Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2021] Ngày 21 tháng 4 năm 2021, một người dân ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phó Hiểu Lỵ, 47 tuổi, là giám đốc tài chính cho một công ty nước ngoài. Ngày 29 tháng 2 năm 2020, bà bị bắt tại nhà sau khi cảnh sát lừa bà mở cửa bằng cách nói rằng họ đến để đo nhiệt độ. Sau khi Trại tạm giam Nam Sơn từ chối nhận bà do dịch bệnh, cảnh sát đã đưa bà đến Trại tạm giữ Nam Sơn, tại đây bà bị còng tay và xích chân. Bà cũng bị giam ở trại tạm giam Số 4 Thẩm Quyến, trại tạm giam La Hồ rồi bị đưa đến trại tạm giam Diêm Điền vào đầu tháng 6 năm 2020 và bị giam tại đây kể từ đó.

c138151217974a91b69f5e79cfa0b5c1.jpg

Minh hoạ tra tấn: còng tay và xích chân

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Toà án Quận Diêm Điền đã xét xử bà Phó. Thẩm phán đã kết án bà hai năm tù vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Bà đã kháng án vào ngày 3 tháng 5 năm 2021.

Thân tâm cải biến nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Từ năm 12 tuổi, bà Phó đã bị suy nhược thần kinh và mất ngủ trầm trọng. Khi đang chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh, bà đã bị thấp khớp nghiêm trọng ở chân sau nhiều đêm học trong lớp mà không có sưởi ấm vào mùa đông.

Tháng 3 năm 1999, khi đang học bằng Thạc sỹ về quản lý ở Bắc Kinh, bà được giới thiệu Pháp Luân Công. Chỉ sau vài ngày luyện tập, chứng mất ngủ của bà đã biến mất và bà ngủ rất ngon. Trí nhớ của bà tốt hơn và thần trí tỉnh táo hơn. Căn bệnh thấp khớp hành hạ bà vào những ngày u ám cũng biến mất.

Một lần bà tham gia một hội chợ việc làm vào năm 2001, bà đã mua một bữa trưa trị giá năm Nhân dân tệ (gần 18.000 VND) mà quên không trả tiền. Bà quyết định quay trở lại vào hôm sau để trả tiền.

Hôm sau mưa suốt cả ngày. Bạn bà nói: “Đó là số tiền nhỏ và bạn không cố ý lấy nó. Đừng quan tâm đến nó nữa.” Nhưng bà vẫn quyết định đi vì bà là một học viên Pháp Luân Công. Đi xe buýt sẽ tốn bốn Nhân dân tệ. Thay vào đó, bà đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ. Bà đã trả năm Nhân dân tệ, số tiền cho bữa ăn trong một ngày của bà.

Bị bức hại vì đức tin

Vì bà Phó từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị sa thải khỏi vị trí giảng viên tại Đại học Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam và một công ty tại Bắc Kinh. Chồng bà cũng ly dị bà và lấy đi hết số tiền tiết kiệm của họ.

Trong khi bị giam vào cuối năm 2004, bà Phó đã bị tra tấn không ngừng nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị cấm ngủ trong nhiều tuần. Khi bà cảm thấy buồn ngủ, lính canh sẽ đổ nước lạnh lên người bà để làm bà tỉnh lại. Họ cũng bôi tinh dầu vào mắt bà. Bà liên tục bị đánh đập và còng tay. Thỉnh thoảng lính canh ép bà đứng trong nhiều giờ liền và có lúc họ tát vào mặt bà hàng trăm cái mỗi ngày.

Bà cũng bị véo và giật tóc. Cơ thể bà đầy vết bầm tím. Các vết thương khiến bà đau hàm dưới và khó nhai. Chân và bàn chân của bà bị sưng phồng nghiêm trọng và bà không thể xỏ giầy.

Các lính canh bỏ đói bà bằng cách chỉ cho bà một cái bánh hấp nhỏ và ít dưa chua mỗi bữa. Bà cũng bị ép xem các video ma quỷ hoá Pháp Luân Công. Khi bà kiên định với đức tin, lính canh đã bắt giữ cha mẹ bà và giam họ cùng với bà để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/426691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193643.html

Đăng ngày 21-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share