Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 29-11-2020] Nghĩ lại hơn 23 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình, tôi thực sự cảm kích mọi thứ mà Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Đại Pháp, đã làm cho tôi. Tôi trở nên lý trí hơn trong sự hiểu biết của mình về Đại Pháp, từ việc không biết tu luyện đến dần dần học cách tu luyện.

Trở thành người tốt nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị nhiều bệnh bao gồm đau dạ dày, thiếu máu, u xơ tử cung, tăng sản vú, hạ huyết áp, thấp khớp và thoái hóa đốt sống cổ. Tôi luôn cảm thấy yếu và khó thở khi lên hoặc xuống cầu thang. Tôi thường xuyên phải nghỉ ốm nên ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công việc. Tôi đã thử tất cả các phương pháp chữa bệnh và các bài tập khác nhau, nhưng không có kết quả. Gia đình tôi rất lo lắng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp, tôi đã khỏi tất cả các bệnh tật của mình.

Tôi đã kiên trì học Pháp và luyện các bài công pháp mỗi ngày, cũng tuân theo các yêu cầu của nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp để tu luyện tâm tính của mình. Qua đó, quan điểm của tôi về cuộc sống và thế giới đã có những thay đổi cơ bản.

Tôi là một giao dịch viên ngân hàng, người xử lý rất nhiều tiền mặt hàng ngày. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi có tâm tranh đấu rất mạnh mẽ. Tôi là một người ích kỷ và có khuynh hướng theo đuổi tư lợi. Tôi sẽ rất đau khổ khi những quyền lợi và lợi ích cá nhân của mình bị ảnh hưởng.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã hiểu nguyên tắc “bất thất bất đắc” và nghiêm khắc giữ gìn bản thân mình theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Tôi đã có thể chống lại những cám dỗ và ngừng lấy những thứ không thuộc về mình. Trước đó, khi thay mặt công ty mua hàng, tôi thường yêu cầu thương nhân xuất hóa đơn giả ghi quá số tiền hoặc xuất thêm hóa đơn để tôi đòi thêm tiền. Thông qua những phương tiện bất chính này, tôi đã đắc được nhiều hơn về vật chất nhưng lại tạo ra rất nhiều nghiệp lực.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dừng hành vi xấu này. Một lần nọ, tôi đến ngân hàng để rút một ít tiền mặt. Nhân viên giao dịch đã không để ý kỹ và cuối cùng đã đưa thêm cho tôi 1.000 Nhân dân tệ. Sau khi phát hiện ra điều này, tôi trả lại số tiền thừa cho họ ngay lập tức. Nếu điều này xảy ra trước đây, tôi đã giữ nó.

Tại nơi làm việc, tôi đối xử tử tế với mọi người. Tôi không cạnh tranh với ai và làm công việc của mình một cách siêng năng. Sếp và đồng nghiệp của tôi đều biết rằng nhờ tu luyện Đại Pháp mà tôi trở nên khỏe mạnh và đề cao tâm tính. Họ tôn trọng tôi. Hai đồng nghiệp quyết định học các bài công pháp từ tôi. Hầu hết các bộ phận kế toán của các ngân hàng nhìn chung chỉ tuyển những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, khi tôi đến tuổi nghỉ hưu, ban lãnh đạo không muốn tôi nghỉ hưu và yêu cầu tôi ở lại.

Phản đối cuộc bức hại

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ cũng bị vu khống. Hai học viên và tôi đã đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã trải qua nhiều điều kỳ diệu.

Vào tháng 9 năm 2001, ba chúng tôi chuẩn bị lên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính phủ. Trước khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi đã rất sợ hãi. Sau đó, tôi quyết định giao bản thân mình trong tay của Sư phụ. Tôi quỳ xuống trước pháp tượng của Sư phụ và nói với Sư phụ: “Sư phụ, các đệ tử của Ngài sẽ đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Con sẽ không bị bức hại. Xin hãy gia trì cho chúng con để chúng con trở lại an toàn và bình thường.” Sau đó, tôi khấu đầu trước Sư phụ, rồi đi ra ngoài.

Chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn. Tại một nơi có rất nhiều người, chúng tôi mở các biểu ngữ của mình và bắt đầu hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại danh tiếng của Đại Pháp và thanh danh cho Sư phụ của chúng tôi!“. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những vị thần vĩ đại. Ngay cả khi cảnh sát đi về phía chúng tôi, tôi vẫn nghĩ: “Biến đi! Hãy để chúng tôi làm việc của mình”. Họ thực sự đã đi một nơi khác. Dưới sự bảo vệ của Sư phụ, chúng tôi trở về nhà bình yên vô sự.

