Bài viết của một nhân chứng (hiện cư trú ở Đức) đến thỉnh nguyện ngày 25-04

[MINH HUỆ 04-05-2009] Chú thích của ban biên tập: Để tưởng nhớ kỷ niệm lần thứ 11 thỉnh nguyện 25-04, Minh Huệ công bố một chuỗi bài về chủ đề này như đã xuất bản từ năm ngoái. Thỉnh nguyện 25-04 là đáng chú ý không chỉ vì quy mô của nó, mà còn vì nó đã trật tự và hòa bình một cách đặc biệt. Khoảng 10 nghìn học viên đã tập trung tại trung tâm Bắc Kinh ngày hôm đó, kháng nghị hòa bình cho quyền công dân của họ. Tuy nhiên, bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ, trong sự truy tìm của nó để tiêu diệt Pháp Luân Công với mệnh lệnh của chủ tịch đảng khi đó – Giang Trạch Dân, đã bóp méo sự thật để phục vụ những động cơ riêng của nó. Đến ngày nay, ĐCSTQ tuyên truyền buộc tôi Pháp Luân Công về “dàn xếp bao vây Chính quyền Trung ương Trung Nam Hải” vào ngày 25-04-1999, viện lý giả dối rằng 10 nghìn người tập hợp là mối đe dọa bạo lực cho quốc gia và các lãnh đạo của nó. Không có gì có thể vượt qua được sự thật, tất nhiên, chuỗi bài viết này là từ các góc độ khác nhau.

2009-5-3-425znh-01--ss.jpg

Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Tôi đã có mặt tại buổi thỉnh nguyện hòa bình 25-04-1999. Tôi tập hợp một số bức ảnh mà chưa từng được công bố trước đây mục đích để cho thấy những gì đã thực sự xảy ra tại Thỉnh nguyên hòa bình 25-04-1999.

Bức ảnh này được chụp ngày 25-04-1999, từ cửa sổ phía sau của một chiếc xe buýt đang đi từ Bắc vào Nam trên phố Fuyou. Các học viên Pháp Luân Công đang đứng ở phía trái của bức ảnh và bức tường màu đỏ bên phải là Trung Nam Hải. Giữa các học viên và Trung Nam Hải là phố Fuyou.

2009-5-3-425znh-3--ss.jpg
2009-5-3-425znh-3--ss.jpg
2009-5-3-425znh-4--ss.jpg
2009-5-3-425znh-5--ss.jpg
2009-5-3-425znh-6--ss.jpg

Tôi đang đứng ở phía bắc cuối phố Fuyou khi tôi chụp bức ảnh đối diện phía nam. Ở phía bên trái là Trung Nam Hải, và bên phải là các học viên đang tổ chức một cuộc thỉnh nguyện hòa bình. Phố Fuyou là ở giữa các học viên và Trung Nam Hải. Thường trực bên kia đường là sỹ quan mật vụ và cảnh sát mặc đồng phục chặn đường.

2009-5-3-425znh-07--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou ( Không được công bố trước đây)

2009-5-3-425znh-08--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou ( Không được công bố trước đây)

2009-5-3-425znh-10--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou ( Không được công bố trước đây)

2009-5-3-425znh-11--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou ( Không được công bố trước đây)

2009-5-3-425znh-12--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou ( Không được công bố trước đây)

2009-5-3-425znh-13--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou

2009-5-3-425znh-14--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou

2009-5-3-425znh-15--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou

2009-5-3-425znh-16--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè ở phía tây của phố Fuyou ( Bức ảnh được chụp từ tây sang đông. Bạn có thể thấy lối vào phía tây của Trung Nam Hải.)

Nguồn: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/22/107616.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/4/200182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/23/116271.html

Đăng ngày 27-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share