Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1995 và đã từ một người ích kỷ trở thành một người có ý thức chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong 21 năm Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trục xuất phi pháp khỏi cơ quan công quyền và bị mất chức quản lý cấp cao hai lần (tại Bắc Kinh và Thượng Hải).

Tại bốn tỉnh/thành phố là Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và tỉnh ở quê tôi, tôi đã bị giam giữ phi pháp 29 lần, và đã trải qua những hình thức tra tấn như bị đâm kim vào đầu ngón tay, bức thực (qua mũi), tiêm thuốc, làm bỏng da bởi điếu thuốc lá cháy dở, bị còng tay, bị sốc diện và bị cho hít khí ammoniac.

Mặc dù đối mặt với bức hại tàn bạo, nhưng đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu trong từng tế bào của tâm hồn tôi như những hạt giống. Không ngoại lực nào có thể ngăn cản tôi đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn!

Lòng từ bi của một đệ tử Đại Pháp

Năm 2018, một đồng tu đã bị bắt giam phi pháp. Cảnh sát thụ lý vụ việc nhất quyết bức hại anh ấy nghiêm trọng.

Vì học viên này đã làm nhiều việc tốt ở thị trấn quê nhà, chúng tôi muốn nhờ dân làng ký vào bản thỉnh nguyện giải cứu anh ấy. Tôi đi cùng vợ anh và một học viên khác về làng nhờ người thân, bạn bè và hàng xóm của anh ấy ký vào bản thỉnh nguyện.

Trong chuyến đi này, tôi đã vô cùng cảm động trước lòng tốt của người học viên. Bất cứ khi nào tôi nói đến những trải nghiệm bị bức hại của học viên này, mọi người dân từ mọi tầng lớp xã hội đều sẵn lòng điểm chỉ để xác nhận rằng người học viên bị bức hại là một người tốt và yêu cầu cho anh ấy được trắng án và được trả tự do.

Trong chuyến đi này, tôi biết được học viên bị bức hại này sinh ra trong một gia đình nghèo và đi làm từ khi còn rất trẻ. Nhờ chăm chỉ và chịu khó, anh ấy dần dần trở nên giàu có.

Tuy nhiên, anh ấy đã mắc nhiều thói hư tật xấu và cuối cùng phải ly hôn, trong khi sức khỏe thì suy sụp. Khi anh ấy đang trong tuyệt vọng, đã có người giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Sau đó, anh trở thành một người tốt và cởi mở.

Anh đã quyên góp 300.000 Nhân dân tệ để gia cố và sửa chữa những con đường ở làng quê mình. Mỗi khi học viên này trở về nhà, anh sẽ đến thăm những người lớn tuổi trong làng, và biếu họ tiền (đựng trong phong bao đỏ theo phong tục) và những món quà khác.

Khi ủy ban xã không có kinh phí và đề nghị anh giúp, anh đã hào phóng quyên góp ba nghìn đến năm nghìn Nhân dân tệ mỗi lần. Vì vậy ủy ban xã không ngần ngại làm xác nhận ủng hộ học viên bị bức hại này.

Xác nhận này là để chứng minh những đóng góp của học viên này đối với quê hương, và những việc anh ấy đã làm giúp ủy ban xã. Chỉ trong một ngày, chúng tôi đã thu thập được chữ ký của hơn 100 người từ hai làng.

Lòng tốt là giấy thông hành, và dư luận là công bình. Những chữ ký và những điểm chỉ của dân làng là vô giá, vị tha và cho thấy sự ủng hộ không chút e sợ.

Tháng 3 năm 2019, tôi bị cảnh sát bắt giữ phi pháp vì đã giúp đỡ học viên bị bức hại này thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Sau đó tôi bắt đầu tuyệt thực trong trại tạm giam để phản bức hại.

Giúp đỡ khi cần

Ngày thứ sáu trong đợt tuyệt thực, bác sỹ và cán bộ trại tạm giam đưa tôi đến bệnh viện thuộc sở cảnh sát để kiểm tra sức khỏe. Trên đường ra, một cán bộ nói riêng với tôi rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp vừa mới được thả ra đã làm rất tốt và khiến mọi người tại trại tạm giam cảm động.

Hóa ra có một người bị nghi ngờ buôn bán ma túy trong buồng giam của học viên này. Nghi phạm là một người đàn ông tàn tật bị mất tay, và anh này gặp nhiều khó khăn.

Anh này khó khăn trong việc ăn uống, tắm rửa và làm những việc khác. Sau khi người bị tình nghi này chuyển tới buồng giam của người học viên, học viên này đã chăm sóc cho anh ấy và giúp anh ấy tắm rửa và ăn uống mỗi ngày.

