Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 16-06-2021] Hôm Chủ Nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại khu Quảng trường tòa Thị chính của thành phố Paris. Họ đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Công, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Pháp vừa bước sang lần thứ ba mở cửa trở lại và dỡ bỏ các hạn chế do virus Vũ Hán. Hầu hết các cơ sở kinh doanh đã hoạt động bình thường vào ngày nắng đẹp này, nhiều người ra ngoài đi dạo để tận hưởng ánh nắng mặt trời. Cảnh tượng các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp tường hòa đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Nhiều người đã nói chuyện với các học vên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ cho việc kết thúc cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

1e5354f4fc566014c5b3fe0b86cbfe27.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường tòa Thị chính của thành phố ở Paris

3c340ed4bf5a231b9c3465a47a0f5fd3.jpg

Người dân đọc các bảng trưng bày và đặt các câu hỏi về Pháp Luân Công

57b0f460adde6de3ded1b2b5ead013a2.jpg

72f56c77e8d36f12c2fe4dc21f4d2f81.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của các học viên

fad397de3e772fddaaf2d56149a58ea6.jpg

Người dân đọc các bảng thông tin tại Quảng trường tòa Thị chính Thành phố

Nghệ sỹ Christelle Guillet chia sẻ suy nghĩ của mình

af49a5dc5229840c7c390d4da7bf8e49.jpg

Cô Christelle Guillet, một nghệ sỹ, ký bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên

Cô Christelle Guillet, một nghệ sỹ sống ở vùng Auvergne, miền Trung nước Pháp. Cô đang cùng chồng và hai con gái đến thăm bạn bè ở Paris. Cô rất phấn khởi khi xem sự kiện và cho biết không phải ngẫu nhiên mà cô đã có mặt ở đó. Một số bức tranh cô vẽ là về nhân quyền, vì vậy sự kiện này đã truyền cảm hứng cho cô. Cô nói chủ nghĩa cộng sản là một thứ lố bịch và không tôn trọng cuộc sống của con người. Cuộc bức hại các nhóm thiểu số của ĐCSTQ giống hệt với những gì Đức Quốc xã đã làm.

Cô đã có lần nói với hai con của cô: “Chúng ta đã đánh mất chính mình và trở thành nạn nhân của sự lừa dối. Chúng ta không muốn tham gia vào các hành động chống lại loài người, nhưng chúng ta đã bị chủ nghĩa cộng sản lừa dối. Chúng ta cho rằng giao thương với ĐCSTQ là điều tốt, và chúng ta nghĩ các sản phẩm đến từ Trung Quốc là rẻ và thiết thực, thế nhưng hóa ra rất nhiều sản phẩm chúng ta mua lại được sản xuất trong các trại lao động cưỡng bức. ĐCSTQ không được giết người, không được thu hoạch nội tạng người để kiếm lời, và tra tấn người dân trong các trại lao động. Việc tôn trọng nhân quyền quan trọng hơn nhiều lợi ích về kinh tế.”

Cô nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn vì đã ở đây để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Thế giới cần những người như các bạn. Những người như tôi, ký tên vào bản kiến nghị này, cần cất lên tiếng nói của mình và giúp truyền rộng sự thật. Các bạn phản đối lại những tội ác chống lại loài người [mà ĐCSTQ] đang vi phạm, và tôi nghĩ rằng công lý rồi sẽ chiến thắng nếu chúng ta truyền đi sự thật này.”

Cô chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công đang tọa thiền và cho biết cô sẽ vẽ một bức tranh lấy cảm hứng từ những bức ảnh này.

Patricia Albanese: Mọi người cần đứng lên

Anh Patricia Albanese, một người dân Paris, cho biết: “ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra toàn thế giới. ĐCSTQ là một thế lực độc tài vi phạm nhân quyền. Vậy mà, nhiều chính phủ, tổ chức, và doanh nghiệp lại hợp tác với ĐCSTQ vì những lợi ích về kinh tế và chính trị. Tôi cảm thấy sốc vì không một ai đứng lên làm điều gì đó liên quan đến những hành vi chống lại loài người này.”

Roger Adda: ĐCSTQ bạo lực giống như các đảng cộng sản khác

Ông Roger Adda, một kế toán đã nghỉ hưu, nói: “ĐCSTQ, giống như các đảng cộng sản khác, củng cố và duy trì quyền lực của nó nhờ bạo lực, giết chóc, ám sát, và trục xuất. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là chống lại loài người.”

Người qua đường lên án sự tà ác của ĐCSTQ

Ông Luc, một nhà xuất bản, rất đam mê văn hóa truyền thống, y học, và ngôn ngữ Trung Hoa. Ông rất quan tâm đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và muốn tìm hiểu thêm về pháp môn này. Ông nói: “Từ khi mới thành lập, ĐCSTQ đã bức hại nhiều nhóm và hàng triệu người ở Trung Quốc. Họ đã nhắm mục tiêu vào tất cả những người dân và các hoạt động có tư tưởng khác với ĐCSTQ.”

Ông Bagot, một khách qua đường khác, cho biết: “Tôi ủng hộ những người chống lại sự áp bức. Tôi phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc! Tôi song hành cùng các bạn!”

Bà Eloise, một nhà trị liệu, nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn vài năm trước. Bà đã có một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Bà Eloise cũng đã biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc nhưng chưa từng nghe nói đến bất cứ điều gì liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng sống. Bà hy vọng được thấy nhiều hơn những sự kiện như thế này và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/16/427058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/20/193761.html

Đăng ngày 22-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share