Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[Minh Huệ 23-06-2021] Ngày 20 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Auckland, New Zealand đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên Quảng trường Queen Elizabeth và cuộc diễu hành tại khu thương mại của thành phố, nhân Ngày ủng hộ nạn nhân bị tra tấn của Liên Hợp Quốc hàng năm – ngày 26 tháng 6. Các hoạt động kêu gọi ủng hộ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người ủng hộ Pháp Luân Công, kể cả các nhà ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc và nhân quyền ở Tây Tạng, đã tham dự sự kiện và phát biểu.

Thủ tướng Jacinda Arden, phu nhân Marama Davidson, Bộ trưởng Bộ Phòng chống Bạo lực Gia đình và Bạo hành Tình dục, và bà Margaret Taylor của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã gửi thư ủng hộ sự kiện này.

Auckland, New Zealand: Cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công

d52452711f75908f87b7e019da665b2d.jpg

f0518c7369c32091cc45f5edeb48997e.jpg

346a99a08358a4a45ee5cfcf7973a91d.jpg

161abbe66173514391b0f60c1a6a8ace.jpg

adc0590216999dfca67c00396084639f.jpg

773a2ba40687eb508578819b2ed11931.jpg

476ebcea5ff8bf73ebe22e24b09d5ff5.jpg

492d58c2f1438b2d5c00fe88bb463aa9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành tại khu thương mại của Auckland

f66250829c56e2a31c0cb3abbe2abae8.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Cuộc diễu hành xuất phát từ Quảng trường Queen Elizabeth, dọc theo những con phố đông đúc nhất, rồi kết thúc ở Quảng trường Aotea. Đám đông người đã chứng kiến ​​cuộc diễu hành hoành tráng do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Nhiều người đã chụp ảnh và quay video, nhận tờ thông tin và ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bầu không khí nhân ái và chính nghĩa đã làm cảm động lòng người. Một số người ủng hộ đã tham gia cuộc diễu hành và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Ủy viên Hội đồng Tự do Dân sự Barry Wilson ủng hộ Pháp Luân Công0d321738d3b56b68ab7aab5d5873fa14.jpg

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland, phát biểu tại cuộc diễu hành

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland, phát biểu: “Nhân Ngày Thế giới Chống Tra tấn sắp tới, chúng tôi lên án chính phủ Cộng sản Trung Quốc vì hành vi lạm dụng Nhân quyền. Mỗi chế độ độc tài Phát-xít đều phải nhắm vào một nhóm người mà nó muốn dân chúng căm ghét… Trong thời Đức Quốc xã của Hitler, đối tượng đó là người Do Thái. Ở Trung Quốc, đó là Pháp Luân Công.“

“Tôi đã quan sát trong nhiều năm qua và rất cảm phục việc mà các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên khắp thế giới đã vạch trần những hành vi ngược đãi của chế độ độc tài Phát xít Trung Quốc, nạn buôn bán nội tạng, bỏ tù, và các trại cải tạo… đều nhằm chống lại một nhóm người chỉ muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông Wilson cho biết ông rất vui khi thấy các nước trong nhóm G7, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã lên án Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền nước này. Ông mong New Zealand cũng sẽ “nói lên tiếng nói của mình để lên án nạn tra tấn và cực hình của những kẻ Phát-xít Trung Quốc đối với những người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc”.

Luật sư Nhân quyền Kerry Gore lên án những hành động tàn bạo của ĐCSTQ

9369588c965659e026f28d54478759c0.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại sự kiện

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Sự kiện ngày hôm nay được tổ chức trước thềm Ngày Ủng hộ Nạn nhân bị Tra tấn của Liên Hợp Quốc, một sự kiện thường niên nhằm lên tiếng chống lại tội ác tra tấn, đồng thời tôn vinh, hỗ trợ các nạn nhân và những người sống sót trên khắp thế giới. Tra tấn là một hình thức bức hại. Một hình thức bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bao gồm tra tấn tâm lý, thể chất và tinh thần, và các hình thức tra tấn khác. Bối cảnh của thực trạng này là cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc…“

Ông Kerry Gore còn chỉ rõ: “Trong bối cảnh như vậy, đây là một minh chứng cho lòng can đảm và quyết tâm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc khi không ngừng nói lên sự thật về cuộc bức hại tàn bạo này cho người dân Trung Quốc. Từ đó, họ đã giúp người dân Trung Quốc nhìn ra bản chất thực sự của ĐCSTQ, và thoát khỏi nó…”

“ĐCSTQ phải bị lên án vì những điều này. Thật vậy, chính phủ của chúng ta không nên do dự mà lên án họ… Tôi hy vọng tất cả những người có mặt ở đây hôm nay sẽ hối thúc các dân biểu phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ, yêu cầu ĐCSTQ chịu trách nhiệm và kiên quyết đưa những người gây ra cuộc bức hại này, cũng như những người liên quan đến cuộc bức hại này ra công lý.“

Tổng thư ký Chris Newman phát biểu

9455592db8dcb7579407b863c4761e07.jpg

Ông Chris Newman, thành viên chủ chốt của tổ chức Advance NZ/ Đảng Công, cũng là Tổng Thư ký của Đảng Dân Chủ Trực tiếp, phát biểu

Ông Chris Newman, thành viên chủ chốt của tổ chức New Zealand Tiên Tiến (Advance NZ) / Đảng Công, cũng là Tổng Thư ký của Đảng Dân Chủ Trực tiếp, phát biểu rằng, ĐCSTQ, một chế độ tàn bạo, đã biến tra tấn thành một công việc, và thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận. Ông gọi đó là tội ác tàn bạo và hèn hạ nhất chống lại nhân loại. Ông hy vọng người dân New Zealand sẽ lắng nghe những trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Công và giúp ngăn chặn sự xâm nhập của chính quyền ĐCSTQ vào New Zealand.

Nhà vận động dân chủ ông Johnson Jiang và giáo viên Michael Zhuang

Ông Johnson Jiang, một người vận động cho nền dân chủ ở Trung Quốc, đã lên án ĐCSTQ lừa dối nhân dân. Ông nói: “ĐCSTQ đã đàn áp tàn bạo các tín đồ Cơ Đốc giáo, nhà báo, luật sư nhân quyền, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Công cũng như các nhóm tín ngưỡng, tôn giáo khác. Họ kiểm soát mọi nguồn lực của xã hội, và giám sát người dân bằng 626 triệu camera giám sát.”

Ông Jiang kêu gọi toàn bộ người Trung Quốc ở New Zealand từ bỏ những tuyên truyền về văn hóa Đảng Cộng sản, chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ và đứng về phía những người chính nghĩa.

d22d4129b06bbaef429dc59d390a670b.jpg

Anh Michael Zhuang, một giáo viên, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của ĐCSTQ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/23/427341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/27/193856.html

Đăng ngày 29-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share