Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 28-05-2021] Đại Pháp thần kỳ và thù thắng, Pháp lực ban bố từ hồng quan đến vi quan. Những chuyện trong bài viết này vốn chỉ thể hiện một chút xíu uy lực Đại Pháp tại tầng diện thế tục này. Đại Pháp có thể ban phúc lành cho nhân loại trên thế gian, hơn nữa, sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp là vì để con người phản bổn quy chân.

Tôi là nhân viên nghiên cứu ở Đài Loan. Đa số chức danh nhân viên ở viện nghiên cứu hoặc đơn vị học thuật đều là những người có trình độ học vấn cao. Từ nhỏ tôi được thừa hưởng sự giáo dục từ cha mẹ và thầy cô, nên yêu cầu bản thân cũng khá cao, học hành và tốt nghiệp cũng khá thuận lợi. Sau khi kết hôn thì sinh được hai con, mối quan hệ với nhà chồng cũng hòa thuận, gia đình cũng tính là đầm ấm. Chỉ riêng về phương diện học hành của các con, tôi yêu cầu rất nghiêm khắc, mặc dù trong mắt của người khác, hai con tôi rất xuất sắc, nhưng chỉ cần không đạt đến yêu cầu của tôi thì tôi sẽ nghiêm khắc phê bình và nhắc nhở, điều này làm cho bầu không khí trong gia đình không thoải mái. Mãi đến sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới bắt đầu thực sự hiểu ra, và ủng hộ các con, các con cảm nhận được sự thay đổi của tôi, cũng lần lượt bước vào tu luyện, gia đình càng thêm hòa thuận vui vẻ và mỹ mãn.

Kết duyên Đại Pháp, nội tâm được thêm sức mạnh thay đổi to lớn

Thân là cha mẹ, mọi người đều hy vọng con của mình học hành ưu tú, nổi bật, sau khi trưởng thành có thể có được tương lai tươi sáng, công thành danh toại, sống một cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt là người từng trải qua cuộc sống gian khổ, hoặc người đã nếm trải vị ngọt của thành tựu, thì nguyện vọng này đặc biệt mạnh mẽ.

Tôi là người từng chịu một chút khổ nhưng cũng là người nếm qua vị ngọt. Trước khi đắc Pháp, tôi cũng như đa số các bậc cha mẹ có cùng suy nghĩ rằng: thành tích học tập tốt sẽ biểu thị học lực tương lai tốt, học lực tốt biểu thị công việc tương lai tốt, công việc tốt mới bảo đảm cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy, từ khi các con đi học mẫu giáo, tôi tích cực sắp xếp mọi phương diện học tập cho các con: piano, múa, mỹ thuật, chơi cờ, tính nhẩm trên bàn tính, động vật, thực vật, thiên văn v.v., bạn học tiểu học của con trai tôi thường nói cậu bé giống như bách khoa toàn thư, bản thân tôi nghe được điều này thì âm thầm vui sướng.

Sau giờ làm, hầu hết tinh lực đều dồn vào việc kiểm tra việc học và sổ liên lạc của con. Các con thi tốt thì tôi vui mừng, cảm thấy tất cả phó xuất của bản thân đều xứng đáng; kết quả kiểm tra mà không như ý thì yêu cầu kiểm điểm từng đề mục, chỉ cần nhìn thấy bài thi đơn giản như vậy mà các con nhất thời không hiểu, thì tôi thường buộc miệng mắng: “Sao con ngốc vậy?” Trong mắt tôi chỉ có sự thất vọng về con, chứ hoàn toàn không nhìn thấy bản thân đang chau mày trợn mắt ra sao. Cho đến khi con trai bịt tai lại nói rằng giọng điệu của mẹ chói tai quá khiến cậu bé chịu không được, còn hai mắt con gái đẫm nước mắt, thì lương tâm tôi mới thấy bất an, và hơi miễn cưỡng thay đổi thái độ và khẩu khí.

