Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2021] Một cụ bà 78 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị cảnh sát bắt giữ và đối xử thô bạo bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Uông Thục Huệ và chồng đã ở tại nhà con gái họ ở trung tâm thành phố Vũ Hán để chồng bà có điện kiện thuận lợi hơn để điều trị căn bệnh tim nặng, chứng suy thận và phù phổi tại một bệnh viện gần đó.

Lúc 8 giờ tối ngày 13 tháng 5 năm 2021, năm cảnh sát, trong đó hai người mặc thường phục, đã xông vào nhà con gái bà. Họ cho biết là người của Đồn Công an Trương Gia Loan. Hai người đi vào phòng ngủ của bà Uông và khống chế bà. Sau đó họ bắt đầu lục soát từng căn phòng.

Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, loa, máy chiếu, một ổ cứng, điện thoại di động và sổ chi tiêu cá nhân của bà. Cuộc đột kích đã khiến chồng bà khiếp sợ, lúc đó ông đang rất yếu vì vừa mới được xuất viện. Ông đã suýt ngã nhưng may mắn gia đình kịp giữ ông lại.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của gia đình, cảnh sát đã lôi bà Uông vào trong xe công an và đưa về đồn. Bà đã từ chối hợp tác trong cuộc thẩm vấn và cố thuyết phục cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại. Một cảnh sát hét lên và nói anh ta không sợ báo ứng (vì làm việc xấu).

Hai cảnh sát đã lôi bà đến một chỗ đặt chiếc máy camera. Họ cố gắng bốn lần nhưng không thể chụp ảnh bà. Sau đó họ giữ ngón tay giữa của bà và lấy mẫu máu. Sau đó, họ đưa bà đến một căn phòng khác và chụp hình bà cùng với những món đồ bị tịch thu. Khi bà từ chối ký tên vào danh sách tịch thu, cảnh sát đã giữ chặt người và tay bà rồi cưỡng chế ấn ngón tay bà điểm chỉ vào danh sách.

Con gái bà đã đưa bà về nhà lúc khoảng 2 giờ sáng. Hai tuần sau, nách của bà vẫn bị bầm tím bởi sự bạo lực của cảnh sát.

Bà Uông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và có một sức khoẻ tốt trong 20 năm qua. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2000 và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đã còng tay bà và đưa bà quay về quận Giang Hạ ở ngoại ô Vũ Hán.

Trong một vụ bắt giữ khác, chồng bà đã bị đẩy ngã xuống đất khi đang cố ngăn cảnh sát bắt bà. Sau khi bị cảnh sát đưa bà đi, ông bị bỏ lại trên mặt đất, rên rỉ vì đau đớn. Cú ngã đã khiến ông bị đau dai dẳng ở lưng và hai chân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/426692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/12/193665.html

Đăng ngày 18-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share