Giảng chân tướng và đánh thức lương tâm của chúng sinh là sứ mệnh, đồng thời là biểu hiện của lòng từ bi của các học viên. Trong rất nhiều năm giảng chân tướng, tôi và các đồng tu đã làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã gặp tất cả các loại người. Một số không chấp nhận chân tướng và chửi bới chúng tôi, một số đe dọa chúng tôi và nói rằng họ sẽ báo chúng tôi với cảnh sát. Tuy nhiên, nhiều người tử tế đã chấp nhận chân tướng và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Trong suốt quá trình này, tôi ngộ ra rằng mỗi người phải tinh tấn trong việc thức tỉnh chúng sinh. Mỗi người cũng cần học Pháp, phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì và bảo hộ để đảm bảo kết quả tốt. Đồng thời, thường xuyên đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu trên trang Minh Huệ sẽ rất hữu ích.

Một lần nọ, tôi gặp một người đàn ông ngồi ở trạm xe buýt. Sau khi tôi đưa cho anh ấy một bản tài liệu giảng chân tướng, tôi mỉm cười và nói với anh ấy: “Hãy xem nhé! Nếu anh biết và chấp nhận chân tướng, anh sẽ có vận may ”. Sau đó anh ấy hỏi tôi: “Chị tu luyện Pháp Luân Công như thế nào? Chị có thể cho tôi xem không?” Sau đó, tôi đã luyện cho anh ấy xem tất cả năm bài công pháp. Sau khi trình bày xong, tôi đã nói chuyện với anh ấy thêm một số điều về Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện là gì, tại sao ác đảng ĐCSTQ lại bức hại Đại Pháp. Sau đó, tôi nói với anh ấy lý do tại sao bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ, người ta có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.

Sau khi biết được sự chân tướng, anh ấy đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ. Trong suốt quá trình này, tôi cảm thấy Sư phụ đang gia trì cho tôi. Mặc dù có nhiều người bên cạnh tôi đang đợi xe buýt, nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi vừa luyện công vừa nói chuyện với anh ấy một cách bình tĩnh. Sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy rằng pháp tượng của Sư phụ đang mỉm cười. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Trong một lần khác, tôi thấy một cặp đôi ăn mặc lịch sự đang ngồi nghỉ ở lối vào của một trung tâm mua sắm. Nhưng, khi một học viên đưa cho họ một số tài liệu thông tin, họ đã không lấy. Tôi đến gần họ và nói: “Nhìn cách anh chị ăn mặc, tôi thấy anh chị được giáo dục tốt và có địa vị xã hội nhất định.” Tôi nhận thấy rằng người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, vì vậy tôi hỏi: “Chị có bị thương ở chân không? Xin vui lòng xem xét các tài liệu này. Bởi vì, khi chị biết sự thật, chị sẽ nhận được may mắn. Xin hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Nếu anh chị làm được điều này, tôi chắc chắn rằng chị sẽ sớm khỏe lại.”

Vì hai vợ chồng vẫn giữ im lặng, tôi bắt đầu nói về việc tôi đã được lợi ích như thế nào khi tu luyện Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng Đại Pháp đã giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người và mang lại lợi ích cho xã hội như thế nào. Cách các bác sỹ và giáo viên từ chối nhận hối lộ sau khi tu luyện Đại Pháp, và cách các thẩm phán trở nên ngay thẳng. Cách các thương gia ngừng bán sản phẩm giả và bắt đầu đối xử trung thực với khách hàng. Họ xúc động, nhất là người vợ rưng rưng. Cuối cùng, cả hai người đều quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một lần khác ở công viên, tôi thấy một người phụ nữ liên tục lắc đầu. Tôi nói: “Xin chào, thưa chị, chị có khỏe không? Chị đang cảm thấy không khỏe hả?“ Bà ấy trả lời: “Tôi bị đau răng suốt đêm qua và không thể ngủ được, đó là lý do tại sao tôi ra ngoài để hít thở không khí trong lành”. Tôi nói: “Tôi bảo chị này, chỉ bằng cách chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ là chị sẽ ổn thôi.” Sau khi niệm 10 lần, bà ấy nói: “Bây giờ tôi ổn rồi. Răng của tôi không còn đau nữa!”. Bà ấy vui mừng như một đứa trẻ và nói: “Điều này thực sự tuyệt vời! Xin cảm ơn Sư phụ của chị!”

