Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-01-2021] Khi người tu luyện phải đối mặt với đại quan đại nạn, ai có thể bảo đảm rằng họ có thể thành công vượt qua? Sau đây là hai câu chuyện của hai học viên Pháp Luân Đại Pháp trải qua quan nghiệp bệnh tương tự nhau nhưng mỗi người lại có kết quả khác nhau.

Đồng tu Wong có triệu trứng bệnh tiểu đường. Anh ấy nói với tôi mình bị “bệnh tiểu đường” như thế nào, phải chịu thống khổ ra sao. Cuối cùng, anh ấy nói: “Mắc bệnh tiểu đường rồi không ai có thể bình phục.”

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư đồ ân, Hồng ngâm II)

Anh ấy đã không thể lý giải một cách chính xác Pháp của Sư phụ, hơn nữa còn coi nghiệp bệnh là bệnh thật. Anh ấy nghĩ rằng không đi bệnh viện chính là đang tu luyện rồi. Tuy nhiên, lý của người thường không thể thay thế được chính niệm, nhân tâm dù mạnh thế nào cũng không thể chống lại được quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” của con người. Cuối cùng khi tình trạng trở nên quá tệ, con trai của anh ấy đã đưa anh ấy tới bệnh viện. Hiện tại, anh ấy đang “độc tu” ở nhà, dựa vào việc tiêm insulin để duy trì sự sống.

Sư phụ giảng:

“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ an bài mọi thứ

Sư phụ đã an bài mọi thứ tốt đẹp nhất cho chúng ta để chúng ta thành công trong tu luyện. Là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính, chúng ta luôn được Sư phụ bảo hộ trong mọi thời khắc. Khi chúng ta vượt quan, có thể chúng ta thấy sợ hãi nhưng không hề gặp nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta duy trì chính niệm thì đảm bảo chúng ta sẽ thành công.

Một đồng tu khác tên là Hao cũng bị tiểu đường. Tình trạng của cô còn tồi tệ tới mức các ngón chân bị thối rữa. Gia đình và bạn bè đều khuyên cô làm phẫu thuật để tránh bệnh tình trở nên nặng hơn.

Hao rất khiêm nhường, cô đã lắng nghe những lời khuyên của đồng tu về những thiếu sót của mình trong tu luyện. Mặc dù đang phải chịu đau đớn, cô vẫn tiếp tục học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng về Đại Pháp. Cô tin tưởng vững chắc rằng đây chỉ là một khảo nghiệm. Cô tin rằng chỉ cần cô tín Sư tín Pháp và loại bỏ các chấp trước, cô sẽ có thể vượt qua khảo nghiệm. Cô đã hướng nội và tìm thấy tâm oán hận của bản thân, và cô luôn coi bản thân mình là đúng. Sau khi chính lại bản thân mình, những thứ được gọi là triệu chứng bệnh tiểu đường kia cũng đã biến mất.

Mỗi khi nhìn lại và nói về trải nghiệm của mình khi vượt quan nghiệp bệnh, Hao thốt lên rằng: “Nếu không tín Sư tín Pháp, tôi đã không thể vượt được quan nghiệp bệnh. Nếu không minh bạch Pháp lý, tôi đã không thể vượt qua khảo nghiệm. Nếu không chân chính thực tu, tôi đã không thể vượt qua khảo nghiệm.”

Quả đúng như vậy! Sư phụ giảng:

“…… tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng ta không có chính niệm, Sư phụ sẽ không thể giúp thay đổi đường đời cho chúng ta. Nếu chúng ta không chân chính thực tu, chúng ta không thể thành công, bởi vì thành công vĩnh viễn thuộc về những người chân tu.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/成功属于真修者-418454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/5/191250.html

Đăng ngày 02-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share