Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland

[MINH HUỆ 14-06-2021] Ngày 12 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở khu phố Royal Mile, một điểm đến không thể bỏ qua ở Edinburgh, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Vì các hạn chế do đại dịch đã được nới lỏng, các tuyến phố đã đông đúc trở lại khi cư dân địa phương và khách du lịch đi dạo dọc theo những con phố của thủ phủ lịch sử này của Scotland tận hưởng thời tiết ấm áp và bầu trời trong xanh.

13d37bfbfc74365592a4273a6b4bdc3f.jpg

fc8c0394e84d65bba0fc615f86a27b58.jpg

d56033c3fceabfa31b44592465f637f8.jpg

Các học viên từ mọi miền của Scotland đã tham gia các sự kiện tổ chức tại Royal Mile ở Edinburgh và giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

0f1ed9509e3dcf29275974629c5bef8e.jpg

Các học viên trò chuyện với người đi bộ về Pháp Luân Đại Pháp

78256fc22e4456838527747c97963977.jpg

Đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên trưng bày áp phích giới thiệu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng trình diễn các động tác khoan thai, uyển chuyển của 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã phát tặng tờ rơi giảng chân tướng và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

Cư dân địa phương ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng chân trò chuyện và bày tỏ sự ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại.

Một vị khách du lịch nói: “Tôi đã từng đến Hồng Kông và Trung Quốc. Mọi người ở đó nói cho tôi biết rất nhiều điều kinh khủng về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và người Duy Ngô Nhĩ như thế nào. Thật không thể tin nổi.“

Anh cho biết, sáng hôm đó, anh đã nói với vị quản lý khách sạn trong bữa sáng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh nói anh không chỉ muốn ký vào bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại, mà sẽ còn nói cho nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đọc thông tin trên các tấm áp phích, một phụ nữ và chồng của bà nói họ đã biết có rất nhiều điều tồi tệ đang diễn ra ở Trung Quốc. Người phụ nữ này đã bật khóc khi biết mọi người ở Trung Quốc bị thiệt mạng chỉ vì có tín ngưỡng. Bà rất vui được ủng hộ bằng cách ký vào bản kiến nghị.

Khi cô Edith cùng hai con gái nhỏ đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công, một học viên đã tặng hai bé gái này hai bông sen gấp giấy xinh xắn. Cô Edith đã đón nhận một tờ rơi giảng châng tướng và cho biết cô rất hứng thú với các lớp dạy Pháp Luân Đại Pháp miễn phí ở địa phương. Cô cũng cho biết cô muốn ký tên kiến nghị trực tuyến để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều người đã ký bản kiến nghị. Có ba phụ nữ châu Á cho hay họ muốn chia sẻ thông tin về đơn kiến nghị này lên các tài khoản mạng xã hội của mình. Sáu thanh niên trẻ đang tham gia các sự kiện gần đó đã đề nghị giúp phát tờ rơi. Họ cũng quét mã QR để ký tên thỉnh nguyện. Một người đàn ông cao niên cho biết ông đã từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc, ông rất ngưỡng mộ tinh thần của họ. Ông đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc và cho biết ông đã ký bản kiến nghị rồi.

Bốn du học sinh nam từ Trung Quốc đã lấy tờ rơi chân tướng. Sau khi trò chuyện với các học viên, họ đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và Đoàn, Đội của nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/426971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/17/193727.html

Đăng ngày 21-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share