Trong suốt quá trình đi học của các con, vở kịch này đã được diễn lại nhiều lần. Cho đến năm 2015, lúc con gái đang thi cấp hai lên cấp ba, thành tích học tập của cô bé vốn đứng đầu danh sách bỗng đột nhiên giảm, áp lực tương đối lớn trước kỳ thi chuyển cấp này. Vừa hay tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng Năm cùng năm ấy, dần dần nhận thức được trí huệ và chân lý của Phật Pháp, tin rằng phúc báo của con người và nghiệp lực tự thân lớn nhỏ là có liên quan với nhau, không phải cứ một mực truy cầu từ học hành là có thể đắc được. Tôi tin rằng mục đích của nhân sinh là tiêu trừ nghiệp lực rồi sau đó phản bổn quy chân, phải thay đổi thuần thiện thuần mỹ, thì sinh mệnh mới có thể về nơi tốt lành. Vì vậy, tôi bắt đầu yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống thường ngày: trân quý sinh mệnh, từ bi bao dung, không tham danh lợi, vô tư vô ngã, ở đâu cũng có thể vị tha.

Khi mới bắt đầu, rất khó lập tức buông bỏ quan niệm thâm căn cố đế, nhìn thấy thành tích học tập của con giảm sút, mặc dù ngoài miệng nói với con gái không sao, lần sau cải tiến, nhưng trong tâm vẫn không buông được, luôn lo lắng, thường theo sát hỏi lần này thi cử thế nào, có tiến bộ không, dưới áp lực như vậy, kết quả học hành của con gái vẫn lên lên xuống xuống không ổn định.

Thuận theo không ngừng học Pháp và tu luyện, tôi bắt đầu cảm ngộ khác về nhân sinh. Một hôm, tôi nói với con gái rằng: “Danh lợi trên thế gian này không quan trọng, con mới là quan trọng hơn hết thảy. Chỉ cần con cố gắng hết sức, còn kết quả thì tùy duyên. Bất kể kết quả như thế nào, mẹ sẽ ủng hộ con vô điều kiện.” Và tôi nhắc nhở con gái phải chiếu cố học hành, rèn luyện và nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, tôi chỉ thỉnh thoảng hỏi con gái hôm nay tốt không? Liệu có cần mẹ giúp chỗ nào không? Sau khi buông bỏ tâm chấp trước, con gái dần biểu hiện ổn định, sau khi kết thúc kỳ thi cấp ba, con gái thuận lợi thi đậu vào trường cao đẳng tốt nhất ở địa phương.

Mặc dù tôi đã đắc Pháp, nhưng vẫn không nhất mực yêu cầu con gái phải bước trên con đường tu luyện giống tôi, nhưng do tôi đã thay đổi thái độ đối đãi sự việc và phương thức giáo dục, khiến các con cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Con trai đã đắc Pháp vào năm thứ ba đại học, còn con gái vào năm thứ ba cao đẳng, đối diện với áp lực chuyển cấp khá lớn, tôi nghĩ con gái học hành bận rộn, đâu có thời gian tu luyện? Cho nên, tôi vẫn duy trì thái độ tùy kỳ tự nhiên. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, chính vào lúc bận học nhất của năm thứ ba cao đẳng, đặc biệt gần kỳ thi đại học, bản thân con gái chủ động đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp, hơn nữa còn thực sự học năm bài công pháp, bản thân bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tu luyện, nhờ sự chỉ đạo của Pháp lý Đại Pháp, tâm tình của con gái ổn định chuẩn bị cho kỳ thi, và thuận lợi thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Con gái nói với tôi rằng, sau khi học Đại Pháp, con gái trở nên can đảm dám trải nghiệm những điều trước đây không dám, chúng tôi đều cảm thấy nội tâm được thêm sức mạnh thay đổi to lớn. Quả đúng là Phật Pháp có thể khai trí khai huệ.

Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, bố chồng gặp nạn hóa lành

Bố chồng từ nhỏ chịu khổ, ông là người có khả năng nhẫn nại rất mạnh. Vào một buổi trưa cuối tuần mấy năm trước, bố chồng hơn 80 tuổi lấy chiếc thang xương cá dựa vào tường rồi tự mình trèo lên lấy đồ, nào ngờ chiếc thang rơi xuống, đầu của bố chồng đập vào thang nhôm, toàn thân bị thương rất nặng, nhất thời nằm trên giường không thể cử động. Người nhà xem xét thấy bác sĩ chính thường nghỉ cuối tuần nên trước tiên dùng một số thuốc trị ngoại thương do té ngã, rồi để ông nằm ở nhà nghỉ ngơi, đợi qua tuần sẽ đưa đi bệnh viện.

