[MINH HUỆ 16-06-2021] Các học viên ở Philadelphia đã tổ chức các hoạt động ở Khu phố Tàu vào ngày 12 tháng 6 vừa qua để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào đức tin của họ. Người dân địa phương biểu lộ sự ủng hộ và một người đàn ông đã nói ông muốn giúp truyền rộng chân tướng ra khắp thế giới.

Bà Marina, một học viên Pháp Luân Công được sinh ra ở Liên Xô cũ, đã có bài chia sẻ kể về những trải nghiệm của bà khi sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Đảng kiểm soát vấn đề phát ngôn, tẩy não dân chúng, và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Bà cho biết hơn một triệu người đã chết trong các nhà tù và các trại lao động cưỡng bức của Đảng Cộng sản ở Siberia.

Bà Marina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi bà tới Mỹ. “Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn, vốn hoàn toàn khác với hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản”, bà nói. “Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc bức hại của ĐCSTQ với Pháp Luân Công, tôi đã nhận ra rằng Đảng Cộng sản không bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi sự cai trị tàn bạo của nó.”

Bà Jennia Sheeks, tình nguyện viên cho Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã phát biểu về những tội ác của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà đã thuật lại những phát hiện chính trong điều tra của Tòa án Trung Quốc được kết luận ở London vào tháng 6 năm 2019. Diễn đàn đã phát hiện rằng việc giết hại những người bị giam giữ ở Trung Quốc để cung cấp cho hoạt động cấy ghép tạng vẫn đang tiếp diễn, và những học viên Pháp Luân Công bị cầm tù là nguồn nội tạng chính. Bà Sheeks kêu gọi những người có lương tri hãy giúp chấm dứt những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

2142ba6688cbc17eef326c45e5d150b3.jpg

Ông Mike Melchiot (người thứ hai từ phải sang) ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vì họ đã phơi bày những tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ

Ông Mike Melchiot, một nhiếp ảnh gia, nói rằng ban đầu ông không tin sự tàn bạo như vậy lại có thể xảy ra trên thế giới, nhưng ông đã tìm thấy nhiều thông tin về việc này trên mạng.

“Tôi phát hiện ra nó đúng là sự thật, và nó vẫn đang tiếp diễn từ lâu rồi. Đúng là hoàn toàn điên rồ!”, ông nói.

Ông hỏi lấy một chồng tờ rơi và dự định sẽ giúp truyền rộng khắp thế giới. Ông nói với các học viên: “Tôi biết các bạn có một sứ mệnh!”

118c2cbe471375ec59a788738f0508b2.jpg

Cô Carla Rodriguez trân quý những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công

Cô Carla Rodriguez, một phiên dịch viên, cho biết: “Tôi đã phải dừng lại để lắng nghe các bài phát biểu. Chúng quá tuyệt vời! Tôi đã từng có rất nhiều câu hỏi về những gì mà ĐCSTQ đã làm. Hiện giờ tôi đã sáng tỏ hơn về những động cơ của nó sau khi nghe những gì mà mọi người ở đây nói. Thật tuyệt là có nhiều tình nguyện viên tới đây để nói với chúng tôi những điều mà chúng tôi không biết.”

Sau khi nghe về những tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc, cô nói rằng điều đầu tiên xuất hiện trong tâm cô là làm sao để cứu người Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/16/427059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/22/193783.html

Đăng ngày 24-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share