Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2021] Em rể của tôi là trợ lý cho một viên chức dưới thời cầm quyền của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân. Viên chức này thuộc cấp Phó Nhà nước và thực sự nắm giữ vị trí rất quyền lực.

Là người từng làm việc cho viên chức này, em rể tôi có thể dễ dàng điều động hàng chục chiếc xe cảnh sát. Nhiều người đến nhờ em rể giúp đỡ, bao gồm những người nổi tiếng và các viên chức chính quyền các cấp.

Lần đầu tiên gặp em rể, tôi biết em rể quen thuộc với Ủy ban Trung ương, các thành viên và những hoạt động bên trong của họ, nên tôi bỏ qua bước giảng chân tướng và hỏi thẳng em rể rằng liệu em có muốn thoái xuất khỏi đảng, đoàn, và đội không. Tôi nói thêm: “Em có biết những việc xấu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm không?”

“Dạ, em biết,” em rể trả lời một cách nghiêm túc.

Em rể cũng biết vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi tôi đề nghị em thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì tất cả những điều tồi tệ mà nó đã gây ra, em rể đã đồng ý.

Ngày hôm sau, sau bữa ăn với gia đình chúng tôi, em ấy đến gặp tôi, nắm lấy hai tay tôi và nói: “Anh đã giúp em thoái đảng chưa?”

Tôi bảo rằng tôi đã làm rồi nhưng em rể cứ nói đi nói lại: “Đừng quên anh nhé”.

“Đừng lo, anh đã thoái cho em rồi”.

“Thật sao? Anh chắc chứ?” Em rể vẫn không yên tâm.

“Ừ, anh đảm bảo là đã làm rồi”.

Em rể biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Em rể thích nói chuyện với tôi và chúng tôi luôn có nhiều điều để nói. Tôi không cần giảng chân tướng cho em rể vì cậu ấy biết tất cả những tội ác mà ĐCSTQ đã làm.

Có lần tôi nhắc em rể không nên nói những chuyện nhạy cảm qua điện thoại vì có thể bị ghi âm, đặc biệt là những viên chức hàng đầu và những người như em rể có thể tiếp xúc với họ. Em rể gật đầu và nói em ấy biết rằng mình đã bị theo dõi một lần.

Trong khi ĐCSTQ viện đến mọi công cụ tuyên truyền để tẩy não người dân, thì những người làm việc bên trong chính quyền biết rõ sự thật và rất lo lắng về việc bị liên lụy khi một ngày nào đó ĐCSTQ sụp đổ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/424145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193454.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share