Bài viết của học viên Pháp Luân Công Jenny

[MINH HUỆ 22-05-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc, là giáo viên trường Minh Huệ, cũng là một phụ huynh. Từ tháng 3 năm 2020, nhiều trường đã phải đóng cửa vì đại dịch. Nhiều tiểu đệ tử không thể tới trường và buộc phải học trực tuyến. Đây là một cơ hội tốt để các tiểu đệ tử cùng nhau học Pháp, và vì thế mà tôi cùng nhiều phụ huynh khác đã tổ chức học Pháp và luyện công trực tuyến cho các tiểu đệ tử trong năm qua.

Khi sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, các tiểu đệ tử đã có những thay đổi to lớn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Các cháu đang lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Học Pháp bằng tiếng Anh và tiếng Trung

Chúng tôi học Pháp bằng tiếng Anh hai lần một tuần và bằng tiếng Trung bốn lần một tuần. Chúng tôi cũng tổ chức một lớp học âm nhạc một tuần một lần để học và hát những bài hát do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Cả sau khi trường học mở cửa trở lại và học sinh trở lại trường, chúng tôi vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công hàng ngày. Cho đến nay, các em đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, được bốn lần.

Trẻ em ở bên ngoài Trung Quốc không thạo tiếng Trung lắm. Hầu hết chưa nhớ được chữ tiếng Trung, có cháu còn không phát âm được chính xác. Trẻ em ở các lớp dưới nói được tiếng Anh nhưng chưa biết đọc. Cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh đều cần phải dạy từng từ một. Phải mất một năm, các cháu mới nhớ được mặt chữ, và bây giờ một số cháu đã có thể học Pháp cùng với người lớn.

Chúng tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp khi học Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung lần thứ năm. Chúng tôi đang học bản tiếng Anh lần thứ ba. Việc đọc và phát âm bằng tiếng Anh của các cháu đã được cải thiện nhanh chóng thông qua học Pháp.

Chúng tôi đã tổ chức hai lớp học chín ngày trong kỳ nghỉ đông và xuân. Chúng tôi cũng nghe cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta phiên bản tiếng Anh và Cửu Bình phiên bản tiếng Trung.

Trẻ em có sức khỏe tốt hơn

Sau khi lớp học chín ngày kỳ mùa xuân kết thúc, một số cháu đã có phản ứng trên thân thể vì tiêu nghiệp. Sau khi nghe xong bài giảng đầu tiên trong chín bài giảng thì Nhất Tu, một cậu bé 6 tuổi đã có biểu hiện đau chân và chóng mặt. Chân của cậu bé đau đến nỗi suốt đêm không ngủ được, đến sáng hôm sau lại bị chóng mặt. Nhất Tu biết đây là vì Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho em. Sau khi luyện công chung, các triệu chứng này của cậu bé đã biến mất. Minh Minh (bí danh), 15 tuổi, cảm thấy lạnh và nổi mụn mấy ngày trước khi nghe Pháp.

Nhiều cháu nhỏ nói rằng, sau khi nghe Pháp, các cháu cảm thấy thoải mái, dễ chịu; một số cảm thấy ấm áp. Trước đó một, hai ngày, các cháu khó tập trung, hay chạy nhảy lăng xăng; một số còn bị buồn ngủ. Mấy hôm sau, các cháu đã có thể tĩnh lại được.

Sau lớp học chín ngày, Nhất Tu có thể ngồi thiền ở vị trí song bàn trong một giờ đồng hồ, mà trước đó chỉ ngồi được 40 phút. Vina, cháu nhỏ 5 tuổi, đã có thể ngồi thiền trong một giờ, lâu gấp đôi trước đó.

Cậu bé 8 tuổi Tiểu Bàn học Pháp và luyện công đếu khó khăn. Cậu bé muốn học thuộc Pháp nhưng lại không thể kiên trì, còn mẹ cháu lại quá bận để kèm cặp cháu học Pháp và luyện công.

Trong thời gian diễn ra lớp học chín ngày, cậu bé đã ở nhà tôi. Mặc dù cậu vẫn gặp khó khăn trong việc nghe Pháp, vẫn chạy nhảy hiếu động và rất buồn ngủ nhưng cháu vẫn kiên trì. Tiểu Bàn thường xuyên chọc tức cha mẹ và làm em trai phải khóc.

Trong khóa học này, cháu đã trật tự và hành xử tốt. Sau khi nghe Pháp và phát chính niệm mỗi tối, cháu lên giường đi ngủ, nghe nhạc Đại Pháp bài Phổ Độ hoặc Tế Thế và chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Buổi sáng, Tiểu Bàn tham gia nhóm luyện công. Thời khóa biểu hàng ngày của cháu đã trở nên đều đặn. Khi chơi cùng với các bạn, Tiểu Bàn đã nhẹ nhàng, vui vẻ và hòa đồng, mà trước đây, cháu chưa bao giờ hành xử được như thế.

