Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2021] Bà Thạch Kim Hoa, 79 tuổi là một công nhân đã nghỉ hưu của một nhà máy thép ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà đã bị giam giữ hơn mười lần.

Bà Thạch bị bắt lần gần nhất vào năm 2011 và bị kết án tù. Trong thời gian bị giam cầm, bà đã bị tra tấn dã man. Kết quả là sức khỏe tinh thần và thể chất của bà liên tục suy giảm. Hiện chân bà bị sưng và cứng. Cơ thể bà thường bị rùng mình bất thường.

9a6d13608d0a4f68b7fcc8c816412963.jpg

Bà Thạch Kim Hoa (ảnh chụp khoảng năm 2010)

Dưới đây là hai sự việc nghiêm trọng trong cuộc bức hại mà bà Thạch đã phải chịu đựng trong quá khứ.

Bị kết án

Vào năm 2000 bà Thạch bị tố cáo khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, khi bà đang sống ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Bà bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tam Thủy. Các lính canh đã ra lệnh cho bà viết một “bản tuyên bố” để từ bỏ đức tin của mình. Tuy nhiên bà đã từ chối tuân thủ. Các lính canh nói: “Nếu bà không muốn viết bản tuyên bố cũng được. Chúng tôi sẽ cho bà vài tờ giấy trắng, nếu bà ký vào tờ giấy, chúng tôi sẽ thả bà ra.” Bà Thạch biết rằng họ đang cố lừa bà và bà đã không thực hiện theo.

Sau đó, lính canh giữ tay bà và cưỡng chế bà ký vào tờ giấy trắng. Họ lấy ra một bản tuyên bố đã chuẩn bị sẵn và sao chép nội dung vào tờ giấy trắng đã có chữ ký của bà Thạch. Sau đó, các lính canh đã sử dụng “bản tuyên bố” bịa đặt làm “bằng chứng” và báo cáo với quản lý cấp trên rằng bà Thạch đã “chuyển hóa”.

2005-2-24-xsp92.jpg

Tái hiện tra tấn: Cưỡng chế ký tên

Không chỉ dừng lại ở đó. Sau đó, các thủ phạm đã gửi “bản tuyên bố” bịa đặt đến Công an Kì Đông quê nhà của bà Thạch. Sau đó, cảnh sát đã phát sóng bản tuyên bố trên đài truyền hình địa phương. Họ cũng gửi “bản tuyên bố” giả này đến trại tạm giam địa phương mục đích chủ yếu để các học viên bị giam giữ tại đó nghe. Họ tuyên bố bà Thạch, một “học viên xuất sắc” đã chịu “chuyển hóa” và yêu cầu các học viên khác làm theo.

Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và bị trói vào giường kim loại

Vào năm 2011 khi bà Thạch đến Thượng Hải để thăm con trai bà, bà bị báo cáo khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị giam tại Nhà tù Nam Hối ở Thượng Hải. Các lính canh đã yêu cầu bà viết một “bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công”. Tuy nhiên, bà đã từ chối. Sau đó, các lính canh tiêm vào cột sống bà một loại thuốc không rõ nguồn gốc và trói bà vào một chiếc giường kim loại. Họ quấn dây thừng quanh cổ khiến bà khó thở. Họ trói chặt chân tay bà. Bà càng động đậy, các sợi dây càng siết chặt hơn.

Khi được thả xuống giường một vài giờ sau đó, bà đã mất cảm giác ở chân tay. Toàn bộ cơ thể bà không ngừng run rẩy.

Mặc dù tình trạng bệnh đã thuyên giảm sau khi bà được trả tự do, nhưng khi bà có tuổi hơn, tình trạng này lại tái phát và hiện giờ bà hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Bài liên quan:

Cụ bà 70 tuổi bị tra tấn 4 năm trong nhà tù Thượng Hải

Bà Thạch Kim Hoa từ huyện Kì Đông, tỉnh Hồ Nam bị bắt 13 lần

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/7/424313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/4/193524.html

Đăng ngày 16-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share