Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2021] Tối hôm qua, học viên Lưu và vợ đã đến nhà tôi có đem theo một số bài chia sẻ của các học viên ở địa phương của họ. Những năm gần đây, chúng tôi đã phối hợp cùng nhau làm ba việc. Họ thường đưa cho tôi những bài chia sẻ mà sau đó tôi sẽ tập hợp và gửi lên trang Minh Huệ Net.

Dì Phượng

Dì Phượng năm nay đã hơn 70 tuổi, tính tình vui vẻ, hoạt bát. Dì học võ từ nhỏ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dì trở nên từ bi hơn và có thể giữ chính niệm khi gặp khó khăn. Một hôm, dì về nhà và thấy có khoảng 5 chiếc xe cảnh sát đang đậu trước nhà và hơn 30 cảnh sát đang đứng trong sân nhà dì. Hàng xóm đều đóng cửa để tránh gặp rắc rối có thể xảy ra. Thông thường, một học viên trong tình huống này sẽ ngay lập tức rời đi để tránh bị bắt giữ. Tuy nhiên, dì Phượng đã đường đường chính chính bước đến chỗ cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng ập tới và bắt dì. Cho dù là trên xe cảnh sát hay ở đồn, dì Phượng luôn mỉm cười và từ bi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, cố gắng đánh thức lương tri của họ và ngăn họ phạm điều ác. Từ sáng đến chiều, dì kiên trì thuyết phục, nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và Thiên lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Cuối cùng, các cảnh sát đều cảm động bởi sự từ bi của dì và minh bạch chân tướng Đại Pháp. Sau đó họ đã làm một điều tốt là thả dì và dì đã về nhà an toàn vào buổi tối.

Cả ba chúng tôi đều được truyền động lực trước câu chuyện của dì Phượng và tôi bắt đầu nghĩ về việc chia sẻ câu chuyện này với nhiều người hơn.

Lúc 3 giờ sáng, tôi thức dậy và luyện 5 bài công pháp. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi chợp mắt một lát.

Lá thư của Sư phụ

Trong giấc mơ, học viên Lưu bảo tôi Sư phụ đã nhờ anh ấy đưa cho tôi một lá thư. Cầm lá thư bằng hai tay, tôi nhìn thấy tờ giấy có màu hồng nhạt và trông có vẻ đã nhiều năm. Lá thư được bao phủ bởi các dòng chữ màu đỏ và tôi đã đọc một cách tôn kính. Mỗi dòng đều bắt đầu với ngày viết và kết thúc với nhận xét và tóm tắt của Sư phụ.

Tôi tỉnh dậy sau khi đọc được hơn nửa bức thư. Tôi không thể nhớ tất cả nội dung nhưng mơ hồ nhớ được dòng chữ “Chứng thực Đại Pháp và trấn nhiếp tà ác”. Tôi bật khóc, trong tâm vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vô lượng.

Sư phụ giảng:

“Con đường mà chư vị đi qua khi chứng thực Pháp, hết thảy những gì ở đó đều có ghi chép trong lịch sử. Chư vị thành tựu những gì, Thần tổng kết cho chư vị, Pháp thân của Sư phụ tổng kết cho chư vị. Đưa những điều tinh hoa ra, ấy chính là con đường của chư vị, chính là uy đức của chư vị, chính là những gì của thế giới mà chư vị kiến lập.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Ngẫm lại hơn 20 năm tu luyện, tôi cảm thấy vừa vinh dự vừa có phần hổ thẹn. Trong những năm gần đây, tôi đã cầm cây bút thần mà Sư phụ ban cho để chứng thực Đại Pháp và viết nhiều bài chia sẻ chứng thực Pháp được đăng trên Minh Huệ Net. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt ba việc và hiếm khi nhận thấy tầm quan trọng của những bài chia sẻ mà mình viết.

Tôi nhớ sau khi một bài viết của tôi được đăng, có một câu đã được ban biên tập Minh Huệ sửa lại: “Những câu chuyện tu luyện của đồng tu được đăng trên Minh Huệ Net đã chứng thực Đại Pháp đối với chúng sinh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các đồng tu trên toàn thế giới”. Tôi cảm thấy được khích lệ sau khi đọc câu này.

Hôm nay, tôi học Pháp với tâm thái tĩnh lặng và minh bạch sâu hơn sự trang nghiêm và thần thánh của việc tu luyện dựa trên Pháp. Tôi cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Hôm nay, Sư phụ động viên tôi trong giấc mơ để làm tốt hơn nữa và cũng để tôi viết ra điều này để nhắc nhở các đồng tu làm tốt ba việc. Sư phụ đã viết một bảng tổng kết và nhận xét về mỗi việc mà chúng ta đạt được.

Đây chính là điều Sư phụ đã giảng:

“Việc mà đệ tử Đại Pháp các nơi làm thật là cảm động, chỉ là không làm thành video ở thế gian này; nhưng trong vũ trụ là có video [về] chư vị. (vỗ tay) Từng việc tốt của chư vị đều không lạc mất, đều có video thu hình. Phim chân thực. Đều là lưu tư liệu, vì đó đều là con đường mà chư vị đi qua, đều là huy hoàng của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Sư phụ đã Chính Pháp đến tầng bề mặt của nhân loại. Mọi người đều đang lựa chọn. Sư phụ đã dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp bước vào thời khắc lịch sử mới. Các học viên chúng ta đều biết rằng thời gian là có giới hạn và đã được kéo dài bởi sự chịu đựng và hy sinh vô lượng của Sư phụ. Vào thời điểm đặc biệt này, chúng ta sẽ nghe lời Sư phụ và tu luyện bản thân tốt để kiến lập uy đức cũng như chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Khi chúng ta trở về ngôi nhà thực sự của mình cùng với Sư phụ, chúng ta sẽ có những câu chuyện để kể cho các chúng sinh trong thế giới của chúng ta.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/415313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/11/192334.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share