Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-03-2021] Năm ngoái, virus Trung Cộng đột nhiên bùng phát. Rất nhiều học viên trước đây thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho du khách ở các điểm du lịch nay chuyển sang nền tảng gọi điện thoại giảng chân tướng. Chúng tôi đã lập ra một nhóm gồm vài đồng tu để huấn luyện những người mới, giúp họ nhanh chóng tham gia gọi điện thoại. Tôi cũng được chọn làm một trong những người huấn luyện.

Trong quá trình đảm nhiệm công việc huấn luyện trong hơn một năm qua, tôi cũng đã gặp nhiều khảo nghiệm và nhiều trải nghiệm thần kỳ. Hết thảy đều nhờ có Sư phụ đã vất vả an bài cho tôi. Tôi cũng rất biết ơn vì trong giai đoạn thời gian phi thường này có cơ hội làm việc với nhiều đồng tu trong nước cũng như hải ngoại và cùng nhau đề cao.

Vào lúc tăm tối nhất, hy vọng đã xuất hiện

Tôi đã may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Khi đó tôi đăng ký tham gia lớp 9 ngày của Pháp Luân Đại Pháp không phải vì muốn tu luyện. Vào đợt Thế vận hội Bắc Kinh, tôi cùng một vài đồng nghiệp đã tới Trung Quốc du lịch và thấy cảnh các học viên bị cảnh sát bắt bớ. Vì vậy khi đó tôi không có ấn tượng tốt với các học viên Pháp Luân Công.

Khi biết rằng em trai mình đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi lo rằng nó sẽ bị lừa, nên muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi đã mang theo tâm thái như vậy khi tham gia lớp học 9 ngày. Mặc dù tôi có ý nghĩ sai như vậy nhưng Sư phụ đã không từ bỏ tôi. Ngày đầu tiên của khoá học, tôi đã trải nghiệm được quá trình tịnh hoá thân thể. Đến ngày thứ ba tôi đã cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển. Cả thân và tâm của tôi có sự chuyển biến rất lớn. Khi lên trang web Minh Huệ Net, tôi còn chấn động hơn nữa.

Kỳ thực khi đó cũng là lúc tăm tối nhất của cuộc đời tôi. Trước khi kết hôn, tôi sống rất tự tại, mọi người xung quanh đều đối xử tốt với tôi. Trong mắt người khác, tôi là người sống không phải lo nghĩ việc gì. Nhưng sau khi kết hôn, tất cả đều đã thay đổi. Tôi không hoà hợp được với mẹ chồng. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng con tôi còn quá nhỏ. Sau đó, tôi đã thuê một căn hộ và sống với con tôi ở đó. Tôi không hạnh phúc và cảm thấy vô vọng. Bởi vì tôi có nhiều thời gian rảnh, tôi bắt đầu bị đắm chìm vào các trò chơi trực tuyến. Quay đầu nhìn lại, quả thực nếu không gặp Pháp Luân Đại Pháp có lẽ tôi đã rơi xuống địa ngục rồi, vì thế giới quan của tôi lúc đó ngày càng lệch lạc.

Nhưng thật kỳ diệu, khi đó tôi đã đột ngột thay đổi suy nghĩ. Tôi nhận ra chồng tôi là một người tốt. Anh ấy yêu thương con của chúng tôi. Tôi không nên ích kỷ và nên để con tôi được sống trong một môi trường gia đình lành mạnh. Vì vậy tôi đồng ý chuyển về sống với chồng tôi. Không lâu sau tôi đắc Pháp.

Dũng cảm chịu trách nhiệm

Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn luôn không muốn chịu trách nhiệm cho những nhiệm vụ quá lớn, nói nhẹ một chút thì đây chính là đang muốn lặng lẽ làm một tiểu hoà thượng, thực chất chính là đang che đậy tâm sợ hãi, tâm ích kỷ, sợ mình bị phê bình nếu làm không tốt. Đay cũng là chấp trước vào thể diện.

