Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2021] Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp tám tuổi. Cháu bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ từ khi cháu còn rất nhỏ và bắt đầu luyện công khi cháu lên năm tuổi. Cháu cũng thích nghe các ca khúc Đại Pháp và đã nhìn thấy biểu tượng Pháp Luân xoay chuyển trong các sách Đại Pháp. Mỗi khi cháu nhìn thấy biểu tượng Pháp Luân xoay chuyển, cháu cảm thấy rất vui!

Cháu đã hỏi bà của mình rằng “Chân-Thiện-Nhẫn” có ý nghĩa gì? Bà bảo cháu rằng: “Chân có nghĩa là chúng ta nói điều chân, làm việc chân. Chúng ta không bao giờ nói dối hay lừa gạt người khác. Thiện có nghĩa là chúng ta luôn thiện đãi với người khác, đồng cảm với những người yếu thế và luôn suy nghĩ cho người khác. Nhẫn có nghĩa là chúng ta không cạnh tranh hay tranh đấu với những người khác. Khi chúng ta bị đánh hoặc bị khiển trách, chúng ta vẫn nên nhẫn nhịn và chịu đựng thống khổ”.

Bà của cháu rất lương thiện và đối xử với mọi người rất tốt, đặc biệt là với cháu. Cháu được bà nuôi dưỡng và vô cùng thân thiết với bà. Ở bên cạnh bà cháu đã nhận ra các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt và các từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã cắm rễ sâu trong tâm cháu.

Cháu đã chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để hành xử khi cháu đi học mẫu giáo và cháu luôn là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ tranh cãi với bạn bè của mình. Ở trường học, cháu cũng cố gắng làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Cháu muốn trở thành một người tu luyện giống như bà của mình.

Ở lớp mẫu giáo, cháu ngủ chung giường với hai bạn khác. Khi các bạn bắt đầu bứt tóc cháu mỗi ngày, cháu đã nhẫn chịu và không nói với cô giáo. Nhưng khi mẹ cháu phát hiện ra sự việc này, mẹ cháu đã thực sự tức giận bởi đầu cháu lúc đó đã gần như hói rồi và cháu không hề nói cho cô giáo biết. Mẹ thậm chí còn phạt cháu vì cháu quá ngây thơ. Cháu đã hỏi bà rằng cháu làm như vậy có đúng không. Bà nói cháu đã hành xử đúng vì những gì xảy ra chính là cách để cháu hoàn nghiệp.

Có một lần cháu thấy bà đi giảng chân tướng cứu người khi cháu lên sáu tuổi. Cháu nói với bà rằng cháu cũng muốn đi giảng chân tướng giống bà và phân phát tài liệu. Khi cháu nhìn thấy hai người đàn ông lớn tuổi đi về phía cháu, cháu đã chạy đến bên họ và đưa cho họ hai tờ tài liệu. Hai người đều vui vẻ nhận lấy tài liệu và khen ngợi cháu là một đứa trẻ ngoan.

Khi cháu thấy bà làm các biểu ngữ tự dán, cháu đã bảo bà rằng: “Bà ơi để cháu giúp bà nhé”. Cháu đã dán các biểu ngữ rất ngay ngắn trên một số cột điện và tự hào nói rằng các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trông rất đẹp. Bà của cháu hy vọng rằng những từ này sẽ vĩnh viễn lưu lại trên các cột điện để cứu chúng sinh. Cháu đã cầu xin Sư phụ bảo hộ để những biểu ngữ này được lưu lại đó mãi mãi. Và cho đến hôm nay thì những biểu ngữ này vẫn còn hiện diện ở đó.

Hiện tại cháu đang học lớp ba. Một ngày nọ trong lúc cháu đang ở trường để làm việc cá nhân, thì có một nhóm bạn học đã vây quanh cháu và bắt đầu đánh và xô ngã cháu. Quần cháu bị rách, tay cháu bị trầy xước, và chân cháu bị sưng tấy và xây xát với các vết bầm tím.

Sư phụ giảng:

“… đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Một ngày nọ trên đường đến trung tâm gia sư, bà và cháu đã bước vào một ngôi làng. Cháu bắt đầu phân phát tài liệu giảng chân tướng cùng bà. Trong lúc đang phát tài liệu, cháu nhìn thấy một ai đó đi ngang qua. Cháu không những không sợ hãi mà còn tiếp tục phát hết toàn bộ tài liệu mà cháu đang có trong tay. Cháu vui vẻ nói với bà rằng: “Bà ơi, cháu đã bắt đầu cứu chúng sinh! Cháu cũng đang cứu chúng sinh!” Bà trả lời cháu rằng: “Sư phụ mới là người cứu chúng sinh”.

Các giáo viên yêu cầu mỗi học sinh trong lớp đều phải học thuộc cuốn sách “Quy tắc đạo đức của học sinh tiểu học” (Ghi chú của biên tập viên: đây là một cuốn sách được thiết kế theo tư tưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc dành cho học sinh tiểu học). Khi đọc đến những từ “yêu Đảng cộng sản Trung Quốc”, cháu sẽ luôn đọc thầm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Trường học cũng giương cờ đảng mỗi ngày, và mỗi lần đó cháu đều phát chính niệm và niệm:

“Pháp Chính càn khôn

Tà ác toàn diệt

Pháp Chính thiên địa

Hiện thế hiện báo”. (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Ngoài việc niệm những câu trên, cháu cũng nói thêm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Có lần khi cháu đọc những từ này, cháu đã nhìn thấy Sư phụ đang mặc áo cà sa màu vàng, ngồi trên một đài hoa sen và mỉm cười với cháu ở giữa không trung.

Ông của cháu không tu luyện và thường khiến bà cháu tức giận. Có một lần bà cháu thực sự giận ông, vì thế cháu đã kéo bà vào trong phòng và nói với bà rằng: “Bà ơi, để cháu nói cho bà một việc nhé. Bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và bà không nên tức giận với ông, ông đang giúp bà đề cao tâm tính đó! Chúng ta cần giúp ông. Bà đã làm được Nhẫn rất tốt, và bà cần làm tốt hơn nữa”. Bà của cháu sau đó đã vui vẻ trở lại và mỉm cười.

Cháu bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân vào tháng ba năm 2020. Cháu có rất nhiều bài tập ở trường và đang tham gia lớp học thêm vào chủ nhật hàng tuần, nên cháu hiếm khi có thời gian đọc Chuyển Pháp Luân và mới chỉ đọc được đến Bài giảng thứ Sáu. Cháu sẽ có nhiều thời gian hơn để đọc Chuyển Pháp Luân vào kỳ nghỉ đông.

Cháu là một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi. Điểm xếp hạng học tập của cháu nằm trong nhóm dẫn đầu của trường và cháu biết kết quả mà cháu đạt được là nhờ có Sư phụ đã khai mở trí huệ cho cháu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/416715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/4/191241.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share