Khoảng 8, 9 giờ tối, chồng về nhà nói với tôi rằng, vết thương giữa hai chân mày của bố chảy máu, hơn nữa nó càng lan ra, cả nhà đều rất lo lắng. Trong tâm tôi nghĩ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu ông, nhưng vì tôn trọng gia đình chồng tín ngưỡng Phật giáo, nên trước tiên tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng, nói mình muốn qua hồng Pháp, em gái của chồng và mẹ chồng đều giục tôi mau mau đến. Tôi mang theo quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”, vừa đi vừa nghĩ, không biết liệu bố chồng có tiếp nhận không. Nhưng nghĩ lại, mẹ chồng từng nói, trước đây người toán mệnh nói rằng kiếp trước bố chồng từng tu hành ở chùa, nếu thật như vậy thì ông nhất định có duyên được Đại Pháp cứu độ.

Đến nhà bố mẹ chồng, nhìn thấy mẹ chồng cứ bận rộn tới lui trước tượng Quan Âm, có vẻ lo lắng và bất lực, không có nói chuyện ồn ào như trước, vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng và em chồng đều vui vẻ hẳn lên. Tôi vội bước vào phòng hỏi thăm bố chồng, quả nhiên thấy một vết bầm tím ở giữa hai lông mày. Trước hết tôi hỏi ông có tin tưởng tôi không, ông nói con dâu tốt, và ông tin tưởng tôi. Lúc đó cũng trùng hợp sắp đến sinh nhật ông, tôi bèn nói với bố chồng rằng, con muốn tặng quà sinh nhật cho bố, không phải thức ăn hay quần áo, mà là món quà của sinh mệnh, có tiền cũng không mua được, rất trân quý. Sau đó, tôi hướng dẫn ông niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Giọng quốc ngữ của bố chồng mang âm điệu Đài Loan, ông e rằng mình niệm sai, nên rất nghiêm túc xác nhận lại cách đọc mấy lần, cho đến khi tôi nói ông đã niệm đúng rồi, thì ông niệm thầm trong tâm. Sau đó lại đọc một đoạn kinh văn và để ông nghỉ ngơi, tôi cũng nhắc ông có thời gian thì thường xuyên niệm. Khi đó, em trai chồng đang học ngành dược cũng vừa về đến nhà bố mẹ chồng, cậu ấy nói, nếu đây là xuất huyết nội sọ thì rất nguy hiểm, nhưng bố chồng không muốn bị ảnh hưởng, ngay lúc này chỉ làm theo ý của ông thôi.

Hôm sau tôi đến thăm bố chồng, ông nói cảm thấy khỏe hơn rồi, tôi thấy màu bầm tím ở giữa lông mày của ông đã giảm, trong tâm tôi cảm tạ ân từ bi của Sư phụ! Bố chồng lại xác nhận niệm chín chữ chân ngôn như vậy đúng không, rồi lại tiếp tục niệm.

Vào ngày thứ Hai, bố chồng đến khám ở khoa chỉnh hình xong, bác sĩ nói tuổi tác cao rồi nên bó bột trước xem sao. Sau một tuần tái khám trở về, bố chồng nói với tôi rằng: Bác sĩ nói thật kỳ diệu, chỗ lệch tự động về chỗ cũ! Bố chồng hơn 80 tuổi cũng ngưng bó thạch cao không lâu sau đó.

Đây là một chỗ bị thương nghiêm trọng nhất của bố chồng, ngoài việc khám ở khoa chỉnh hình ra, các chỗ chấn thương khác đều không cần đến bệnh viện trị liệu vẫn hồi phục. Sự kiện này khiến tôi một lần nữa chứng kiến được sự thần kỳ của Đại Pháp, thật là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi từng dùng bữa tối với các vị giáo sư lớn tuổi, trong bữa ăn, họ đề cập đến một vị bạn học cũ nào đó đã qua đời, trong số ấy có một vị giáo sư thở dài nói: Bất kể từng có danh tiếng cao quý đến đâu, tài sản sung túc bao nhiêu, một khi nằm dài trên giường rồi, thì ai cũng không thay thế được, đều phải tự thân chịu đựng thôi. Khi ấy tôi rất xúc động, thấy mình thật may mắn biết bao, có thể đắc được Đại Pháp vũ trụ quý giá, có Sư phụ từ bi bảo hộ mọi thời khắc, cách xa tà đảng và bức hại, có được thân tâm khỏe mạnh.

Viết ra đây một chút tâm đắc, mong sự may mắn của tôi có thể truyền đến những người hữu duyên. Biết đâu chư vị là người may mắn tiếp theo thì sao?

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/28/【庆祝513】台湾研究员-家人一同走入修炼-426275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193461.html

Đăng ngày 01-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share