Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ mình khi lên bảy tuổi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu diễn ra vào năm 1999, tôi đã ngừng tu luyện. Tôi biết Đại Pháp là tốt nhưng tôi đã không trân quý và hổ thẹn khi đối diện với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí. Hai năm trước, cha tôi bị bắt. Trong quá trình giải cứu ông, tôi đã quay trở lại con đường tu luyện.

Tôi rất biết ơn sự từ bi và khoan dung của Sư tôn. Ngài đã kéo dài thời gian Chính Pháp. Vì vậy, trong giai đoạn cuối cùng này, tôi vẫn có một cơ hội để tu luyện tinh tấn.

Làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu

Trong khi tham gia giải cứu cha, tôi bắt đầu học Pháp nhưng nhận ra rằng tôi có quá nhiều quan niệm của người thường và tâm sợ hãi. Cùng với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi dần làm ba việc. Nhưng tôi vẫn rất lo sợ và kết quả không được tốt. Tôi tiếp tục học Pháp, phát chính niệm và làm các việc cứu người. Tuy nhiên, tôi coi chúng như nhiệm vụ cần phải hoàn thành và hy vọng Sư phụ sẽ giải quyết giúp các vấn đề này. Điều then chốt là tôi chưa bao giờ nghĩ liệu mình có đang chân chính thực tu hay không.

Khi đại dịch Trung Cộng bắt đầu vào một năm trước, cảm nhận của tôi rằng đây chính là lần đào thải cuối cùng. Tôi tích trữ lương thực, xem TV và đọc các tin tức. Sau đó, tôi đọc các bài viết của các học viên trên trang web Minh Huệ về việc tận dụng tốt thời gian để cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị các tài liệu giảng chân tướng và ra ngoài phân phát chúng.

Vài ngày sau đó, một số cảnh sát đến nhà tôi và bắt tôi. Ở đồn cảnh sát, tôi nhận ra rằng mình đã không chú ý an toàn. Tôi đã giảng chân tướng cho cảnh sát và nói với họ về các chính sách và luật pháp liên quan đến cuộc bức hại. Tôi cũng xin Sư phụ gia trì. Hai ngày sau, tôi được tại ngoại.

Lần đầu đề cao bản thân

Sau khi trở về nhà, tôi dần dần nhận ra rằng mục đích tu luyện của tôi là bất thuần. Tôi muốn trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và có được vinh dự mà Sư phụ ban cho chúng ta nhưng tôi không muốn tu luyện bản thân một cách thiết thực. Tôi đã bỏ đi phương diện quan trọng và không nhận thức rằng đây là một sai lầm lớn khi làm vậy. Sư phụ vẫn luôn từ bi. Ngài muốn cứu độ tôi và ban cho tôi cơ hội khác.

Năm nay, tôi bắt đầu chú trọng tu luyện bản thân, phát chính niệm và cứu chúng sinh. Khi tôi ôm giữ các quan niệm người thường mạnh mẽ và buông lơi tu luyện, cảnh sát sẽ đến và đưa tôi tới đồn cảnh sát nhưng tôi không phối hợp với họ.

Tuy nhiên, tôi vẫn không loại bỏ các chấp trước của mình. Tôi không tĩnh khi phát chính niệm. Tôi cũng không thể giảng chân tướng bằng tâm từ bi vì những niệm đầu bất chính.

Tiếp tục đề cao

Tháng trước, một viên cảnh sát đã gọi lại và đưa tôi đến đồn cảnh sát, nói rằng trường hợp của tôi đã được nộp lên Viện kiểm sát. Tôi sợ hãi và cảm thấy ốm yếu. Tôi đã nhờ các bạn đồng tu giúp đỡ và họ nói tôi không nên phối hợp với cảnh sát và hoàn toàn phủ định những việc làm này của cảnh sát, hướng nội tìm và phát chính niệm cường đại.

Tôi đã làm theo những gì mà họ đề nghị. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi lại nhận một cuộc điện thoại từ Viện kiểm sát, nói rằng họ đã nhận được trường hợp của tôi trong hệ thống của họ và tôi nên đợi thông báo qua điện thoại để có biên bản. Tâm tôi nặng trĩu. Tôi nghĩ: “Khi cảnh sát gọi mình đến, mình sẽ giảng chân tướng cho họ và biện luận dựa trên luật pháp. Mình không thể chỉ đợi và không làm gì cả”.