Đại Pháp khai mở trí huệ

Con gái Vấn Vấn của tôi năm nay 11 tuổi. Trong lớp học chín ngày lần này, cháu có nhiệm vụ phát video các bài giảng Pháp của Sư phụ cho mọi người thông qua một trang web hội nghị trực tuyến. Hàng ngày, cháu chuẩn bị cho việc phát hình và ngồi song bàn để nghe Pháp.

Con gái tôi hiện giờ đã có ý thức kỷ luật hơn, bớt bướng bỉnh, cởi mở và nhẫn nại hơn.

Nhờ học Pháp mà Vấn Vấn trở nên thông minh hơn. Việc học hành ở trường và làm bài tập về nhà đối với cháu rất dễ dàng. Vấn Vấn có thể học bất kỳ kỹ năng nào. Chồng tôi là một giáo viên dạy piano nhưng Vấn Vấn có thể tự học. Cháu học hầu hết thời gian và cũng là một trợ lý cho các học sinh học piano của cha cháu.

Trong đại dịch, Vấn Vấn đã học múa và vẽ trực tuyến, và tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong vài tháng, các kỹ năng của cháu đã đuổi kịp nhiều bạn nhỏ khác.

Thay đổi rõ nét nhất của Vấn Vấn sau khi tu luyện Đại Pháp là cháu đã có thể tĩnh lại. Khi làm bất cứ việc gì, cháu có thể tập trung một thời gian dài mà không cần sự giám sát của bố mẹ.

Vấn Vấn hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Ở trường, có những cuốn sách và bài hát có nội dung xấu thì cháu không đọc, không nghe. Một hôm, cháu mượn được một quyển sách của một bạn cùng lớp và thấy nội dung cuốn sách nói về một cô bé có hai người mẹ. Vấn Vấn lập tức ngừng đọc.

Loại bỏ thói nghiện trò chơi điện tử

La Căn bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào cuối tháng bảy năm ngoái. Lúc đó, cậu đang bị nghiện trò chơi điện tử và không kiểm soát được bản thân. La Căn chơi điện tử suốt ngày, khiến mắt, cổ và tay của cậu phải luôn vận động.

Các tiểu đệ tử cùng nhau học Pháp và học thuộc điều Sư phụ giảng về trò chơi điện tử. Cùng lúc đó, nhiều tiểu đệ tử khác cũng phát chính niệm cho cậu.

Trong vòng một tuần mà La Căn không còn hứng thú với trò chơi điện tử nữa, mà kiên trì tham gia học Pháp và luyện công tập thể hàng ngày. Học Pháp đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

La Căn đã chiểu theo Pháp để nhận định điều gì nên và không nên làm. Cậu cũng có thể nhẫn chịu khó khăn. Khi luyện bài công pháp thứ hai, mặc dù tay rất đau nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Sau khi học Pháp, La Căn đã có thể phân biệt tốt hơn giữa đúng và sai, bài trừ những thứ lệch lạc, giúp cha mẹ làm việc nhà, rửa bát, hút bụi, và dọn sạch phòng riêng.

Việc học hành của La Căn trở nên dễ dàng, giáo viên dạy vẽ cũng rất ngưỡng mộ cậu bé. Thấy được những tiến bộ ở La Căn và mẹ cậu, tính khí của cha cậu cũng trở nên dễ chịu hơn. Cha cậu bé càng ủng hộ vợ con tu luyện Đại Pháp hơn.

Một đứa trẻ ngang bướng thay đổi

Thụy Thụy, 12 tuổi, là cậu bé thay đổi nhiều nhất trong số các tiểu đệ tử. Thụy Thụy có cá tính mạnh và rất ngang bướng. Mẹ của cậu đã trải qua một thời gian khó khăn trong việc dạy con bởi tính cách nổi loạn của cậu bé. Thụy Thụy đã trở nên điềm tĩnh và tốt bụng, biểu hiện ngay qua nét mặt.

Năm 2021, một giáo viên nhận xét cậu bé biết dung nhẫn hơn. Một cháu bé mắc hội chứng ADHD ở lớp thường xuyên đánh Thụy Thụy. Trước đây, cậu bé sẽ đánh trả, nhưng bây giờ, cậu lại nhẫn nhịn khi đối xử với cậu bạn này. Cho dù bị bắt nạt thế nào, cậu cũng không để tâm và thường xuyên giúp đỡ đứa trẻ này.

