nhưng vũ trụ mới sẽ là vô tư vô ngã. Chúng ta nên nghĩ về người khác trong mọi việc chúng ta làm, đo lường mọi thứ và mọi suy nghĩ nào không phù hợp với Pháp. Để từ đó, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi quan niệm người thường khi niệm đầu của chúng ta dựa trên Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không muốn cải biến trạng thái của con người, từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về Đại Pháp, thì chư vị sẽ mất cơ hội. Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn”. (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên – Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!“ (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/21/423524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/7/192228.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share