Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2021] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng hai cư dân ở thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc đã bị bức hại đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công, lần lượt vào các năm 2002 và 2006.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là các chi tiết về hai trường hợp.

Ông Lý Quốc Xương

891af97796b2836a01834d2d91da06a3.jpg

Ông Lý Quốc Xương

Ông Lý Quốc Xương ở thôn Lý Thân Cố đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2001. Ông đã bị bắt và bị đưa về Đồn Công an Lý Thân Cố. Số tiền mặt 600 Nhân dân tệ của ông đã bị tịch thu.

Cảnh sát đã lột sạch quần áo của ông, bắt ông chạy trên tuyết và dùng cành cây quất vào người ông. Sau đó họ giam ông trong Trại tạm giam Định Châu và Trại Lao động Cưỡng bức Mãn Thành để tiếp tục bức hại.

Bởi ông từ chối từ bỏ đức tin nên ông không được cung cấp đồ ăn và cấm ngủ. Chỉ sau khi ông lâm bệnh nặng vì bị tra tấn thì cảnh sát mới thông báo gia đình tới đón ông về. Ông Lý đã qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2002 ở tuổi 51.

Thủ phạm bức hại: Quách Yếu Lan, Đồn trưởng của Đồn Công an Lý Thân Cố

Ông Giả Văn Thành

8f8e97a7b5fe532daa7ec9a4426feca9.jpg

Ông Giả Văn Thành

Ông Giả Văn Thành ở thôn Định Ninh, thị trấn Định Ninh vốn là một cán bộ trong lực lượng không quân. Ông bị sa thải khỏi quân đội vì cao huyết áp. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và mọi bệnh tật của ông như cao huyết áp và tiểu đường đều đã khỏi một cách nhanh chóng. Sau đó ông trở thành phó bí thư thôn Lưu Xuân.

Tháng 10 năm 2000, cảnh sát đã bắt ông Giả, vợ ông bà Tô Khánh Quốc và con dâu ông là cô Tống Tố Bình.

Cảnh sát Vương Hội Khanh và Trưởng đồn Dương Phúc Xương đã đánh đập ông Giả một cách tàn bạo, tra hỏi ông về nơi ông lấy tài liệu Pháp Luân Công.

Vợ và con dâu ông đã bị giam ở Trại tạm giữ Thành phố Định Châu và sau đó được thả sau khi bị tống tiền 10.000 Nhân dân tệ.

Sau khi bị bắt, ông Giả bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Định Châu. Sau một tháng bị tra tấn, ông rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông bị nôn mỗi khi ăn và cân nặng sụt đi nhanh chóng. Bất chấp tình trạng của ông, ông vẫn bị kết án một năm lao động cưỡng bức và nơi làm việc đã sa thải ông dưới sức ép của cảnh sát.

Sau đó ông được thả khỏi trại tạm giam để chữa trị. Kiểm tra y tế cho thấy ông bị bệnh tim, tăng huyết áp, viêm tĩnh mạch và tiểu đường. Ông yếu đến mức bệnh viện từ chối điều trị cho ông.

Đến năm 2001, khi ông vừa bắt đầu hồi phục thì bị cưỡng chế tham dự một phiên tẩy não ở Trường Đảng Thành phố Định Châu do Phòng 610 địa phương tổ chức. Ông đã bị ngất khi trên đường tới đó và vẫn bị đưa tới trường sau khi tỉnh lại. Khi tới nơi, mặt ông nhợt nhạt và đầm đìa mồ hôi và ông không thể đi lại được.

Trong những năm tiếp theo, Chu Quân thuộc Phòng 610 Thị trấn Đinh Ninh Điếm liên tục sách nhiễu ông. Thậm chí họ còn cho người đến nhà hàng xóm ông để giám sát ông. Áp lực tinh thần khiến sức khoẻ ông suy giảm nghiêm trọng, và cuối cùng ông đã qua đời vào tháng 2 năm 2006, ở tuổi 65.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/5/426613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193655.html

Đăng ngày 17-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share