Lần này khi điều phối viên hỏi tôi có thể tham gia huấn luyện người mới không, tôi đã lập tức đồng ý. Do dịch bệnh nên rất nhiều học viên bước vào hạng mục trên nền tảng gọi điện thoại này. Tôi cảm nhận được sự cấp bách của việc cứu người và thức tỉnh lương tri của chúng sinh. Chấp trước và mối quan tâm của tôi về danh và lợi đã không còn quan trọng nữa. Tôi nhận ra tôi không nên đẩy trách nhiệm cho người khác.

Sư phụ giảng:

“Qua thôn này rồi thì không còn nhà trọ nữa” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

“Chư vị có thể âm thầm hoàn thành cho tốt những chỗ mà chư vị thấy còn thiếu sót, chư vị có thể lẳng lặng làm những gì chư vị cần làm, chư vị khiến chỗ còn chưa hoàn thiện của việc đó âm thầm tự mình làm cho nó được tốt, thì chư Thần sẽ bội phục lắm, nói rằng cá nhân ấy thật là giỏi lắm! Đó mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm.” (Tinh tấn hơn nữa, Giảng Pháp tại các nơi X)

Tôi tự nhủ mình cần làm tốt các hạng mục dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, coi các công việc của người tu luyện như công việc của mình, và cố gắng làm tốt nhất để giúp đỡ các học viên hoàn thành sứ mệnh thức tỉnh chúng sinh.

Trong khi làm hạng mục, khi tôi gặp vấn đề, tôi liền dựa trên Pháp để xử lý chúng được tốt. Có Sư phụ và Đại Pháp luôn ở đây, tôi còn sợ hãi điều gì chứ. Vì vậy tôi bắt đầu tập huấn cho các đồng tu, mặc dù tôi không có một chút kinh nghiệm gì về huấn luyện.

Trước khi buổi huấn luyện bắt đầu, một học viên hải ngoại kết nối vào nền tảng và đưa ra các câu hỏi. Vì trước đây chưa từng huấn luyện cho các học viên, nên tôi lắng nghe cách một học viên khác giải thích cho học viên hải ngoại này. Học viên hải ngoại đó rất căng thẳng và mắc lỗi liên tục khi học cách gọi điện thoại. Tôi yên lặng lắng nghe họ đối thoại và cảm thấy người học viên hải ngoại rất căng thẳng. Bầu không khí có chút khó xử. Tôi tự nhủ mình phải giúp đỡ người học viên đó. Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm huấn luyện nào. Tôi chỉ có tâm muốn giúp đỡ cô ấy. Sáng hôm sau trong khi đang đả toạ, tâm trí tôi luôn nghĩ về việc làm thế nào để giúp đỡ cô ấy. Nước mắt tôi chảy dài. Nhưng tâm trí tôi rất sáng tỏ và tôi đã tìm được một phương pháp huấn luyện. Tôi biết đó là Sư phụ đã khai mở trí huệ cho mình.

Nhờ trải nghiệm này, mỗi khi gặp các vấn đề khác nhau trong quá trình huấn luyện, tôi đều có thể xử lý được, miễn là tôi mang theo tâm muốn giúp các học viên và học hỏi từ các học viên có kinh nghiệm. Người học viên mới này đã nói với tôi sau khi ra hải ngoại, cô luôn nghĩ về việc làm thế nào để gọi điện thoại trên nên tảng. Cô cầu xin Sư phụ an bài một học viên Đài Loan dạy cho cô. Sau đó, cô ấy đã gặp tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự an bài của Sư phụ.

Đề cao tâm tính

Hầu hết các học viên trên nền tảng gọi điện thoại đều đến từ Trung Quốc Đại Lục. Vì vậy có sự khác biệt trong cách ăn nói và cư xử so với người Đài Loan. Vì thế đã có những khảo nghiệm tâm tính cho tôi.

Một học viên đã góp ý cho tôi về cách làm việc. Nhưng góp ý của anh ấy có vẻ không thiện ý, tôi cảm thấy đồng tu như đang phát ma tính. Trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi thấy rất buồn và cảm thấy bị đối xử bất công. Tôi tự hỏi: “Mục đích của tôi khi làm công việc này là gì? Tôi có chấp trước nào không? Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu? Tại sao tôi cảm thấy buồn?” Tôi nhận ra rằng tôi có nhiều chấp trước ví dụ như muốn được khen ngợi, không thích nhận những lời chỉ trích, muốn giữ thể diện, và tôi có tâm tranh đấu. Tôi nghĩ tới câu chuyện Hàn Tín chịu nhục chui háng. Tôi tự nhủ việc mình đang gặp còn nhẹ hơn của Hàn Tín nhiều lần. Đây là một cơ hội để tôi đề cao tâm tính và giúp tôi tìm ra được những chấp trước còn ẩn giấu.

Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Hầu hết các học viên trong nhóm chúng tôi đều không giỏi nói chuyện, hoặc là học viên cao tuổi. Họ không biết cách dùng máy tính. Tôi đã gặp một vài học viên đã hơn 70 hoặc 80 tuổi. Tôi đã giải thích với họ cách để dùng máy tính thành thạo. Tôi rất xúc động bởi sự quyết tâm cứu chúng sinh của họ. Vì vậy, một ngày họ học được bao nhiêu không quan trọng. Chỉ cần họ muốn học, tôi sẽ cố gắng hết mình để dạy họ.

Những học viên này cũng giống như các thành viên trong gia đình tôi. Các kỹ năng tôi học được đều nhờ vào Đại Pháp. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân mình cần đứng tại góc độ của người khác mà suy nghĩ và dạy họ dựa trên sự tự nguyện của họ. Mặc dù thỉnh thoảng tôi rất bận, Tôi cảm thấy vui cho họ khi họ học được cách gọi điện thoại trên nền tảng. Khi tôi nhìn thấy họ trên nền tảng gọi điện thoại, tôi thấy xúc động trong tâm. Đây là một cơ hội hiếm hoi. Dần dần tôi nhận ra tại sao tôi được an bài để làm việc trên nền tảng này. Đó là cơ hội để tôi loại bỏ tâm nóng vội, thiếu kiên nhẫn và nuôi dưỡng tính kiên nhẫn, bao dung và thiện lương của mình.

Học cách cài đặt phần mềm

Ngày càng có nhiều học viên kết nối vào nền tảng để học cách gọi điện thoại. Họ cần phải cài đặt phần mềm trước khi gọi điện. Các học viên hỗ trợ phần kỹ thuật đều rất bận rộn. Những người mới tham gia đều phải đợi khoảng một hoặc hai ngày. Vì vậy tôi muốn học cách cài đặt phần mềm để giúp giảm công việc cho các học viên đang đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ kĩ thuật và cũng giảm thời gian chờ đợi của những học viên mới tham gia.

Một buổi chiều tôi đang trực trên nền tảng gọi điện thoại. Tôi thấy không có ai đang đợi được hỗ trợ ở phòng kỹ thuật, liền vào hỏi bộ phận hỗ trợ kĩ thuật một vài câu hỏi. Cô ấy hỏi tôi có muốn học cách cài phần mềm không – cô ấy có thể dạy tôi. Tôi rất vui và học từng bước từng bước từ cô ấy. Tôi cũng đã ghi chú lại trong khi học. Sau đó, tôi cài đặt phần mềm dựa theo các bước đã ghi chú. Rồi tôi làm quen với nó. Sau đó, tôi để ý thấy có một hàng dài đang đợi ở phòng hỗ trợ kỹ thuật.

Một lần khác tôi nghĩ tới việc tìm một học viên để viết phần mềm thay thế một thao tác thủ công. Như vậy có thể tiết kiệm được nhiều thời gian để học viên có thể dành thời gian làm các hạng mục Đại Pháp khác. Nhưng làm thế nào để tôi có thể tìm được một học viên có kĩ năng này? Tối hôm đó một học viên gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi nhận ra rằng anh ấy có thể viết phần mềm máy tính. Tôi hỏi anh ấy có thể giúp tôi không. Anh ấy hỏi tôi một số thông tin cụ thể và tôi giới thiệu một học viên khác cho anh ấy để họ có thể trao đổi trực tiếp với nhau. Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

“Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã an bài mọi việc cho tôi. Tôi nghĩ gì Sư phụ đều biết cả. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi thực sự cảm tạ Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/在平台做培训中的修炼体会-421341.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191411.html

Đăng ngày 02-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share