Bài của các học viên ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 22-06-2021] Sau một năm bị giãn cách do đại dịch, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện “Kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc” (ĐCSTQ) lần đầu tiên tại Istanbul. Công chúng thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với sự kiện diễn ra vào ngày 12 tháng 6 này ở Besiktas, một trong những quận náo nhiệt của Istanbul.

Một số học viên luyện công, trong khi những học viên khác giải thích Pháp Luân Đại Pháp cho những người đi ngang qua quan tâm tới triển lãm ảnh “Hành trình của Pháp Luân Đại Pháp”, và một nhóm khác thu thập chữ ký thỉnh nguyện để “Kết thúc ĐCSTQ”. Mặc dù có khoảng thời gian giãn cách dài, nhưng giữa các học viên vẫn hết sức hòa ái.

7c39a5b08dfa6c82e42781caa96c1b02.jpg

Các học viên ở Thổ Nhĩ Kỳ đang luyện công, giảng chân tướng, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Một đảng chính trị đã lên kế hoạch tổ chức một buổi họp báo ở cùng khu vực trong chiều hôm đó. Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện họp báo, một học viên đã mang các tờ thông tin và bản thu thập chữ ký thỉnh nguyện tới khu vực tổ chức họp báo. Khi những người phụ nữ nghe nói đến chiến dịch “Kết thúc ĐCSTQ”, họ rất hưởng ứng và cảm ơn các học viên vì đã làm công việc này. Ngoài ra, một số phụ nữ còn đi tới sự kiện Pháp Luân Đại Pháp và cầu nguyện thật lớn cho các học viên. Họ nói rằng nhiều người hơn nữa cần chú ý tới tình huống này và cần có thêm nhiều nhiều người như các học viên.

fa95768d1b101a23842c747fa8833ee8.jpg

Phát tặng tài liệu thông tin và trả lời các câu hỏi

a0de5a63893daad67aa14c9845247bf9.jpg

Nhiều người qua đường đã đến gần các học viên và nói, “Môn này là Pháp Luân Đại Pháp phải không? Chúng tôi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.” Sau đó, họ đã hỏi thêm về thông tin.

04a391924376b17f907686e0a8a5f611.jpg

Bà Serap Agac (Phụ trách giáo dục của Đảng Felicity quận Beşiktaş)

Bà Serap là một giáo viên và cũng là người phụ trách giáo dục ở Quận Besiktas cho Đảng Felicity, một đảng chính trị siêu bảo thủ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cùng khu vực còn có một nhóm người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ. Bà Serap đầu tiên ủng hộ chiến dịch thu thập chữ ký của tộc người Duy Ngô Nhĩ này và sau đó trở nên rất buồn khi nghe về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sự mở rộng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã lấy một bản thỉnh nguyện từ các học viên và đi vào đám đông đang tụ tập để lấy chữ ký của từng người một.

Người phụ trách chi nhánh phụ nữ của đảng đồng thời là quận trưởng đã cho phép các học viên giải thích về chiến dịch thu thập chữ ký. Họ đã rất quan tâm và nói rằng nếu mọi người làm việc cùng với nhau, họ sẽ có thêm nhiều tiếng nói hơn nữa.

Bà Serap, người đã xem qua tất cả các tài liệu của các học viên, nói, “Chúc các bạn may mắn. Các bạn đang làm những điều kỳ diệu và các bạn đang rất hạnh phúc! Tôi trân trọng tất cả các đức tin, và cuộc bức hại này phải chấm dứt.”

09865a0912a2611c48b870865b2bc92a.jpg

Một nhóm người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ

Vài người Ngô Duy Nhĩ nói tiếng Thổ đã đi tới và kể với các học viên về cuộc bức hại của chính họ cũng như những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải. Họ là những người trẻ tuổi vô tội và trung thực đã tận dụng tất cả các cơ hội để cho mọi người nghe thấy tiếng nói của họ, và họ kêu gọi Trung Quốc cho phép họ được đoàn tụ cùng gia đình. Họ chia sẻ những hiểu biết với các học viên để họ có thể phối hợp với nhau nhiều hơn. Một trong số họ là giám đốc của Báo Tin tức Duy Ngô Nhĩ. Một người khác từ truyền thông Người châu Á Tự do đã phỏng vấn một học viên.

