Bài viết của Lâm Hinh Viễn, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-07-2021] Cô Lưu Tinh là người Trung Quốc và sống tại Texas. Trước khi chuyển đến Hoa Kỳ vào mùa hè năm 2000, cô chỉ đọc hay xem tin tức bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm duyệt. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, tất cả những gì cô biết là tuyên truyền bôi nhọ môn tu luyện, vì vậy cô đã bị lừa dối và có những hiểu lầm nghiêm trọng và thậm chí còn sợ Pháp Luân Công.

Cô không thể hiểu tại sao nhiều người vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) khi nó có vẻ rất “đáng sợ”, theo tuyên truyền của ĐCSTQ.

Khi gặp một nhóm học viên Pháp Luân Công tại một sự kiện ở Hoa Kỳ, cô đã thay đổi thái độ. 21 năm sau, giờ đây, bản thân cô Lưu không chỉ là một học viên Pháp Luân Công mà còn dành rất nhiều thời gian để giới thiệu môn tu luyện này cho những người khác và vạch trần những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ. “Tôi không muốn người khác bị ĐCSTQ lừa như tôi”, cô nói.

Cha mẹ cô không phải là học viên nhưng đều ủng hộ và tự hào về sự lựa chọn của cô. Dưới đây là câu chuyện của gia đình cô.

Bệnh chàm của con gái mới sinh biến mất trong hai ngày

Vì bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền ở Trung Quốc, cô Lưu vẫn tránh xa Pháp Luân Công sau khi chuyển sang Hoa Kỳ. Nhưng cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy một nhóm học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện công tại một sự kiện vào năm 2000. Cô tự hỏi tại sao những người này lại có thể luyện công ở nơi công cộng, với tâm thái ôn hòa và cởi mở, trong khi môn tập này đang bị bức hại ở Trung Quốc?

Mặc dù từ chối nhận tờ rơi mà một học viên đã đưa cho cô, nhưng cô không còn thù ghét môn tu luyện này như trước nữa. Cô cũng tự nhủ sẽ tìm hiểu môn tu luyện này vào một ngày nào đó.

Một người họ hàng của cô cũng sống ở Hoa Kỳ sau đó đã nói chuyện với cô về Pháp Luân Công và giải thích ĐCSTQ đã bịa đặt để đàn áp môn tu luyện này như thế nào. Người họ hàng này là người đáng tin cậy. Cô Lưu yên lặng lắng nghe và biết các học viên vô tội đang bị bức hại tàn bạo như thế nào chỉ vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cô bắt đầy thay đổi cách nghĩ và hứng thú hơn với môn tu luyện này.

Vào tháng 1 năm 2004, con gái của cô Lưu, mới sinh được hai tuần, đã mắc bệnh chàm. Cô đã đưa bé đi nhiều nơi để chạy chữa nhưng tình hình chỉ ngày càng tệ hơn. Bốn tháng trôi qua, cô Lưu kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Đúng lúc đó, cô biết được một người bạn tu luyện Pháp Luân Công đã cải thiện cả tinh thần lẫn thể chất. Cô Lưu quyết định học các bài công pháp qua cô ấy. Ngạc nhiên thay, hai ngày sau khi cô bắt đầu tu luyện, vết chàm của con cô đã biến mất.

Sửng sốt trước sự việc này, cô Lưu đã tiếp tục tu luyện. Cô thấy mình có nhiều năng lượng hơn, và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng thuyết phục cô rằng đây là môn tu luyện chân chính, dạy con người trở thành người tốt hơn.

Cha mẹ được phúc báo

Không chỉ cô và con gái được thụ ích từ Pháp Luân Công, cha mẹ của cô Lưu cũng được phúc báo vì đã ủng hộ việc tu luyện của cô trong khi cuộc bức hại khắc nghiệt đang diễn ra ở Trung Quốc.

Mẹ cô đến thăm cô vào mùa đông năm 2015, nhưng bà bị lên cơn đau tim, và rất đau đớn. Mặt bà đen xạm lại. Gia đình đang chuẩn bị đưa bà đi cấp cứu thì cô Lưu bắt đầu khuyên bà niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Mẹ cô Lưu đã làm theo lời khuyên, và chỉ 15 phút sau, các triệu chứng của bà đã biến mất. “Thật kỳ diệu!” bà nói.

Vào đầu năm 2018, cả gia đình cô Lưu đã đi xem biểu diễn Thần Vận. Cha cô nói buổi biểu diễn rất tuyệt và nó tái hiện văn hóa Trung Hoa chính thống cũng như tầm quan trọng của đạo đức. Mấy hôm sau, ông ngạc nhiên khi thấy tóc đen đã mọc lại dù ông đã gần 70 tuổi. “Quả là phi thường!” ông tán thán.

Cô Lưu cho biết cô cảm thấy vô cùng may mắn khi biết chân tướng về Pháp Luân Công và bước vào tu luyện. Cô chia sẻ, “Đáng buồn thay, nhiều người vẫn đang bị lừa gạt bởi tuyên truyền của ĐCSTQ.” Do đó, cô thường tham gia các sự kiện để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người.

Nhìn lại những gì mình đã trải qua, cô Lưu nói rằng điều quan trọng là phải có tư duy độc lập, không mù quáng làm theo tuyên truyền của ĐCSTQ. Trên thực tế, Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành những công dân tốt hơn và mang lại hy vọng cho Trung Quốc và thế giới. Cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ ủng hộ những người vô tội và loại bỏ ĐCSTQ vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/2/427662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/4/193947.html

Đăng ngày 13-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share