Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2021] Năm 2001, khi công ty mà Quyên Tử làm việc bị phá sản, cô và các đồng nghiệp của mình bắt đầu tìm việc làm ở tỉnh Sơn Đông.

30 đến 40 người đã nộp đơn cho cùng một vị trí trong một cơ quan chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Một nhân sự cao cấp trong công ty cũng đang tìm người chăm sóc cho người vợ tàn tật của mình và Quyên Tử đã được giao công việc này.

Bắt đầu như một “tiểu hòa thượng”

Sáng hôm sau, Quyên Tử đến nhà của cặp vợ chồng này. Người đàn ông nói: “Cô Quyên Tử à, tôi là một học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời. Cô có hứng thú với việc luyện công không?” Quyên Tử nhanh chóng trả lời: “Tất nhiên là tôi muốn luyện rồi”. Cô ấy thật may mắn khi được nghe về Đại Pháp vào ngày đầu tiên ở nhà anh ấy.

Sư phụ giảng:

“Tiểu hòa thượng thường xuyên vừa khổ vừa nhọc, hoàn nghiệp sẽ nhanh, nên khai ngộ mau chóng; có lẽ đến một hôm vị này lập tức khai công.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Người học viên nói: “Cô có căn cơ tốt thật đấy. Tôi đã gần như ngất xỉu khi tôi thực hiện bài công pháp “Pháp Luân Trang Pháp” lần đầu tiên. Tôi đã mất sáu tháng để cảm thấy đủ khí lực để không buông tay quá sớm”.

Họ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công mỗi ngày. Một ngày nọ, học viên Pháp Luân Công nói: “Quyên Tử, tôi muốn nói với cô một điều, nhưng xin đừng phát khởi tâm chấp trước. Tôi thấy bàn tay của cô được bao quanh bởi ánh sáng đỏ rực rỡ. Đến sáng, tôi không thể tìm thấy cô và tự hỏi cô đang ở đâu. Đột nhiên tôi thấy cô cao tới tận trần nhà mặc dù trên thực tế, cô chỉ cao 156 cm (61 inch). Trông cô thật vĩ đại.”

Quyên Tử bật cười: “Làm thế nào mà tôi lại trở nên cao như vậy? Pháp Luân Công thực sự kỳ diệu.”

Hoàn trả nghiệp

Quyên Tử rất siêng năng và chăm chỉ chăm sóc vợ của người đàn ông đó. Trong thời gian rảnh rỗi, cô ấy học Pháp và tham gia các dự án Đại Pháp để giảng chân tướng. Hành vi và lời nói của cô ấy đều chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp. Ngay cả trong môi trường bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc Đại lục, cô ấy vẫn kiên định tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chân chính không hề dễ dàng như chư vị tưởng tượng đâu; [hễ] chư vị muốn tu luyện, thì chư vị [liền] tu luyện lên được sao? Nếu chư vị tu luyện một cách chân chính, thì lập tức gặp [những chuyện] nguy hiểm đến sinh mệnh, lập tức vấp phải vấn đề này.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Đã gần đến Tết Nguyên Đán. Ông chủ của Quyên Tử thường không về quê vào kỳ nghỉ vì sức khỏe của vợ ông. Tuy nhiên, Quyên Tử đồng ý chăm sóc người vợ để ông có thể về thăm quê.

Lúc 10 giờ tối đêm đó, Hoa (tên người vợ) nói rằng cô ấy muốn sử dụng phòng vệ sinh. Khi Quyên Tử cố gắng đứng dậy, cô thấy mình không thể cử động, khó thở và cơ thể run rẩy. Tuy nhiên, cô không cảm thấy hoảng sợ và không lo lắng về bản thân. Cô ấy nói thầm với Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) trong tâm: “Sư phụ ơi, con không thể chết như thế này. Chủ nhân của con đã về quê nghỉ lễ và sẽ đi trong 10 ngày. Vợ anh ta bị tàn tật. Nếu con chết, cô ấy cũng sẽ chết. Con nên làm gì bây giờ?“

Trong vòng năm phút, Quyên Tử có thể cử động trở lại và bình thường. Hoa hỏi cô ấy: “Chị ổn chứ?” Cô ấy nói: “Tôi không sao” và ngay lập tức đưa người vợ vào phòng vệ sinh.