Có những lần tôi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, và ai đó đã vu khống chúng tôi, hoặc ai đó nói rằng chúng tôi đang làm chính trị. Nhưng khi nhiều người trong số này thực sự hiểu tôi đang nói gì thì thái độ của họ đã thay đổi.

Điều kỳ diệu xảy ra trong gia đình tôi

Một lần, các đường ống nước của căn hộ hàng xóm trên lầu chúng tôi bị vỡ. Đến nửa đêm, người hàng xóm mới về nhà và sau đó đến gõ cửa nhà tôi hỏi xem đường ống nhà tôi có vấn đề gì không. Tôi đã kiểm tra và thấy rằng các đường ống của tôi vẫn ổn. Anh ta cũng bước vào để xem và nghĩ rằng nó hơi kỳ lạ. Sau này tôi mới biết rằng vụ rò rỉ chỉ xảy ra trong căn hộ của anh ấy. Điều này thực sự không thể tin được, lý do là tủ sách nơi tôi cất giữ các sách Đại Pháp của mình nằm ngay bên dưới các đường ống bị hỏng ở tầng trên.

Trong nhiều năm tu luyện này, gia đình tôi cũng đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Ví dụ, chồng tôi có sức khỏe tốt. Năm ngoái, anh có một khối u trong cổ họng, bị chẩn đoán là u tuyến giáp. Khi anh ấy quyết định không đi gặp bác sỹ của mình, tôi đã yêu cầu anh ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh ấy nói anh ấy sẽ làm.

Trong trận đại dịch, anh ấy đã gọi cho con gái tôi để yêu cầu cháu cũng chân thành niệm các câu chân ngôn trên và nói với cháu rằng Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và nói cho cháu một vài ví dụ về cách mà người thân và bạn bè của chúng tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Ngày hôm sau, tôi nhận ra rằng khối u trong cổ họng của anh đã biến mất, và tôi biết rằng chính Sư phụ đã lấy đi khối u cho anh ấy.

Người thân và bạn bè hưởng lợi từ Đại Pháp

Tôi biết một thầy giáo đã gần 80 tuổi, bị bệnh xơ gan. Căn bệnh xơ gan khiến dạ dày của ông bị chảy máu, phải phẫu thuật. Khi đến bệnh viện thăm ông, tôi đã nói chuyện với ông về Đại Pháp, giúp ông ấy thoái khỏi ĐCSTQ, và nói với ông ấy rằng bằng cách niệm các câu chân ngôn Đại Pháp, cuộc phẫu thuật của ông sẽ diễn ra tốt đẹp. Ông ấy lắng nghe tôi, và đọc thuộc lòng các cụm từ trước và sau khi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Ông ấy không cảm thấy đau, mặc dù vết mổ lớn phải khâu 14 mũi. Ông nhận ra rằng Sư phụ đã bảo vệ ông.

Một trong những người quản lý của tôi đã phẫu thuật cổ không suôn sẻ. Kết quả là ông đã phải nằm liệt giường trong ba tháng và đi đại tiện khó khăn. Tôi nói với ông ấy: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp anh. Miễn là anh tin rằng Đại Pháp là tốt và niệm các câu chân ngôn của Đại Pháp, anh sẽ được gia trì bởi năng lượng chính niệm và trải nghiệm những điều kỳ diệu”. Một tuần sau, khi đến gặp anh ấy thì anh đang ngồi trên xe lăn và có nụ cười trên môi. Anh ấy cũng quyết định thoái ĐCSTQ và bắt đầu nghe các bản ghi âm bài giảng của Sư phụ.

Một người thân của tôi được chẩn đoán mắc bệnh u tuyến giáp. Cô cần kiểm tra sức khỏe tổng quát tại bệnh viện tỉnh để biết khối u lành tính hay ác tính. Bác sỹ nghi ngờ rằng một trong những khối u là ác tính và cô được hẹn làm sinh thiết. Khi phẫu thuật, cô ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và không cảm thấy đau, và kết quả là cả hai khối u đều lành tính.

Đã có rất nhiều trường hợp như thế này, bản thân tôi cũng đã trải qua một vài điều. Khi vượt qua các quan hoàn trả nghiệp và khảo nghiệm tâm tính, đã có một số điều khá kinh ngạc. Sư phụ từ bi đã cứu tôi và giúp tôi đi trên con đường phản bổn quy chân, trở về với bản ngã chân chính của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191219.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share