Bài viết của các học viên ở Slovakia

[MINH HUỆ 18-06-2021] Hôm Chủ nhật, 13 tháng 6 năm 2021, một sự kiện phơi bày những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc đã diễn ra trên Quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava. Những người qua đường đã có dịp được xem màn trình diễn các bài công pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra trên chính quê hương mà pháp môn này đã xuất sinh. Ở Trung Quốc, người dân bị bức hại, tra tấn, và thậm chí là bị giết để lấy nội tạng trong 22 năm qua chỉ vì họ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và chiểu theo những bài giảng của pháp môn này.

Nhiều người qua đường đã đến gần các học viên để tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại.

446752471c819367d0e34e7969a397e8.jpg

Các học viên biểu diễn bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công và người dân ký bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại

Anh Alfred Szilagyi, một nghiên cứu sinh đến từ Hungary, cùng các bạn đã dừng chân trước sự kiện của các học viên. Bầu không khí xung quanh địa điểm tổ chức sự kiện đã cuốn hút anh, ngoài việc ký vào bản kiến nghị, họ còn muốn học các bài công pháp. Vì sao? Anh Alfred trả lời một cách đơn giản: “Tôi rất muốn đóng góp cho việc này, không chỉ nói là ‘môn này tốt đấy’ thôi, mà tôi còn muốn tham gia và trở thành một phần trong câu chuyện này.”

Một nghiên cứu sinh khác trong nhóm của họ đã ký bản kiến nghị tại một địa điểm khác ở Hungary. Anh biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công sau khi xem bộ phim Thư từ Mã Tam Gia, tại một liên hoan phim ở Budapest khoảng 2 năm trước.

Sau đó, các nghiên cứu sinh này đã miêu tả cảm giác của họ khi luyện công: “Chúng tôi cảm nhận được sự an lạc. Cảm giác như thể khi bạn thoát ra khỏi những sinh hoạt thường ngày của mình vậy, bạn ngưng lại một chút, và đó là một điều gì đó mà bạn cảm thấy rất khác lạ.”

66e4d83821e469d6f6f9b5ef134902e9.jpg

Các học viên luyện bài tọa thiền và các nghiên cứu sinh đến từ Hungary học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công

Đội cứu hỏa tình nguyện của khu đô thị Bratislava-Staré Mesto đã tổ chức sự kiện “Ngày An toàn Phố Cổ” ở ngay bên cạnh địa điểm của các học viên, và có nhiều người đã đến tham dự. Sự kiện này kết thúc với một chiếc cầu vồng làm cả khu vực trở nên sống động.

f08ae095f26bd5a3058c761cbacf912e.jpg

Màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và cảnh chiếc cầu vồng hiện lên vào cuối sự kiện “Ngày An toàn” của đội cứu hỏa tình nguyện

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/18/193734.html

Đăng ngày 20-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share