Thụy Thụy đã chơi đàn piano từ khi còn rất nhỏ. Cậu thích chơi các bản nhạc do các đệ tử Đại Pháp sáng tác từ khi các tiểu đệ tử học hát các bài hát này ở lớp thanh nhạc. Khi không tìm được bản nhạc của bài hát nào đó, cậu bé đã nghe đi nghe lại những bài hát này, viết lại nốt nhạc và tự soạn nhạc.

Khi những sự kiện của Đại Pháp được tổ chức ở địa phương, cậu được mời tới biểu diễn âm nhạc cho nhiều chương trình. Cậu có một kênh trên Youtube của riêng mình và đăng trực tuyến các tác phẩm của mình. Khi có buổi biểu diễn nghệ thuật ở trường, cậu thường chơi các bản nhạc do các đệ tử Đại Pháp sáng tác.

Đạt được điểm số cao sau khi tống khứ các chấp trước vào danh lợi

Cậu bé Niệm Niệm, 15 tuổi, hiện đang là học sinh trung học. Năm ngoái, trường cậu có mời một thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội mới (NDP) từ một trường đại học tại Hoa Kỳ tới thuyết giảng và truyền bá một số tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Vì tiểu đệ tử Đại Pháp này đã đọc cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta nên cậu đã biết bài giảng này là không tốt.

Trường của cậu sau đó đã tổ chức một cuộc tranh luận chuyên sâu về chủ đề này. Niệm Niệm đã thể hiện rất tốt trong cuộc tranh luận này và đã được lựa chọn cho vòng tranh luận thứ hai. Một học viên khác đã khuyên rằng cậu nên có chiến thuật, tránh đề cập quá trực tiếp bởi các giáo viên và học sinh trong trường ủng hộ những người cánh tả, nếu nói trực tiếp có thể ảnh hưởng tới việc tiếp nhận Đại Pháp của họ.

Tư duy của Niệm Niệm rất rõ ràng và phương thức tiếp cận vấn đề của cậu cũng rất tốt. Cậu đã lấy Bắc Triều Tiên làm ví dụ để lý giải những tác động của chủ nghĩa cộng sản đối với thế giới. Vượt ngoài mong đợi, việc này đã được thầy giáo của cậu đánh giá cao. Cuối cùng, thầy giáo đã cho cậu điểm rất cao, 98 điểm. Niệm Niệm ngạc nhiên vì thầy giáo của cậu có thiên hướng ủng hộ cánh tả. Bởi vậy, Niệm Niệm đã nghĩ giáo viên sẽ cho cậu điểm thấp, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Cậu bé tài năng học Đại Pháp

Minh Minh (bí danh), 14 tuổi, được  nhận vào chương trình năng khiếu và tài năng của trường. Mặc dù thông minh nhưng Minh Minh không chăm học nên cậu hiếm khi được điểm A môn toán.

Tuy nhiên, khi học Pháp thật nhiều, cậu đã đạt điểm A ở tất cả các môn học trong học kỳ I và đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc vào học kỳ II.

Trong bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái, cậu đã biểu diễn âm nhạc cho các giáo viên và học sinh trong hội trường của nhà trường. Ngoài các bài hát Giáng sinh, cậu còn biểu diễn bài hát “Đến vì bạn” do các đệ tử Đại Pháp sáng tác. Các giáo viên và học sinh trong trường đã đánh giá cao tiết mục biểu diễn này của cậu.

Hàng năm, trường cậu tổ chức cuộc thi hùng biện. Cậu đã thảo luận với mẹ và đã tận dụng cơ hội này để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cuối cùng, cậu đã quyết định sẽ nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn.

Mẹ cậu đã khuyên cậu viết bài luận với văn phong nhẹ nhàng, dựa trên những chứng cứ đã được công nhận. Bài thuyết trình giới hạn trong 4 phút, nhưng cậu đã chuẩn bị bài thuyết trình 4 phút 30 giây. Để đạt hiệu quả giảng chân tướng và nâng cao nhận thức, cậu không thể rút ngắn bài thuyết trình của mình hơn nữa.

Minh Minh đã trình bày rất tốt trước lớp. Cuối cùng, bài thuyết trình của cậu đã bị loại khỏi cuộc thi vì quá giới hạn thời gian. Tuy nhiên, hơn 100 học sinh và giáo viên đã biết tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Trong năm qua, các tiểu đệ tử ở Trường Minh Huệ và cha mẹ của các em đã đạt được nhiều tiến bộ trong tu luyện. Trên đây chỉ là một vài ví dụ. Trên thực tế, mỗi một tiểu đệ tử đều có những thay đổi rất lớn. Do giới hạn về không gian và thời gian, nên tôi không thể ghi hết lại được.

Tạ ơn Sư phụ! Các phụ huynh và các giáo viên Trường Minh Huệ có trách nhiệm chăm sóc tốt các tiểu đệ tử. Chúng con phải làm tốt bổn phận của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/22/25873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/29/193394.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share