Vào lúc nửa đêm, Quyên Tử bắt đầu lên cơn sốt, miệng khô khốc và toàn thân đau nhức. Tuy nhiên, đến 3 giờ 50 sáng, cô ấy đã hoàn thành năm công pháp. Quần áo cô ướt đẫm mồ hôi. Cô phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Sau đó, cơn sốt của cô biến mất. Cô cảm thấy rất sung sức và hoàn toàn trở lại bình thường.

Trải nghiệm thần kỳ trong tu luyện

Quyên Tử tu luyện bản thân rất siêng năng. Cô biết rằng chủ nhân của mình gặp khó khăn về tài chính do chi phí y tế của vợ. Quyên Tử bảo họ giảm lương cho cô ấy. Ngay cả khi bị chậm lương một năm, cô ấy vẫn không phàn nàn và tiếp tục làm việc một cách tận tâm. Cặp đôi coi Quyên Tử như một thành viên trong gia đình của họ.

Sư phụ giảng:

“Tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Quyên Tử đã sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để làm ba việc. Cô ấy đã có một số trải nghiệm kỳ diệu. Cô ấy nhìn thấy những màu sắc khác nhau trong cuốn Chuyển Pháp Luân, bao gồm cả phiên bản điện tử, khi cô ấy học Pháp trong một nhóm. Cô ấy luôn nhớ lại Pháp của Sư phụ trong tâm trí khi đi dạo, nấu ăn hoặc làm công việc của mình. Một tháng, có bốn lần cô rời bỏ thể xác của mình, đi đến một không gian khác, và nhìn thấy những cảnh đẹp mỹ lệ thù thắng. Cô thấy Sư phụ từ bi đang luyện bài công pháp thứ năm. Cô cũng nhìn thấy năm đóa hoa sen thánh khiết rất đẹp đang luân phiên chuyển động, những vị Thần Hộ Pháp uy nghi của Đức Phật, và những thứ khác. Những trải nghiệm tuyệt vời đó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của con người.

Người thân được thụ ích

Sư phụ giảng:

“Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (Giảng Pháp ở Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Một ngày nọ, mẹ của Quyên Tử gọi cho cô ấy và nói: ” Đĩa DVD mà con đã cho gia đình mình xem thực sự tuyệt vời“. Mẹ cô ấy đang khen ngợi các buổi biểu diễn Thần Vận mà Quyên Tử đã cho bà xem trên đĩa.

Người chủ nhà đã nhắc Quyên Tử không nói chuyện điện thoại với mẹ cô về Pháp Luân Công vì lý do an toàn. Quyên Tử hiểu và chuyển sang các chủ đề khác nhau khi nói chuyện với mẹ cô.

Một vài năm trước, Quyên Tử đi nghỉ mát và gửi tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công cho bạn bè và người thân của cô ấy. Mẹ cô thấy rằng Quyên Tử trở nên tốt hơn và tôn trọng cha mẹ cô hơn. Mẹ của Quyên Tử cũng đọc Chuyển Pháp Luân và trở nên rất khỏe mạnh.

Người xưa có câu rằng, gia đình nào tích đức thì ắt có nhiều hạnh phúc. Đây là sự thật. Quyên Tử đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công, và thông qua việc này, cô ấy đã tích được uy đức cũng như đem lại phúc báo cho các thành viên trong gia đình mình. Mẹ cô ấy đã lớn tuổi nhưng rất khỏe mạnh.

Quyên Tử cũng nói với con trai cô ấy những chân tướng về Đại Pháp. Cô ấy bảo cháu niệm đi niệm lại câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Con trai của cô là một thanh niên đàng hoàng và trung thực. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đã bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình, công việc này đã phát đạt và đang hoạt động tốt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/2/418923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191213.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share