afa8a761b3aaf4f4bc7e6d39841c39b8.jpg

Cô Semsiye Ali (Người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ)

Cô Semsive Ali nói, “Khi tôi ở vùng Đông Turkestan, chính quyền Trung Quốc đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là có hại và bạo lực. Tôi không nghĩ vậy, nên tôi tới để ủng hộ các bạn. Tôi sẽ đứng về phía các bạn. Tôi đã sống ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2015. Tôi là một người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ và là một sinh viên của Trường Y tá ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì tôi sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi không có liên hệ với gia đình của mình. Cha tôi cho tôi tới Thổ Nhĩ Kỳ để học đại học. Cha tôi cũng bị giam ở một trại tạm giam của ĐCSTQ từ năm 2017. Cùng năm đó, ông của tôi cũng bị bắt và bị cầm tù chỉ vì là một giáo sỹ. Năm 2018, bác tôi bị đưa tới trại giam,” cô nói. “Hiện giờ, có ba người thân trong gia đình ba thế hệ của tôi đang bị ĐCSTQ bức hại.”

21e7e635d7f3f58e25de2a431aa69bfd.jpg

Cô Medina Nazmi (người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ)

Cô Medina Nazmi sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2009 và là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Cô là một phiên dịch viên. Cô nói, “Chúng tôi rất vui khi thấy hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều có quyền đi trên con đường mà họ tin tưởng. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, và mọi người được tự do làm điều họ tin. Hồi tôi sống ở Tân Cương, chúng tôi còn trẻ và thường xem các chương trình của chính quyền Trung Quốc thóa mạ Pháp Luân Công. Nhưng giờ tôi đã trưởng thành và tôi biết sự thật, Pháp Luân Đại Pháp không xấu. Mọi người được tự do theo đức tin của họ. Tôi ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô cũng nói về mặt tối của Trung Quốc. “Chị gái 34 tuổi của tôi, Mevlüde Hilal, đã tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Istanbul. Chị ấy là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là một bà mẹ đáng ngưỡng mộ. Khi mẹ của chúng tôi, người sống ở vùng Đông Turkestan, bị ốm, chị Mevlüde tới chăm sóc cho bà và không bao giờ trở lại nữa. Cuối năm 2010, chị ấy bị đưa tới một trại tạm giam. Mặc dù chị được thả vào 12 tháng 5 năm 2019, nhưng chị lại bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, vì đã học và làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó đến nay, tôi chưa được nghe giọng nói của chị ấy, không nghe thấy tin tức từ chị ấy và cũng không biết chị ấy đang làm gì. Tôi muốn chị tôi được thả và trở lại Thổ Nhĩ Kỳ với con gái của mình. Là những công dân Thổ Nhĩ Kỳ, tôi muốn chính phủ của chúng tôi bảo vệ tôi và chị gái của tôi ở đất nước này,” cô nói.

ff5d2d5743c2fa8c4bc0ca283773806a.jpg

Anh Cevlan Şirmehmet (người Ngô Duy Nhĩ nói tiếng Thổ) sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2012. Anh là một sinh viên tốt nghiệp Khoa Luật ở Trường Đại học Thương mại Istanbul

Anh Cevlan Sirmehmet cho biết, “Chính quyền Trung Quốc bắt đầu bức hại và đàn áp những người theo Pháp Luân Công từ những năm 1990. Tôi đã thấy các bạn ở đây và tôi ở đây để ủng hộ các hoạt động của những người theo Pháp Luân Công ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mẹ tôi đang ở trong một trại giam. Tên mẹ tôi là Suriye Tursun. Bởi vì tôi học tập và sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, mẹ tôi đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ ở một trại giam kiểu phát-xít ở Trung Quốc. Tôi, cùng những người bạn đang là nạn nhân của chế độ Trung Quốc, đang cố gắng hết sức để tiếng nói của chúng tôi được nghe thấy, để mẹ của tôi được thả và thoát khỏi trại giam chết chóc đó.”

987bbdc44b2527dc15e65a4223e2b6fd.jpg

Chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Các học viên thu thập được gần một trăm chữ ký trong ngày hôm đó trên con phố đông đúc nhất ở Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/22/193793.html

Đăng ngày 24-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share