Các nhân viên trong trại tạm giam và người bị tình nghi này đều ca ngợi học viên nọ. Khi viên cảnh sát nói với tôi về những việc học viên đó đã làm, mắt anh ấy ánh lên sự ngưỡng mộ.

Làm tam thoái

Sau khi tôi bị bức hại vào tháng 3 năm 2019, tôi bị giam trong một bệnh viện thuộc sở cảnh sát vì một lần tuyệt thực khác. Tôi bị trói vào giường chết trong ba ngày ba đêm.

Sau khi truyền thức ăn qua đường tĩnh mạch một cách hình thức, tôi được thả ra và được phép tắm rửa và sử dụng nhà vệ sinh. Lúc đó, có chín bệnh nhân bị giam giữ trong phòng này.

Hai ngày sau khi tôi chuyển đến, một người bị tình nghi buôn bán ma túy cũng bị trói trên giường chết. Anh ấy tuyệt thực để phản đối bởi vì vợ anh ấy đã bị bắt chỉ vì ở cùng anh ấy.

Cuối cùng, cán bộ thụ lý vụ việc đã cảm thông và hứa thả vợ anh ta, do vậy anh ấy ngừng tuyệt thực. Vì giường của anh ấy bên cạnh giường tôi, tôi tìm cơ hội để nói với anh ấy sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cách ĐCSTQ đã lén chiếm lấy đất nước của chúng ta và lừa dối thế giới.

Tôi nói với anh ấy về tầm quan trọng của việc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy tin những gì tôi nói và không do dự thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong. Tôi cũng dạy anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” mỗi ngày.

Sau khi tôi bị giam giữ trong 10 này, tôi dừng truyền dịch, và bệnh viện lại bắt đầu bức thực tôi qua mũi. Do tôi tuyệt thực thời gian dài, tôi có những triệu chứng như nôn mửa, buồn nôn, và rất yếu.

Do vậy chưa đến một tháng, tôi được trả tự do vô điều kiện do “không đủ chứng cứ.” Khi tôi chào những người cùng phòng giam và chậm rãi bước ra khỏi khu giam giữ, người tù nhân đã tiếp nhận chân tướng về cuộc bức hại bất ngờ đứng trên giường và ứa nước mắt nói lời tạm biệt và gập người cúi chào tôi với hai tay hợp thập.

Năm 2019, mẹ vợ tôi đã 84 tuổi bị ốm nặng. Các triệu chứng của bà là kém ăn và thiếu năng lượng; bà nằm trên giường cả ngày. Tất cả các con của bà đều về nhà thăm bà. Vợ chồng tôi cũng đến.

Tôi nói với bà chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyến khích bà nhẩm niệm hai câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Người chị thứ hai của vợ tôi cũng đến. Khi chị còn trẻ, chị là Bí thư chi bộ ở làng. Chị luôn từ chối thoái ĐCSTQ. Tuy nhiên, lần này chị thấy tôi đang cố gắng hết sức để giúp mẹ vợ và đã cảm động nói: “Em quả là một người tốt và có trái tim nhân hậu. Chị tin những gì em nói, và chị thoái ĐCSTQ!”

Tôi nói: “Tu luyện Đại Pháp đã giúp em trở thành người tốt!” Bằng cách này, một thành viên rất cứng đầu của ĐCSTQ đã thoái xuất khỏi nó.

Mẹ vợ tôi kiên trì niệm hai cụm từ trên hằng ngày, và sức khỏe của bà ngày càng tốt hơn. Dưới ánh hào quang của Phật Pháp, bà đã có sức khỏe tốt. Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Đại Pháp) vì sự cứu độ của Ngài!

Tháng 4 năm 2019, sau khi tôi được trắng án, cuộc bức hại nhắm vào tôi vẫn chưa ngừng mà được tiến hành một cách bí mật hơn. Trong quá trình tiếp xúc với những người tiến hành bức hại, tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp và nói với họ chân tướng bất cứ khi nào có cơ hội.

Khi họ cùng tôi tới chỗ làm bằng xe ô tô của tôi, tôi đã bật các bài giảng Pháp của Sư phụ cho họ nghe. Tôi cũng mua nước và đồ ăn cho họ khi họ theo tôi tới chỗ làm.

Vào cuối tuần, tôi ra ngoài làm những việc vặt cá nhân và họ cũng theo tôi. Đến giờ ăn, tôi mua thức ăn cho họ.

Chính những hành động tử tế này đã khiến họ chuyển biến thái độ từ phản kháng và hận thù đối với Đại Pháp lúc ban đầu sang thái độ ngưỡng mộ.

Khi họ nhận lệnh từ quản lý, họ vẫn tiếp tục giúp tôi trong phạm vi trách nhiệm của họ. Trong quá trình này, một sỹ quan đã thoái Đoàn thanh niên.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/421220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/7/192217.html

Đăng ngày 03-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share