Tôi đọc bài Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003 và nhận ra rằng tôi đã không biết tu luyện là thế nào, không minh bạch rằng thế nào là đệ tử Đại Pháp và không biết học Pháp ra sao. Tôi không biết ý nghĩa của việc phát chính niệm hay tại sao chúng ta cần phát chính niệm để cứu độ chúng sinh. Tôi cũng không minh bạch ra những điều Sư phụ đã làm cho chúng ta và tại sao Chính Pháp vẫn chưa kết thúc. Sau khi học bài giảng này, tôi đột nhiên có được câu trả lời cho mọi nghi vấn của bản thân.

Tôi hiểu rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đó là vinh hạnh lớn lao và chúng ta nên xứng đáng với danh hiệu này. Chúng ta nên làm theo những gì Sư phụ yêu cầu và trở lại vị trí nguyên lai của mình.

Sau khi dần minh bạch ra sứ mệnh của mình, tôi nhận ra rằng bản thân đã không tu luyện tốt: Nếu tôi không buông bỏ những quan niệm của người thường, tôi sẽ không thể cứu những người hữu duyên, tôi sẽ không có năng lực trợ Sư chính Pháp hay không thể hoàn thành thệ ước của mình.

Nếu chúng ta không buông bỏ quan niệm của người thường thì những gì chúng ta suy xét sẽ là những suy nghĩ của người thường. Khi đó, là một người thường, liệu chúng ta có thể có chính niệm không? Nếu một niệm phát ra bởi một người thường, nó sẽ không có tác dụng ước chế gì đối với người thường. Khi tôi vẫn còn ôm giữ những quan niệm người thường, tôi muốn dành được vinh dự lớn nhất, đó chẳng phải là niệm đầu bất hảo sao? cựu thế lực làm sao có thể để tôi vượt qua? Chúng ta là đang bước trên con đường tu luyện trở thành Thần. Chúng ta đang sáng tạo con đường để con người có thể đi theo và là tham chiếu cho con người tương lai.

Tất cả những gì chúng ta làm trong thời kỳ Chính Pháp là nên giống với sinh mệnh cao tầng, đó là lý do mà Sư phụ yêu cầu chúng ta trở nên dũng mãnh với chính niệm mạnh mẽ. Khi chúng ta làm được điều này, quay đầu nhìn lại sẽ thấy rằng cuộc bức hại không là gì cả và những chấp trước nhìn có vẻ khó buông bỏ thật ra lại trở nên nhỏ bé. Chúng ta có Sư phụ và không ai có thể làm hại chúng ta.

Sư phụ vô cùng từ bi và không muốn để rớt lại đệ tử nào phía sau. Ngài đã chịu đựng cho chúng ta nhưng chúng ta không trân quý điều này và không tinh tấn. Sư phụ dạy chúng ta học Pháp một cách thiết thực, vậy tại sao chúng ta không chú ý đến điều này? Tại sao chúng ta không tu luyện tốt bản thân, ngăn chặn cuộc bức hại bằng chính niệm và vững tin vào Sư phụ?

Tôi nghĩ về lời giảng của Sư phụ và tự hỏi bản thân nhiều câu hỏi. Tôi nhận ra rằng mình chỉ nên tin tưởng Sư phụ, buông bỏ chấp trước, làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu và trở về ngôi nhà chân chính của mình. Chỉ có vậy thôi!

Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cơ hội để thức tỉnh và minh bạch ra con đường tu luyện của mình. Mỗi sinh mệnh nên có con đường mà bản thân mình tự chứng ngộ được. Khi chúng ta nhận ra những điều cần thiết, chúng ta nên hành động ngay. Bất cứ điều gì dựa trên Pháp thì đều đúng. Vì vậy, trong tương lai khi đối diện với chúng sinh, chúng ta sẽ có năng lực cứu người.

Tôi xin chia sẻ những đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Hơn nữa xung quanh Sư phụ cũng có rất nhiều hộ pháp, rất nhiều Phật Đạo Thần, còn có các sinh mệnh to lớn hơn, họ đều sẽ tham dự, vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào thì ấy là phạm pháp, cựu Lý của vũ trụ cũng không cho phép, bức hại một cách vô lý là tuyệt đối không được đâu, mà cựu thế lực cũng không dám làm. Chính là mọi người gắng sức bước đi cho chính”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“Bất kể là như thế nào, trong cuộc bức hại này, dẫu các đệ tử bị bức hại đến mức độ đến đâu, điều chờ đón các đệ tử Đại Pháp đều là tốt đẹp nhất. Bởi vì sinh-tử mà thế gian con người thấy được ấy, nó không phải là sinh-tử thật sự của sinh mệnh; do đó các đệ tử Đại Pháp trong cuộc bức hại này dẫu phải gánh chịu bức hại đến mức độ nào, thì họ đều sẽ đắc vinh diệu đến mức độ ấy“. (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/420574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/2/192134.html

Đăng ngày 03-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share